Nghĩa đồng bào
Tháng 9/2024, người dân các tỉnh, thành phố miền Bắc đã phải hứng chịu trận cuồng phong mạnh nhất trong 30 năm qua mang tên Yagi (bão số 3). Trong thời khắc gian khó ấy, lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam trở thành lời hiệu triệu khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết, tinh thần 'tương thân tương ái' của dân tộc.
Hàng triệu trái tim Việt Nam ở trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế đã cùng chung nhịp đập hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ thông qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương, UBTƯ MTTQ Việt Nam. Hai chữ “đồng bào” lại sáng lên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, luôn kiên cường, vươn lên mạnh mẽ, cùng nhau đi qua những mất mát, đau thương. Để đáp lại sự ủng hộ vô tư, trong sáng, thấm đượm “tình dân tộc, nghĩa đồng bào” của các tổ chức, cá nhân, lần đầu tiên UBTƯ MTTQ Việt Nam công khai minh bạch "sao kê" danh sách ủng hộ, tạo niềm tin mãnh liệt trong nhân dân.
Ngay sau khi tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ, việc phân bổ kinh phí và niêm yết danh sách người dân được nhận hỗ trợ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 được triển khai kịp thời, công khai, minh bạch để người dân giám sát. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Ban Vận động cứu trợ các cấp, nguồn kinh phí hỗ trợ của các nhà hảo tâm đã về đến tận tay nhân dân. Để rồi sức sống mới lại được hồi sinh ở vùng đất mà bão lũ đi qua, mùa màng xanh tươi trở lại, những nếp nhà mới được dựng lên khang trang, kiên cố, người dân yên tâm lao động, sản xuất, đón Tết ấm, xuân vui.