Nghĩa tình đồng đội: Cựu quân nhân bị ung thư, con gái có nguy cơ bỏ học
Tháng 1-2019, biến cố bắt đầu ập đến với gia đình cựu quân nhân Dương Văn Chiến ở thôn 4, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Sau một thời gian dài đau đầu không khỏi, anh Chiến đến bệnh viện thăm khám. Tại đây, bác sĩ phát hiện trong não anh có một khối u lớn. Qua mổ khối u và làm sinh thiết, kết quả cho thấy anh bị ung thư não giai đoạn 3. Dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần nhưng chi phí điều trị vẫn hết sức tốn kém, lên đến hơn 250 triệu đồng. Cũng từ đó, mỗi tháng anh Chiến phải đi Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) để hóa trị một lần.
Bất hạnh vẫn chưa dừng lại, đầu năm 2024, anh Chiến tiếp tục bị đau đầu dẫn tới liệt nửa người, ở thái dương mọc khối u to.
Lần này, anh phát hiện bị ung thư xương. Bác sĩ nhận định, đây là trường hợp hiếm gặp khi cùng lúc bệnh nhân mắc đến 2 loại ung thư nguyên phát. Để cứu chồng, chị Trần Thị Nhinh - vợ anh Chiến - buộc phải thế chấp căn nhà duy nhất cho ngân hàng để vay số tiền 270 triệu đồng, đồng thời vay mượn anh em họ hàng gần 400 triệu đồng để chữa trị cho chồng.
Mới đây, con gái đầu của anh đang học tại Trường Cao đẳng dược Thanh Hóa cũng phát hiện bị u buồng trứng. Chị Nhinh lại chạy đôn chạy đáo vay mượn để chữa bệnh cho con... Trước tình cảnh của cha và chị, con gái thứ hai của anh Dương Văn Chiến đang học lớp 5 có nguy cơ phải nghỉ học.
![Chị Trần Thị Nhinh chăm sóc chồng.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_12_16_51453186/2e5f5631607f8921d06e.jpg)
Chị Trần Thị Nhinh chăm sóc chồng.
Theo ông Phạm Văn Vinh, Trưởng thôn 4, xã Nga Tân, anh Dương Văn Chiến nhập ngũ năm 2001 tại Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 (Quân khu 4) khi vừa tròn 21 tuổi.
Năm 2003, anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương và kết hôn với chị Trần Thị Nhinh, sinh được hai con gái. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và nghề phụ hồ của anh Chiến. “Gia đình anh Dương Văn Chiến, chị Trần Thị Nhinh thuộc diện hộ nghèo. Mấy năm nay, anh Chiến mắc bệnh hiểm nghèo nên càng khó khăn.
Dịp Tết, cả thôn rộn ràng đón năm mới thì căn nhà cấp 4 của anh chị lại chìm trong ảm đạm. Chúng tôi mong gia đình anh Chiến sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua khó khăn và con gái anh tiếp tục được đến trường”, ông Phạm Văn Vinh bày tỏ.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về chị Trần Thị Nhinh, địa chỉ: Thôn 4, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa (số điện thoại 0363.075.399) hoặc gửi vào số tài khoản 3505205210007, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).