Nghiện rượu - tan vỡ mái ấm, rối loạn tâm thần

Tại Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, nhiều bệnh nhân đang điều trị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu. Điều đáng nói, sau thời gian điều trị khỏi bệnh về nhà, họ lại tái nghiện rượu, khiến gia đình xung đột, người thân xa lánh, mái ấm đổ vỡ...

Ba lần nhập viện vì men rượu

Anh N.T.L. (SN 1986, xã Ia Le) không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình phải nhập viện điều trị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu. Trong trí nhớ mơ hồ, anh chỉ biết lâu lắm rồi mình chưa được về nhà và cũng không thấy vợ con đến thăm. Gặp bác sĩ hay nhân viên y tế, anh đều hỏi: “Bao giờ tôi được về nhà? Hôm nay vợ con tôi có đến không?...”.

 Ông Nguyễn Ngọc Hùng (bên trái) trao đổi với bác sĩ Đồng Vĩnh Thanh về tình hình sức khỏe của người thân. Ảnh: Như Nguyện

Ông Nguyễn Ngọc Hùng (bên trái) trao đổi với bác sĩ Đồng Vĩnh Thanh về tình hình sức khỏe của người thân. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ điều trị, đây đã là lần thứ 3 anh L. nhập viện. Những lần xuất viện trước đó, anh đều hứa với bác sĩ, với gia đình chắc chắn sẽ bỏ rượu. Thế nhưng chỉ vài tháng sau, gia đình lại đưa anh vào viện vì tái nghiện rượu không kiểm soát được hành vi… Lần này, anh L. ở lại viện điều trị đã gần 14 tháng.

Thời gian đầu, thi thoảng vợ anh L. có đến thăm nhưng vài tháng gần đây thì không đến nữa. Giãi bày về việc vì sao mình nghiện rượu, anh L. cho biết: “Ban đầu, bạn bè rủ, ngại từ chối nên tham gia. Sau dần thì thấy thích uống và uống ngày càng nhiều rồi nghiện lúc nào không hay. Chuyến này nếu được về nhà, tôi hứa sẽ từ bỏ rượu…”.

Những lời hứa nhưng không thực hiện của “ma men” khiến gia đình xung đột, đổ vỡ. Chị H.T.Q. (xã Ia Nan) không nhớ rõ đây là lần thứ mấy đưa chồng vào viện điều trị vì loạn thần do rượu. Hơn 30 năm chung sống thì có đến hơn 20 năm chồng nghiện rượu, uống rượu bất kể giờ giấc, bất kể tâm trạng. Lần nào ra viện, chồng chị cũng hứa sẽ cai rượu, chí thú làm ăn nhưng về nhà được vài tuần thì lại “ngựa quen đường cũ”.

Chăm sóc cháu trai nằm viện điều trị rối loạn tâm thần do rượu, ông Nguyễn Ngọc Hùng (tổ 7, phường Diên Hồng) cho biết: Đây không phải lần đầu cháu nhập viện điều trị. Những lần trước, sau khi điều trị khỏi bệnh, cháu trở về nhà một thời gian, lại nghe bạn bè rủ rê uống rượu, khiến bệnh tái phát phải trở lại giường bệnh.

“Anh chị tôi đã già, sức khỏe yếu nên tôi nhận trách nhiệm chăm sóc cháu. Tôi và gia đình đã khuyên nhiều lần, cháu cũng hứa hẹn thay đổi nhưng rồi lại tái diễn nghiện rượu, khiến chúng tôi bất lực và chán nản”, ông Hùng ngán ngẩm nói.

Rối loạn tâm thần, tan vỡ tình thân

Theo bác sĩ CKII Đồng Vĩnh Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, việc điều trị các rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu thường bao gồm tư vấn tâm lý, tham gia các chương trình hỗ trợ và đôi khi cần sử dụng thuốc để giảm triệu chứng. Những năm gần đây, bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần có liên quan đến sử dụng rượu đến khám và điều trị có chiều hướng tăng mạnh không chỉ về số lượng bệnh nhân mà độ tuổi cũng ngày càng trẻ hóa, đặc biệt số bệnh nhân nữ đến khám, điều trị cũng gia tăng đáng kể.

 Bác sĩ Đồng Vĩnh Thanh thăm hỏi, động viên các bệnh nhân an tâm điều trị, sớm khỏe mạnh về với gia đình. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ Đồng Vĩnh Thanh thăm hỏi, động viên các bệnh nhân an tâm điều trị, sớm khỏe mạnh về với gia đình. Ảnh: Như Nguyện

Ông Thanh nhấn mạnh: Đáng báo động, hiện nay số lượng bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần do sử dụng rượu đến nhập viện chiếm khoảng một nửa so với các bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần khác. Một số trường hợp bệnh nhân tái nhập viện điều trị nhiều lần, nên gia đình chán nản, đưa người thân vào làm thủ tục nhập viện xong thì họ bỏ về nhà luôn và không thấy trở lại chăm lo cho bệnh nhân. Bệnh viện cũng không liên lạc được với người thân bệnh nhân…

Tình trạng nghiện rượu dẫn đến rối loạn tâm thần gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho bản thân, gia đình và xã hội. Đối với sức khỏe, nghiện rượu có thể dẫn đến các bệnh lý nghiêm trọng. Trong gia đình có người nghiện rượu sẽ gây ra xung đột, làm rạn nứt tình cảm và sự tin tưởng. “Chồng nghiện rượu, mọi gánh nặng gia đình, chăm sóc con cái đều đổ lên vai tôi. Đến giờ phút này, tôi kiệt sức rồi, chỉ muốn buông xuôi...”, chị H.T.Q. buồn bã chia sẻ.

Để phòng ngừa các rối loạn tâm thần do sử dụng rượu, ngành chức năng, các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường tuyên truyền đến cộng đồng những tác hại của rượu, hạn chế uống rượu để bảo vệ sức khỏe bản thân và hạnh phúc gia đình.

NHƯ NGUYỆN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/nghien-ruou-tan-vo-mai-am-roi-loan-tam-than-post561420.html
Zalo