Nghĩa tình xuyên biên giới

Ngày 11-4, theo chân đoàn từ thiện của Công ty cổ phần (CTCP) Tư Vinh và Hội Doanh nghiệp phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, đến với khu vực biên giới Tây Giang tặng quà cho đồng bào 8 bản Keeu, Aching, Tà Vàng, Bhalê, Chitơ, Taloong, Panool, Abưl thuộc huyện Kà Lùm, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào, chúng tôi mới cảm nhận hết tình nghĩa của nhân dân hai nước Việt-Lào dành cho nhau; mới thấu hiểu tình quân-dân, nghĩa tình người miền xuôi dành cho người miền ngược...

Đoàn từ thiện của CTCP Tư Vinh và Hội Doanh nghiệp phường Hòa Thọ Đông tặng quà cho các hộ khó khăn của huyện Kà Lùm.

Đoàn từ thiện của CTCP Tư Vinh và Hội Doanh nghiệp phường Hòa Thọ Đông tặng quà cho các hộ khó khăn của huyện Kà Lùm.

Anh Lê Công Vinh - Giám đốc CTCP Tư Vinh cho biết, nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân Lào, CTCP Tư Vinh phối hợp cùng Hội Doanh nghiệp phường Hòa Thọ Đông, quận quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, UBND xã Chơm, Đồn Biên phòng Ga Ry, Hội Từ thiện miền biên Tây Giang tổ chức thăm, tặng 395 suất quà cho các hộ gia đình và 290 suất quà cho trẻ em đồng bào dân tộc Cơ Tu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 8 bản ở khu vực biên giới Việt Nam-Lào, tặng 86 suất quà trị giá 30 triệu đồng cho các hộ đồng bào Cơ Tu có hoàn cảnh khó khăn tại thôn A Tu 1, xã Chơm, huyện Tây Giang và 2 tấn gạo cho đồn Biên phòng Ga Ry (Quảng Nam) để dự phòng, cứu trợ nhân dân trong khu vực vành đai biên giới gặp khó khăn đột xuất. Tuy các phần quà không lớn song đây là tấm lòng của người miền xuôi với những bà con đồng bào ở Tây Giang và nhân dân 8 bản Lào vùng giáp biên.

Bà Nguyễn Thị Trinh-Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Hòa Thọ Đông cho biết thêm, đây là việc làm thường xuyên của các doanh nghiệp phường Hòa Thọ Đông nhằm giúp đỡ các gia đình đồng bào hai bên biên giới có điều kiện cải thiện một phần khó khăn trong cuộc sống…

Lãnh đạo đồn Biên phòng Ga Ry trao xe đạp cho 3 em học sinh tại huyện Kà Lùm.

Lãnh đạo đồn Biên phòng Ga Ry trao xe đạp cho 3 em học sinh tại huyện Kà Lùm.

Theo tìm hiểu, ngoài việc tạo điều kiện cho người dân nước bạn sang Việt Nam thăm thân, mua bán hàng hóa, thường xuyên trao đổi về nghiệp vụ, đảm bảo sự ổn định chung giữa hai bên biên giới, Đồn biên phòng Ga Ry, Trhy còn chú trọng đến việc giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn của nước bạn Lào và nhân dân tại các xã nơi đơn vị đóng quân. Trung tá Nguyễn Phúc Trường- Chính trị viên Đồn biên phòng Ga Ry chia sẻ, thời gian qua, đồn biên phòng Ga Ry thực hiện có hiệu quả các chương trình “Nâng bước em đến trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”. Qua đó, đồn Ga Ry đã giúp đỡ 3 em, gồm: Ra Pát Pin Say, A Lăng Kẹo, Bríu Hay là học sinh nước bạn Lào mỗi tháng 500 ngàn đồng, tặng xe đạp để các em có điều kiện đến trường. Bên cạnh đó, mỗi khi nhân dân các bản bên kia biên giới gặp khó khăn, Bội đội Biên phòng đều có sự động viên, giúp đỡ kịp thời về vật chất lẫn tinh thần… Ông Bling Biên-Phó chủ tịch Hội từ thiện miền biên Tây Giang cho biết, ngoài việc hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào tại các xã biên giới gặp khó khăn, Hội còn vận động các hội từ thiện ở các địa phương, như: TP Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng, Câu lạc bộ Nghĩ về… đóng góp, giúp đỡ đồng bào các bản của huyện Kà Lùm. Vì thế, dù ở hai đất nước khác nhau song người dân ở hai bên biên giới vẫn đoàn kết, gắn bó keo sơn… Ông Tiếp Sắc Đa-Trưởng bản A Ching, Lào xúc động chia sẻ: “Trong những ngày này, khi nhân dân các bộ tộc Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay, việc Bộ đội Việt Nam, các nhà hảo tâm thăm, tặng quà cho nhân dân 8 bản của huyện Kà Lùm đã giúp nhân dân chúng tôi bớt đi những khó khăn và làm cho tình cảm giữa nhân dân hai nước ngày càng bền chặt”.

Không riêng gì ông Tiếp Sắc Đa, tất cả bà con nhân dân Lào vùng giáp Biên đều bày tỏ sự xúc động trước tấm lòng nhân ái, san sẻ vì cộng đồng cũng như tình hữu nghị Việt- Lào, mà cụ thể ở đây là tấm lòng của CTCP Tư Vinh, Hội Doanh nghiệp phường Hòa Thọ Đông với bà con Lào vùng giáp biên. Những phần quà tặng hết sức quý báu và ý nghĩa đó đã góp phần động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tích cực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống, giúp cho các hộ gia đình thuộc các bản Lào vùng giáp biên với huyện Tây Giang (Quảng Nam) có được một cái Tết cổ truyền thêm phần đầm ấm. Nhân dân các bản Lào vùng giáp biên bày tỏ mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, sẻ chia của quý công ty, doanh nghiệp Việt Nam...

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nghia-tinh-xuyen-bien-gioi-post311661.html
Zalo