Nghĩa tình ở vùng bị ngập sâu
Sau hai cơn bão số 10 và số 11, tại xã Vĩnh Thông và xã Văn Lang, nhà ở của hàng chục hộ dân ở thôn Lủng Siên và Kim Vân vẫn đang bị ngập sâu, cô lập, đời sống gặp nhiều khó khăn. Thiên tai gây thiệt hại nặng nề, nhưng cũng chính trong gian khó ấy, tinh thần 'tương thân tương ái' lại phát huy, lan tỏa mạnh mẽ, gắn kết cộng đồng thêm bền chặt.

Những tấm lòng thiện nguyện từ mọi miền Tổ quốc đến với xã Vĩnh Thông, Văn Lang.
Tại thôn Kim Vân, xã Văn Lang, nước lũ dâng cao khiến toàn bộ 115 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, có nơi ngập tới 7m, nhiều ngôi nhà chìm sâu trong nước, người dân phải di chuyển lên vùng cao. Không điện, không thông tin liên lạc, việc tiếp tế lương thực chỉ có thể thực hiện bằng thuyền.
Đến nay, tình hình ngập cục bộ vẫn kéo dài, nước rút rất chậm. Do đó, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang đã nhanh chóng dựng nhà bạt tạm cho 22 hộ dân, giúp bà con có nơi ăn ở an toàn.
Ông Đinh Duy Hướng, Bí thư Chi bộ thôn Kim Vân, xã Văn Lang, cho biết: Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các lực lượng và các đoàn thiện nguyện, bà con đã được cung cấp lương thực, nước sạch và chỗ ở tạm an toàn. Giờ chỉ mong nước rút để sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Nhiều đoàn thiện nguyện đến thôn Kim Vân, xã Văn Lang, chia sẻ khó khăn với bà con.
Cách đó không xa, tại thôn Lủng Siên, xã Vĩnh Thông, bão số 10 rồi số 11 khiến nhiều hộ dân liên tiếp ngập sâu. Từ 5 hộ trong đợt đầu, đến bão số 11 đã có 14 hộ ngập nước, 17 hộ phải di dời khẩn cấp, 19 hộ khác buộc rời nhà tránh lũ. Hàng loạt tuyến đường bị chia cắt, sạt lở, giao thông ách tắc dài ngày.
Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thông, chia sẻ: Cơn bão vừa qua gây thiệt hại rất nặng, nhưng điều đáng quý là người dân rất đoàn kết, hỗ trợ nhau di dời tài sản, chia sẻ nơi ở, lương thực. Địa phương cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ kịp thời từ các đoàn thể, tổ chức thiện nguyện, góp phần giúp bà con sớm vượt qua khó khăn.
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, hàng chục chuyến hàng cứu trợ đã lên đường hướng về vùng lũ. Chị Hà Minh Đợi, ở phường Bắc Kạn, cùng nhóm thiện nguyện mang theo gạo, nước sạch, đèn pin và một chiếc thuyền máy trao tận tay các hộ dân bị ngập sâu ở Lủng Siên và Kim Vân, giúp việc vận chuyển hàng hóa, di chuyển người dân thuận tiện hơn.

Đại diện xã Bạch Thông tặng quà người dân bị thiệt hại do thiên tai.
Không chỉ những tấm lòng trong tỉnh, nhiều đoàn thiện nguyện từ xa cũng vượt nghìn cây số đến với bà con, như nhóm Linh An từ thành phố Hồ Chí Minh đã mang theo nhu yếu phẩm, tiền mặt và hai máy phát điện tặng người dân thôn Lủng Siên, giúp họ có ánh sáng trong những ngày mất điện.
Chị Cam Thị Phương, người dân thôn Lủng Siên, xúc động nói: Cuộc sống khó khăn, nhưng may mắn với chúng tôi là được các đoàn hỗ trợ gạo, nước, thiết bị, vật dụng chiếu sáng nên cũng vơi bớt lo lắng.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, cấp ủy, chính quyền xã Bạch Thông đã phát động phong trào quyên góp ủng hộ, trực tiếp đến thăm và hỗ trợ xã Vĩnh Thông 24 triệu đồng, xã Trần Phú 22 triệu đồng cùng nhiều nhu yếu phẩm.
Những bàn tay siết chặt, những nụ cười xen lẫn giọt mồ hôi thể hiện tinh thần tương thân tương ái trong hoạn nạn. Mỗi phần quà, mỗi hành động giản dị nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu sắc, là minh chứng sống động cho truyền thống nhân ái, đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc nhau vượt qua khó khăn, thiên tai.






























