Nghĩa cử đẹp vì cuộc sống cộng đồng

Giữa KKT Dung Quất sầm uất, nơi mỗi tấc đất mang giá trị 'tấc vàng', ông Nguyễn Binh (58 tuổi) đã tự nguyện hiến tặng 1.500m2 đất để xây dựng nhà văn hóa thôn và mở đường. Hành động ấy là minh chứng sống động cho tình làng nghĩa xóm và khát vọng xây dựng một cộng đồng văn minh, giàu đẹp.

Tình làng nghĩa xóm cao đẹp

Nhà văn hóa thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận (Bình Sơn) khang trang, rộng rãi hôm nay chính là thành quả từ tấm lòng vàng của gia đình ông Binh. Năm 2001, trong bối cảnh địa phương thiếu thốn không gian sinh hoạt cộng đồng, UBND xã Bình Thuận đã phát đi lời kêu gọi người dân hiến đất xây dựng nhà văn hóa.

Lời kêu gọi ấy đã chạm đến trái tim những người con nặng lòng với quê hương. Gia đình ông Binh đã tiên phong hiến tặng hơn 1.000m2 đất để làm ngôi nhà chung của thôn. Việc hiến đất của ông Binh đã góp phần tạo nền móng vững chắc cho tình làng nghĩa xóm. Đó là nơi để những buổi họp sum vầy, sẻ chia ý kiến của người dân được tổ chức, nơi những sợi dây gắn kết cộng đồng được thắt chặt. Tấm lòng ấy đã thắp lên ngọn lửa của sự đoàn kết, vì một tương lai tươi sáng cho cả thôn Tuyết Diêm 3.

Nhà văn hóa thôn Tuyết Diêm 3 với khuôn viên rộng rãi được xây dựng trên phần đất do gia đình ông Nguyễn Binh hiến tặng.

Nhà văn hóa thôn Tuyết Diêm 3 với khuôn viên rộng rãi được xây dựng trên phần đất do gia đình ông Nguyễn Binh hiến tặng.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tuyết Diêm 3 Phan Thanh Hà không khỏi xúc động khi nhắc về nghĩa cử của ông Binh. Ông Hà kể lại, ngày trước bà con thôn Tuyết Diêm 3 không có nhà văn hóa riêng, khi có việc cần sinh hoạt thì phải tổ chức nhờ ở các thôn khác hoặc trường học. Nhờ có ông Binh, chính quyền địa phương đã xây dựng một nhà văn hóa để có điểm sinh hoạt kiên cố, khang trang. Đó là một bước ngoặt lớn cho thôn Tuyết Diêm 3.

Năm 2022, KKT Dung Quất đã đi vào hoạt động ổn định, mang đến nhiều cơ hội việc làm và nâng cao đời sống cho người dân Tuyết Diêm 3. Nhu cầu về một không gian sinh hoạt cộng đồng rộng rãi hơn, tiện nghi hơn ngày càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, con đường dẫn vào nhà văn hóa, ban đầu chỉ là một lối đi nhỏ hẹp, đã không còn phù hợp với sự phát triển của thôn.

Một lần nữa, ông Nguyễn Binh trở thành người tiên phong, hiến thêm gần 500 m2 đất để mở rộng con đường vào nhà văn hóa và mở rộng khuôn viên nhà văn hóa. Đây là một quyết định không hề dễ dàng, bởi theo chia sẻ của ông Binh, mảnh đất ấy mang giá trị kinh tế không hề nhỏ.

Con đường đi qua nhà văn hóa thôn nay đã rộng rãi hơn nhờ có sự đồng lòng của các thành viên trong gia đình ông Binh vì lợi ích cộng đồng.

Con đường đi qua nhà văn hóa thôn nay đã rộng rãi hơn nhờ có sự đồng lòng của các thành viên trong gia đình ông Binh vì lợi ích cộng đồng.

Ông Binh cho biết, ban đầu khi nêu ý tưởng hiến thêm đất, vợ con tôi có những băn khoăn, bởi đây là tài sản chung của gia đình. Tuy nhiên, với sự thấu hiểu cho lợi ích chung, sau khi tôi động viên, vợ con tôi đã đồng lòng ủng hộ việc hiến đất.

Thôn Tuyết Diêm 3 có hơn 660 hộ gia đình, với hơn 1.700 dân sinh sống. Lời chia sẻ của ông Binh cho thấy sự đồng lòng, thấu hiểu và hy sinh của cả gia đình vì mục tiêu lớn hơn - lợi ích của cộng đồng.

Mở ra không gian mới, cuộc sống mới

Sự ra đời và mở rộng của nhà văn hóa thôn Tuyết Diêm 3 đã mang đến một không gian ấm cúng, rộng rãi để bà con cùng nhau tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, họp thôn, và tiếp thu những chủ trương, chính sách của Nhà nước. Từ một thôn chủ yếu làm nông, ngư nghiệp, đời sống của bà con Tuyết Diêm 3 đã ngày càng khởi sắc nhờ sự phát triển của KKT Dung Quất. Nhà văn hóa chính là điểm nhấn, là nơi kết nối những thành quả của sự phát triển ấy với đời sống tinh thần của người dân.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Tuyết Diêm 3 không giấu nổi niềm phấn khởi cho biết, gia đình ông Binh hiến đất có giá trị tiền tỷ để làm nhà văn hóa. Đây không chỉ là một hành động đơn thuần về vật chất mà còn là sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Người dân trong thôn rất phấn khởi vì nhờ ông Binh mà thôn có nhà văn hóa khang trang, rộng rãi để hội họp, vui chơi.

Những đóng góp của ông Nguyễn Binhđã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Những đóng góp của ông Nguyễn Binhđã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Ông Binh và gia đình không chỉ hiến đất mà còn tích cực tham gia đóng góp kinh phí, vận động nhân dân trong thôn đóng góp ngày công lao động, nâng cấp mở rộng hơn đường thôn, đường nội đồng... Những đóng góp ấy đã góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thuận Nguyễn Thanh Hiếu cho biết, thời gian qua, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình công cộng trên địa bàn xã được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ. Đã có hàng trăm hộ dân hiến đất, ngày công, kinh phí... góp phần cùng địa phương đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hướng đến nông thôn mới nâng cao. Trong đó, ông Nguyễn Binh là một trong những người có công lớn, góp phần lan tỏa phong trào tình nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới.

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tình yêu quê hương, trách nhiệm với cộng đồng và tinh thần hy sinh vì lợi ích chung vẫn luôn là những giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của một xã hội. Giữa "đất vàng" ở KKT Dung Quất, tấm lòng của ông Binh luôn tỏa sáng, thắp lên ngọn lửa của sự sẻ chia và đoàn kết, vì một tương lai phồn thịnh cho thôn Tuyết Diêm 3.

Bài, ảnh: H.PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nghia-cu-dep-vi-cuoc-song-cong-dong-53100.htm
Zalo