Nghĩa tình quân dân trong bão lũ

Cơn bão số 3 (Yagi) để lại hậu quả hết sức nặng nề, làm hàng trăm người chết, nhiều người bị thương, gây thiệt hại nhiều tài sản của tổ chức, cá nhân.

Đại tá Lại Thế Công, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân, trao quà động viên quân nhân đơn vị có gia đình bị thiệt hại do thiên tai ở các tỉnh, thành phía Bắc.

Đại tá Lại Thế Công, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân, trao quà động viên quân nhân đơn vị có gia đình bị thiệt hại do thiên tai ở các tỉnh, thành phía Bắc.

Ngay trong gian khó, tình quân dân tiếp tục tỏa sáng; cán bộ, chiến sĩ (CBCS) quân đội xung trận, giúp dân đúng phương châm “giúp dân là mệnh lệnh trái tim Bộ đội Cụ Hồ”…

Gần 500 ngàn cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân

Theo Cục Cứu hộ cứu nạn (CHCN), Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, do thiệt hại nặng nề của cơn bão số 3 gây ra, quân đội đã huy động gần 500 ngàn CBCS và hơn 10,1 ngàn phương tiện các loại như xe đặc chủng, xe ô tô giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả của bão lũ. Đồng thời, trong những ngày cao điểm nhiều vùng bị mưa lũ cô lập, máy bay của Quân chủng Phòng không không quân được huy động giúp dân…

Cục trưởng Cục CHCN, trung tướng Doãn Thái Đức cho biết, xác định bão số 3 là cơn bão mạnh, sức tàn phá lớn, các phương án chuẩn bị đã khá chủ động, đơn vị bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tổng tham mưu và của Trung ương; đồng thời, tham mưu lực lượng ứng trực 100% quân số, nhất là địa bàn các quân khu 1, 2, 3, 4 và 5.

Trong gian khó vì thiên tai, bão lũ, tình quân dân tỏa sáng, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” - quân đội nhân dân tiếp tục sáng đẹp và lan tỏa mạnh mẽ. Người dân các vùng bị thiên tai dường như có sức mạnh hơn, an tâm hơn, mạnh mẽ hơn khi có những người lính Cụ Hồ cùng đồng hành. Bão lũ sẽ qua đi nhưng tình người, tình quân dân còn mãi, thêm vững tin để những người dân đang gặp khó có động lực vươn lên…

“Khi bão vào, sức công phá lớn, tàn phá nghiêm trọng tài sản, tính mạng nhân dân, quân đội nhanh chóng vào cuộc với gần 500 ngàn CBCS hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão. Cùng thời điểm của bão số 3, các vụ sập cầu Phong Châu, cầu Vĩnh Phú và một số vùng sạt lở ở các tỉnh phía Bắc, CBCS toàn quân trực tiếp vào cuộc mong nhanh chóng giúp dân được nhiều nhất, tốt nhất với tinh thần không quản ngại hy sinh, vất vả” - trung tướng Doãn Thái Đức nhấn mạnh.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, giọng trung tướng Đức trầm ngâm khi nhắc về những đồng đội đã hy sinh trong khi giúp dân chống bão, khắc phục hậu quả thiên tai như đại úy Nguyễn Đình Khiêm, thiếu tá Tăng Bá Hưng…

Trung tướng Doãn Thái Đức bộc bạch: “Dù biết rằng vô cùng hiểm nguy nhưng CBCS vào cuộc giúp dân luôn nỗ lực cao nhất với tinh thần vì dân phục vụ. Và giữa thời bình, CBCS quân đội vẫn hy sinh, mất mát nhưng trên hết, trước hết là Tổ quốc, là nhân dân”.

Tại Đồng Nai, các đơn vị quán triệt nghiêm để CBCS trực chiến 100%, sẵn sàng đợi lệnh. Nhiều chuyến xe từ Nam ra Bắc hỗ trợ đồng bào bị thiên tai bão lũ; nhiều cuộc vận động trong từng cơ quan, đơn vị nhằm hỗ trợ tốt nhất vật chất, tinh thần cho người dân vùng lũ.

Phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc trong CBCS toàn đơn vị vào sáng 16-9, đại tá Vũ Văn Tám, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 309, Quân đoàn 4 (đóng tại thành phố Biên Hòa), xúc động chia sẻ: “Mất mát do bão lũ quá lớn. Bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm, sự sẻ chia, CBCS toàn đơn vị phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “một miếng khi đói bằng một gói khi no” để ủng hộ, hỗ trợ, mong đồng bào các tỉnh phía Bắc nhanh chóng ổn định cuộc sống sau bão lũ”.

Nhiều đơn vị trong tỉnh cũng đã tiến hành vận động được lượng hàng hóa, nhu yếu phẩm lớn để hỗ trợ người dân miền Bắc.

Ngời sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm Bảo đảm kỹ thuật Vùng 2 Hải quân, đại tá Lại Thế Công cho biết, trong cơ bão số 3, đơn vị có 12 quân nhân có gia đình, cha mẹ, vợ, con cư ngụ tại các tỉnh, thành phía Bắc, chủ yếu là thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh bị thiệt hại nặng.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 ủng hộ, giúp đỡ đồng bào bị bão lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 309 ủng hộ, giúp đỡ đồng bào bị bão lũ.

“Để động viên CBCS yên tâm làm nhiệm vụ, đơn vị tổ chức gặp mặt, tặng quà quân nhân nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cùng với đó, trung tâm cũng vận động trong CBCS, quân nhân đơn vị có những hành động thiết thực tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt; vừa góp phần chung tay hỗ trợ đồng bào trong thiên tai, vừa tiếp tục tô thắm, làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ hải quân trong tình hình mới” - đại tá Lại Thế Công cho biết thêm.

Theo đại tá Nguyễn Đức Minh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Kho J250, toàn bộ số hàng hóa, nhu yếu phẩm khoảng 20 tấn được đơn vị vận động sẽ sớm được chuyển tới các tỉnh, thành phía Bắc, nhằm chung tay, góp sức cùng cả nước hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai.

Theo trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7, tính đến ngày 13-9, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chung tay góp sức cùng Quân khu 7 hơn 18 tỷ đồng để ủng hộ các địa phương bị thiên tai, bão lũ.

“Hơn lúc nào hết, người dân những vùng bị thiên tai, bão lũ phía Bắc đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, các ngành và toàn xã hội. Các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm cùng với Quân khu 7 tham gia ủng hộ người dân vùng bão là điều đáng trân trọng và ý nghĩa. Mong rằng, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục gắn bó, đồng hành, chia sẻ với quân khu để làm thêm nhiều việc làm tốt đẹp, có ý nghĩa với nhân dân, xứng danh đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh và phục vụ” - trung tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh.

Nguyệt Hà

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202409/nghia-tinh-quan-dan-trong-bao-lu-3687ca7/
Zalo