Nghị lực vượt khó của cô học trò nghèo

Về thăm Trường THCS Xuân Lộc (xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc) chúng tôi gặp em Nguyễn Thị Tình, học sinh lớp 9A. Đây là cô học trò nghị lực vượt khó, nhiều năm liền là học sinh giỏi.

Em Nguyễn Thị Tình và cô giáo chủ nhiệm Hà Thị Huyền.

Em Nguyễn Thị Tình và cô giáo chủ nhiệm Hà Thị Huyền.

Nhà Tình ở thôn Phú Mỹ, xã Xuân Lộc. Em là con thứ 2 trong gia đình có 4 chị em, hiện vẫn thuộc diện hộ nghèo. Mẹ làm công nhân, còn bố em đang mắc bệnh xơ gan độ 4. Mọi chi phí trong gia đình, học tập của các con đều phụ thuộc vào 2 sào ruộng và những đồng lương công nhân của mẹ.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên chị gái đầu là Nguyễn Thị Mỹ Tâm, sau khi học xong lớp 9 đã nghỉ học và đi làm công nhân giày da để hỗ trợ mẹ có tiền thuốc thang cho bố và sinh hoạt gia đình.

Tình thương bố mẹ vất vả nên em luôn cố gắng, chăm chỉ học hành. Ngoài thời gian học trên trường, Tình phụ giúp mẹ công việc nhà và có thời gian chăm sóc bố bị bệnh.

Vượt qua hoàn cảnh gia đình, 4 năm theo học tại Trường THCS Xuân Lộc, Nguyễn Thị Tình đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm lớp 8, Tình đoạt giải 3 kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện môn Địa lý. Năm lớp 9, em đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và giải 3 cấp tỉnh môn Địa lý.

Em Nguyễn Thị Tình (thứ 3 từ trái sang) tại lễ tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 do UBND huyện Hậu Lộc tổ chức.

Em Nguyễn Thị Tình (thứ 3 từ trái sang) tại lễ tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 - 2024 do UBND huyện Hậu Lộc tổ chức.

Tình cho biết, do hoàn cảnh khó khăn nên chị gái đầu đã xin nghỉ học đi làm công nhân. Bố mẹ và chị gái luôn động viên 3 chị em còn lại chăm chỉ học tập, không được bỏ học. Trong kỳ thi lớp 10 THPT năm 2024, em đăng ký và thi đỗ vào Trường THPT Hậu Lộc 1.

Chia sẻ về ước mơ của mình, Tình nói: "Trong quá trình học tập tại Trường THCS Xuân Lộc, em rất biết ơn các thầy cô giáo đã giảng dạy cho em nhiều kiến thức cũng như thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của em nên đã giúp đỡ, động viên, hỗ trợ em đến trường. Em ước mơ sau này trở thành cô giáo để được đem kiến thức, tình yêu nghề truyền lại cho các em học sinh. Em rất thương bố và mong có tiền để được điều trị bệnh cho bố".

Các chị em Tình luôn bên cạnh, động viên bố vượt qua bệnh tật.

Các chị em Tình luôn bên cạnh, động viên bố vượt qua bệnh tật.

Nhận xét về cô học trò của mình, cô giáo Hà Thị Huyền, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A cho biết: Năm học 2023-2024, lớp 9A có 55 học sinh. Tình là 1 trong 5 em có hoàn cảnh khó khăn của lớp. Song, nhiều năm liền em là học sinh giỏi và giành giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện.

Em Nguyễn Thị Tình cùng cô Dương Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường và cô giáo chủ nhiệm Hà Thị Huyền.

Em Nguyễn Thị Tình cùng cô Dương Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường và cô giáo chủ nhiệm Hà Thị Huyền.

Cô giáo Dương Thị Hương, Hiệu trưởng Trường THCS Xuân Lộc, cho biết: Là ngôi trường nằm ở vùng quê có truyền thống yêu nước cách mạng và tinh thần hiếu học, những năm qua, Trường THCS Xuân Lộc luôn chú trọng, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường luôn đứng tốp 5 của huyện. Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực học tập và đem về nhiều giải thưởng, không chỉ là niềm tự hào của cá nhân các em mà còn góp phần đem đến thành tích của trường, lớp. Trong số đó, em Nguyễn Thị Tình, học sinh lớp 9A (năm học 2023-2024) là một học sinh nghèo vượt khó, chăm chỉ học tập, được các thầy cô giáo, bạn bè rất yêu quý, khâm phục. Nhà trường, thầy cô đã luôn quan tâm động viên, khích lệ cả về vật chất và tinh thần, tạo mọi điều kiện để em yên tâm học tập và đạt kết quả cao.

Ngọc Huấn

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/nghi-luc-vuot-kho-cua-co-hoc-tro-ngheo-32530.htm
Zalo