Nghĩa tình đồng đội: Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Toan mong được hỗ trợ dựng lại nhà

Cơn bão số 3 vừa qua đã khiến ngôi nhà cấp 4 của gia đình cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Xuân Toan, ở khu 1, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) bị tốc toàn bộ phần mái, phần tường nhà cũng bị nứt, gãy phải đập bỏ, khiến gia đình phải đi ở nhờ nhà hàng xóm.

CCB Nguyễn Xuân Toan sinh năm 1954, quê ở phường Minh Đức, thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên). Tháng 2-1975, ông nhập ngũ, công tác tại Đại đội 11, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 42 (Quân khu 3) đóng quân ở Đông Triều (Quảng Ninh). Tháng 2-1979, ông tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại Mặt trận Lạng Sơn. Tháng 6-1980, ông Toan gặp rồi nên duyên chồng vợ cùng bà Trần Thị Bình, sinh năm 1959, ở phường Đông Triều. Tháng 6-1981, ông Toan được giải quyết xuất ngũ, về làm ruộng, sinh sống cùng vợ tại Đông Triều. Ông Toan đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, được Trung đoàn 42 tặng Kỷ niệm chương “Bảng vàng ghi công” vì đã đóng góp nhiều thành tích xuất sắc vào truyền thống của Trung đoàn.

Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Toan đang phải ở nhờ nhà hàng xóm.

Gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Toan đang phải ở nhờ nhà hàng xóm.

Về với đời thường, dù đã rất cố gắng lao động sản xuất song kinh tế gia đình ông Toan vẫn rất eo hẹp, phụ thuộc vào thời vụ. Do gia cảnh khó khăn, 2 người con trai của ông bà phải đi làm ăn xa; 2 người con gái đã lấy chồng, ở riêng, hoàn cảnh cũng không mấy khá giả nên ít có điều kiện giúp đỡ bố mẹ. Cuộc sống gia đình vốn đã khó khăn càng thêm khốn khó khi năm 2020, ông Toan phát hiện bị bệnh cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất phải phẫu thuật và điều trị tại Viện Tim mạch Việt Nam-Bệnh viện Bạch Mai. Số tài sản tích cóp được từ làm nông, gia đình đều phải bán đi để có tiền chữa bệnh cho ông. Hiện nay, ông Toan sức khỏe rất yếu, không làm được những công việc nặng, thường xuyên phải đi khám định kỳ và dùng thuốc tốn kém. Bà Bình tuổi đã cao, lại mắc thêm một số căn bệnh như tiền đình, thấp khớp nên sức khỏe cũng yếu. Cùng với căn nhà bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 3 thì toàn bộ diện tích hoa màu của gia đình cũng đã bị mưa bão phá hủy chưa thể phục hồi. Chia sẻ với chúng tôi, bà Bình rưng rưng: “Sau cơn bão số 3, gia đình tôi gần như mất hết".

Được biết, cấp ủy, chính quyền phường Đông Triều cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình bị thiệt hại bởi bão số 3. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình ông Toan vẫn đang rất khó khăn, mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các tấm lòng hảo tâm trong xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ ông bà dựng một căn nhà nhỏ để có chỗ ở lúc về già.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ ông Nguyễn Xuân Toan, khu 1, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại: 0969180865; số tài khoản: 8003205014734, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank), tên tài khoản Nguyễn Xuân Toan.

Bài và ảnh: THANH QUẢNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nghia-tinh-dong-doi-cuu-chien-binh-nguyen-xuan-toan-mong-duoc-ho-tro-dung-lai-nha-797932
Zalo