Nghĩa tình quân dân vượt qua bão lũ

Nơi nào khó khăn nhất, bộ đội có mặt; chốn nào hiểm nguy nhất, bộ đội chắn che. Điều này thật đúng với những gì chúng ta đã chứng kiến trong cơn bão Yagi vừa qua. Trong gian nan, khó khăn, hình ảnh những người lính Bộ đội Cụ Hồ 'vì nước quên thân, vì dân phục vụ' hiện lên thật đẹp.

Thiên tai luôn mang đến những tai ương, thảm họa. Thiên tai cũng là thứ chất thử khắc nghiệt thử thách lòng người, tình người. Cơn bão số 3 - siêu bão Yagi, một trong những siêu bão lớn nhất trong 30 năm qua, càn quét cả một vùng rộng lớn, từ Quảng Ninh, Hải Phòng, đến Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái…, gây nên những thảm cảnh có thể nói là chưa từng có.

Trong hoạn nạn, tình dân tộc nghĩa đồng bào càng bền chặt. Trong gian khó, tình quân dân càng keo sơn gắn bó, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh, thường trực tỏa sáng...

Chung sức cùng nhân dân chống bão Yagi

Lực lượng quân đội cùng công an đã có mặt nhanh nhất tại những nơi nguy hiểm, bị sạt lở, lụt lội, di chuyển khó khăn để tận sức, đồng lòng giúp đỡ, hỗ trợ chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả bão lũ, để lại những hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, tô điểm thêm truyền thống, sáng ngời phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Những người lính luôn ở bên nhân dân những lúc khó khăn nhất.

Những người lính luôn ở bên nhân dân những lúc khó khăn nhất.

Trong công tác phòng, chống bão số 3, Quân đội đã thông báo, kêu gọi hơn 51.000 tàu thuyền với gần 220.000 người về nơi tránh bão; tổ chức di dời hơn 96.000 hộ với gần 375.000 người đến nơi an toàn; cứu nạn được 870 người, tìm kiếm được 175 thi thể, bàn giao cho địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam không quản ngại khó khăn, gian khổ, đi đầu trong các hoạt động phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đã có nhiều quân nhân hy sinh, bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Mặc cho dòng nước chảy xiết, những người lính dầm mình trong dòng lũ dữ, chênh vênh trên những chiếc xuồng phao. Trong sự dữ dội của mưa lũ, đã có chiến sĩ bất ngờ bị cuốn trôi theo dòng nước. Sự quả cảm của những người lính đã khiến bao trái tim xúc động, dù thời chiến hay thời bình, họ luôn sẵn hy sinh thân mình vì sự bình yên của nhân dân.

Và rồi những em bé được bế trao tay, người chiến sĩ dầm mình trong nước lũ để đưa dân đi sơ tán, đội mưa giúp dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn; lội nước sâu để đưa lương thực, thực phẩm đến tận tay người dân vùng lũ… Những bữa ăn vội, những giây phút chợp mắt của người lính trên đống đổ nát rất ngắn ngủi bởi họ biết ngoài kia người dân đang chờ được tiếp tế lương thực, chờ được giải cứu và đâu đó dưới đống bùn đất kia có những thi thể cần được đưa về.

Những hình ảnh của người lính trong những ngày bão lũ đã tô thắm thêm hình ảnh về người lính "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng dân. Anh Đoàn Văn Thứ, xã Hoàng Hanh, Hưng Yên, chia sẻ: "Mẹ em mắt kém, gần như không nhìn thấy gì rồi, rất may có các chiến sĩ đã giúp đỡ. Vài ngày qua cũng rất cảm ơn các anh đã đến tiếp tế đồ ăn thức uống cho bà con nhân dân".

Quân đội luôn là điểm tựa vững chắc của đồng bào.

Quân đội luôn là điểm tựa vững chắc của đồng bào.

Trong thiên tai, quân đội luôn là điểm tựa vững chắc của đồng bào. Nhân dân không bao giờ quên hình ảnh bộ đội, dân quân không quản hiểm nguy băng đèo, vượt suối đến với nhân dân những lúc nguy nan nhất. Trước, trong và sau bão, toàn quân tổ chức trực gần 359.000 cán bộ, chiến sĩ (trong đó có gần 75.000 bộ đội, hơn 284.000 dân quân tự vệ) cùng hơn 5.320 phương tiện. Điều động, sử dụng gần 144.000 cán bộ, chiến sĩ; hơn 3.200 phương tiện tìm kiếm cứu nạn, phối hợp với các lực lượng sử dụng các biện pháp quyết liệt tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, quân đội còn hỗ trợ nhân dân trong vùng bị thiệt hại hàng trăm tấn hàng hóa thiết yếu; hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh.

Ngày trở về

"Cảm ơn các chú rất nhiều. Cảm ơn các chú vì dân vì nước". Những lời cảm ơn vang lên không dứt trong bầu khí lưu luyến khi người dân tỉnh Yên Bái chia tay các cán bộ, chiến sĩ thuộc Lực lượng vũ trang Quân khu 2 trở về đơn vị sau 12 ngày bám trụ tại các vùng bị thiệt hại do lũ. Chia tay trong sự xúc động, nghẹn ngào.

Các chiến sĩ chia tay nhân dân sau 12 ngày bám trụ tại vùng lũ.

Các chiến sĩ chia tay nhân dân sau 12 ngày bám trụ tại vùng lũ.

12 ngày đêm bám trụ tại các vùng gặp thiên tai, bão lũ, ăn cùng dân, ở cùng dân, dọn dẹp cùng dân, màu xanh áo lính đã trở nên gần gũi, thân thương với người dân Yên Bái. Bão Yagi đã đi qua, những hình ảnh đẹp về tình quân dân đọng lại trong tâm trí mỗi người. Ngày trở về đơn vị, chia tay các anh là những bó hoa tươi thắm, là những cái bắt tay đầy lưu luyến và cả những giọt nước mắt biết ơn.

Các chiến sĩ chia tay nhân dân trong sự xúc động.

Các chiến sĩ chia tay nhân dân trong sự xúc động.

Trong cuộc chiến với thiên tai, chúng ta đã vượt qua khó khăn và các chiến sĩ là những người hùng trong cuộc chiến ấy. Bộ đội, với trái tim nhân ái và tinh thần quyết tâm, đã biến những giây phút khó khăn thành những bài học quý giá về tình yêu thương và sự đoàn kết. Trong bão tố, chúng ta không bao giờ đơn độc.

Mai Phương

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/nghia-tinh-quan-dan-vuot-qua-bao-lu-267920.htm
Zalo