Nghị sỹ New Zealand tự hào về nguồn gốc Việt Nam

Chị Phạm Thị Ngọc Lan chia sẻ, bố của chị là người Việt, ông luôn là tự hào về nguồn gốc Việt Nam và đã truyền điều đó sang cho chị và các anh chị em của mình.

Cộng đồng người Việt ở nước ngoài đang ngày càng đông đảo song việc duy trì sự kết nối và tình cảm của thế hệ người Việt thứ hai với quê mẹ Việt Nam là một việc làm rất quan trọng, đặc biệt với những người sinh ra ở nước ngoài và chỉ có bố hoặc mẹ là người Việt. Tại New Zealand, có một nghị sỹ gốc Việt có tên họ đầy đủ theo truyền thống Việt Nam là chị Phạm Thị Ngọc Lan và điều đáng chú ý là chị Lan luôn tự hào về nguồn gốc Việt.

Nghị sĩ New Zealand Phạm Thị Ngọc Lan (trái) gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (phải) tại thủ đô Wellington, New Zealand.

Nghị sĩ New Zealand Phạm Thị Ngọc Lan (trái) gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh (phải) tại thủ đô Wellington, New Zealand.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu của Quốc hội Việt Nam vừa có chuyến thăm 4 ngày tới New Zealand. Trong chuyến thăm này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có nhiều cuộc gặp quan trọng trong đó có một cuộc gặp xúc động, đầy thân tình với nghị sỹ gốc Việt đầu tiên trong Quốc hội New Zealand, chị Phạm Thị Ngọc Lan.

Chị Phạm Thị Ngọc Lan được bầu làm nghị sỹ Quốc hội New Zealand trong cuộc bầu cử vào tháng 10/2023. Chị Phạm Thị Ngọc Lan chia sẻ, việc trở thành nghị sỹ Quốc hội là điều rất quan trọng với chị và chị rất tự hào khi đại diện cho những người gốc Việt tại Quốc hội New Zealand. “Tôi rất tự hào là nghị sỹ có nguồn gốc Việt Nam đầu tiên tại Quốc hội New Zealand. Tôi cảm thấy rất tự hào là đại diện của cộng đồng người Việt tại Quốc hội New Zealand”.

Chị Phạm Thị Ngọc Lan được sinh ra tại New Zealand, có bố là người Việt Nam và mẹ là người New Zealand. Bố của chị sang New Zealand học tập theo chương trình học bổng Colombo vào năm 1972 và gặp mẹ chị tại Đại học Auckland rồi hai người kết hôn và sinh sống tại New Zealand kể từ đó đến nay. Bố mẹ chị có 6 người con và chị là một trong số đó.

Chị Phạm Thị Ngọc Lan chia sẻ, bố của chị là người Việt, ông luôn là tự hào về nguồn gốc Việt Nam và đã truyền điều đó sang cho chị và các anh chị em của mình. “Tôi cho rằng niềm tự hào này được truyền từ ba của mình. Ba của tôi tuy ít nói nhưng rất tự hào là người Việt Nam. Và điều đó đã được ba truyền sang cho tôi và các anh chị em của mình. Lớn lên với một niềm tự hào mãnh liệt từ ở bên trong rằng mặc dù sinh ra ở New Zealand nhưng chúng tôi có nguồn gốc Việt Nam, một đất nước tuyệt vời với bề dày lịch sử. Và tôi càng được hiểu hơn về điều này, đặc biệt là qua các trải nghiệm và nhất 2 chuyến thăm Việt Nam, nơi được tận mắt chứng kiến phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và được trải nghiệm nét đặc sắc của văn hóa đã khiến cho niềm tự nào của tôi lại càng được nâng lên”.

Chị Phạm Thị Ngọc Lan cho biết, việc chị được bầu làm thành viên Quốc hội New Zealand cho thấy cách thức mà cộng đồng người Việt có những đóng góp vào sự phát triển của nước này: “Tôi rất tự hào về cộng đồng người Việt tại New Zealand mà tôi là một phần trong đó. Cộng đồng người Việt tại New Zealand đang ngày càng lớn mạnh và cùng với đó thì văn hóa Việt Nam cũng đang ngày càng lan tỏa rộng rãi tại đất nước này. Cộng đồng này đã góp phần tạo nên sự đa dạng và làm giàu cho đất nước này. Đặc biệt là sự tự hào, nền văn hóa và việc duy trì ngôn ngữ cho trẻ em đều là những điều tuyệt vời khi được chứng kiến.Bên cạnh đó tôi cho rằng ẩm thực Việt Nam, trung tâm của văn hóa, cũng đóng một vai trò quan trọng khi ngày càng có nhiều nhà hàng Việt Nam tại đây. Là một người yêu ẩm thực, tôi thích ăn bánh mì, phở, cơm sườn, tôi rất thích thú khi có được ăn các món ăn này và được chia sẻ điều này với những người dân New Zealand. Vì thế mà tôi rất quý trọng sự đóng góp của cộng đồng người Việt đối với đất nước New Zealand”.

Là một nhà chính trị, nghị sỹ Phạm Thị Ngọc Lan cho rằng, quan hệ giữa New Zealand và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp và tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai.

Nghị sỹ Phạm Thị Ngọc Lan khẳng định, với tư cách là một người mang trong mình dòng máu Việt, chị thấy có trách nhiệm cần phải thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước. “Thực tế tôi là không chỉ là quả ngọt của tình yêu giữa bố và mẹ mà còn là kết quả của mối quan hệ giữa Việt Nam và New Zealand vì thế mối quan hệ giữa hai nước rất quan trọng đối với tôi. Tôi cảm nhận mãnh liệt về trách nhiệt của mình trong việc đóng góp bằng nhiều cách thức vào để tăng cường và làm sâu sắc quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực môi trường. Tôi rất mong muốn thúc đẩy New Zealand và Việt Nam phối hợp trong ứng phó với biến đổi khí hậu để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho con cháu chúng ta và cho thế hệ mai sau.

Việt Nga/VOV-Sydney

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/nghi-sy-new-zealand-tu-hao-ve-nguon-goc-viet-nam-post1123780.vov
Zalo