Nghĩa tình dưới chân núi Thồ Lồ
Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên cùng nhóm Xì Dầu (TP Tuy Hòa) vừa có chuyến hành trình 'Yêu thương vùng cao' về với thôn Phú Đồng (xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân), giúp đồng bào Ba Na, Chăm vùng căn cứ cách mạng năm xưa bằng những việc làm ấm áp, nghĩa tình.

Ông So Minh Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ trao quà của các nhà hảo tâm giúp đồng bào thôn Phú Đồng. Ảnh: KIM LIÊN
Về chiến khu xưa
Những cơn mưa cuối xuân vẫn còn đỏng đảnh, chưa chịu dứt ở vùng cao này. Con đường độc đạo từ UBND xã Phú Mỡ đến thôn Phú Đồng chỉ hơn 7km, đất đá lởm chởm, gồ ghề nên phải mất hơn tiếng đồng hồ, xe của chúng tôi mới đến nơi. Riêng chiếc xe chở lương thực, thực phẩm, quần áo bị mắc lầy phải nằm lại giữa đường. Anh Lê Thoại Kỳ, Chủ tịch Hội Thiện nguyện Đom đóm phải gọi điện cầu cứu Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ So Minh Mùi, huy động hơn chục thanh niên của thôn đến bốc hàng hóa chuyển sang xe công nông. Vậy là mất hơn 3 tiếng đồng hồ chiếc xe này mới đến điểm trường tiểu học Phú Đồng.
Rất khẩn trương, các thiện nguyện viên liền tay bày quà bánh, sữa... rồi chế biến bánh mì chả để phát cho các cháu thiếu nhi và bà con trong buôn.
Tiếp chúng tôi, ông Kpá Tý, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Đồng cho biết: Trong số 178 hộ dân của Phú Đồng đều là người DTTS, hiện còn 118 hộ nghèo và 56 hộ cận nghèo. Phú Đồng nằm dưới chân núi Thồ Lồ, nơi đây là căn cứ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; nhiều gia đình che chở bộ đội, nuôi quân chiến đấu. Đặc biệt Thồ Lồ in đậm dấu chân của những chiến sĩ cộng sản sau Cách mạng Tháng Tám, tuyên truyền giác ngộ, đoàn kết quân dân để chống Pháp giành độc lập, gắn với các tên tuổi Cao Xuân Thiêm (nhà thơ Văn Công), La Chí Noa, Nguyễn Tô Sâm…
Bước vào công cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Thồ Lồ là căn cứ địa cách mạng vững chắc nhất của Phú Yên, là vùng bất khả xâm phạm mà kẻ thù không thể kiểm soát nổi. Nơi đây, đồng chí Cao Xuân Thiêm (nhà thơ Văn Công) dày công xây dựng căn cứ địa Phú Yên để tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất trong kháng chiến chống Mỹ (tháng 9/1960). Ông được biết đến như là biểu tượng kiên trung của chiến khu Thồ Lồ trong kháng chiến chống Mỹ…
Khi đất nước thống nhất, người dân Thồ Lồ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cấp chính quyền tạo điều kiện về nơi ở, đất sản xuất, trường học, trạm y tế, điện… Tuy nhiên, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, bởi đất đai khô cằn chỉ trồng được sắn, bắp và keo lá tràm. Còn mùa mưa, nơi này bị chia cắt hoàn toàn với xã và các thôn nên người dân phải chuẩn bị lương thực, thực phẩm để chống lũ lụt tại chỗ.
Sẻ chia yêu thương
Biết người dân ở vùng cao này đang bước vào vụ giáp hạt, Hội Thiện nguyện Đom đóm Phú Yên và nhóm Xì Dầu phối hợp với xã Phú Mỡ cùng chính quyền, già làng thôn chọn điểm trường tiểu học Phú Đồng làm nơi tổ chức bữa ăn miễn phí, tặng 300 suất quà cho bà con nghèo và tất cả thiếu nhi của thôn.
Ở góc phải sân trường là nơi thực hiện bữa ăn, mọi người tập trung xếp hàng ngay ngắn. Bánh mì chả được các chị nhanh tay chan nước dùng rồi cho vào từng túi giấy phát cho mọi người. Mí Roi cùng con gái thưởng thức món bánh, tấm tắc khen: “Ngon quá! Đây là lần đầu tiên mẹ con tôi được ăn bánh mì chả như thế này. Rất lạ và rất ngon!”. Lần lượt hơn 500 ổ bánh mì chả được phát cho mọi người và ai cũng ăn ngon lành.
Chúng tôi rất mong Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa con đường từ thôn Phú Đồng về trung tâm xã được êm thuận để bà con đi lại dễ dàng.
Già làng La Sơn Nứu
Phía bên trái sân trường, 100 thiếu nhi của thôn sau khi ăn bánh, cùng tham gia trò chơi, đố vui có thưởng và nhảy với các anh chị Đom đóm. Cứ xung phong trả lời câu hỏi, múa hát là được phần quà và cả tiền lì xì của các chị nhóm Xì Dầu, nên em nào cũng hăng hái tham gia. Trò chơi kết thúc, từng em lần lượt đến các gian hàng 0 đồng nhận mỗi em một chiếc túi để các anh chị cho bánh kẹo, sữa, nước ngọt, quần áo… vào đó mang về nhà. Em So Luông thổ lộ: “Hôm nay được ăn bánh mì, uống sữa và còn được tặng nhiều quà, em vui lắm! Em cảm ơn các anh chị rất nhiều!”.
Giữa sân trường, 1,5 tấn gạo, 150 thùng mì cùng nhu yếu phẩm, quần áo được các thành viên trong đoàn chia đều cho đại diện 150 hộ nghèo của thôn. Ông Kpá Bốt (72 tuổi) bệnh huyết áp được ông Ân Ngọc Hồ trao tận tay phần quà, xúc động bày tỏ: “Mình cảm ơn đồng bào người Kinh đã không quản ngại đường xa lên đây giúp đỡ dân làng. Món quà này thật quý!”.
Loay hoay xếp 2 bao gạo, thùng mì, dầu ăn, nước mắm, đường, bột ngọt, bánh kẹo, quần áo vào chiếc gùi…, bà La Lan Thị Nhớ vui mừng thổ lộ: “Mình đi rẫy từ sáng sớm rồi tranh thủ về nhận quà. Quà có đủ thứ để dùng; có quần áo dài tay để dành đi làm rẫy. Mình cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ đồng bào mình”.
Chia sẻ với phóng viên Báo Phú Yên, ông So Minh Mùi, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỡ cho biết: Phú Đồng là thôn khó khăn nhất của Phú Mỡ. Năm 2024, từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, bà con Phú Đồng được hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà, tặng 32 con bò sinh sản. Năm 2025 này, xã đã lập danh sách để Nhà nước hỗ trợ xây 27 ngôi nhà Đại đoàn kết giúp bà con có nơi ở vững chắc, ổn định cuộc sống.
Còn già làng La Sơn Nứu không giấu được niềm hân hoan, ông gửi lời cảm ơn các nhà hảo tâm đã vượt đường xa, đến với Thồ Lồ, với làng Đồng cùng chia sẻ với đồng bào nơi đây. "Chúng tôi rất mong Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa con đường từ thôn Phú Đồng về trung tâm xã được êm thuận để bà con đi lại dễ dàng", già La Sơn Nứu gửi gắm.