Nghĩa cử đáng trân trọng của người phụ nữ ở Đan Phượng

Tiếp nhận tài sản do người dân đánh rơi trên địa bàn, Công an xã Thọ Xuân (huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã xác minh và trao trả cho chủ sở hữu.

Công an xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, trao trả tài sản thất lạc cho người đánh mất. Ảnh: CQCA

Công an xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, trao trả tài sản thất lạc cho người đánh mất. Ảnh: CQCA

Trước đó, ngày 15/10/2024, chị Đàm Thị Oanh (SN 1983, HKTT: Cụm 10, Thọ Xuân, Đan Phượng) đến Công an xã Thọ Xuân bàn giao tài sản do chị nhặt được là 1 chiếc ví, bên trong có một số giấy tờ cá nhân mang tên Lương Quốc Hùng (SN 1991, HKTT: Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội) và tiền mặt 2.096.000 đồng.

Ngay sau đó, công an xã Thọ Xuân đã khẩn trương xác minh, liên hệ với Công an phường Vĩnh Phúc và anh Lương Quốc Hùng là chủ của chiếc ví tới để nhận lại tài sản.

Ngày 17/10/2024, Thượng úy Nguyễn Văn Thắng, cán bộ Công an xã Thọ Xuân đã trao lại cho anh Lương Quốc Hùng toàn bộ số tài sản trên.

Nhận lại tài sản, anh Lương Quốc Hùng đã gửi lời cảm ơn tới chị Đàm Thị Oanh, Công an xã Thọ Xuân đã tận tâm, trách nhiệm giúp anh nhận lại tài sản.

Việc làm trên cho thấy nghĩa cử đáng trân trọng của chị Đàm Thị Oanh và đồng thời cũng đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Công an huyện Đan Phượng, Công an xã Thọ Xuân nói riêng.

T.Quang

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nghia-cu-dang-tran-trong-cua-nguoi-phu-nu-o-dan-phuong-398489.html
Zalo