Nghị lực 'thép' của người phụ nữ khuyết tật
Giữa nhịp sống hối hả nơi phố thị, có một căn nhà nhỏ nằm khiêm tốn tại tổ 2, phường Quang Trung, TP Phủ Lý, nơi đó mỗi ngày vang lên tiếng máy móc, tiếng trò chuyện rộn rã của những người cùng cảnh ngộ đang làm việc trong xưởng sản xuất xe ba bánh và thiết bị trợ giúp dành cho người khuyết tật. Người phụ nữ điều hành xưởng là chị Lâm Thị Nga, sinh năm 1982, một tấm gương về nghị lực sống, khát vọng vươn lên.
Mang trong mình căn bệnh bẩm sinh, từ năm lên sáu tuổi, sức khỏe chị Nga yếu dần, chân tay bắt đầu teo nhỏ và co quắp. Việc đi lại trở nên khó khăn. Gia đình phải đưa chị đi khắp các bệnh viện để điều trị. Nhưng căn bệnh ngày một nặng thêm, khiến lưng chị gù xuống, chèn ép vào phổi, gây khó thở nghiêm trọng và ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hằng ngày. Cũng chính vì bệnh tật kéo dài, chị không được đến trường như bạn bè cùng trang lứa. Nhưng thay vì đầu hàng số phận, chị Nga quyết định chọn con đường tự học, với sự hỗ trợ tận tụy của gia đình và tấm lòng sẻ chia từ cộng đồng. Từng con chữ, từng phép tính được chị miệt mài chép lại, học thuộc, luyện tập không ngừng. Với tinh thần “không để kiến thức bỏ rơi mình”, chị trang bị cho bản thân một vốn kiến thức, giúp ích cho cuộc sống và nghề nghiệp về sau.
Là người khuyết tật, chị Nga thấu hiểu rõ những rào cản trong di chuyển, lao động và hòa nhập cộng đồng của những người đồng cảnh ngộ. Tại Hà Nam, thời điểm năm 2017 chưa có cơ sở chuyên cung cấp, sản xuất các phương tiện dành cho người khuyết tật. Để mua được thiết bị phù hợp, họ phải vượt quãng đường xa đến các tỉnh, thành phố như: Nam Định, Hà Nội… hành trình không hề dễ dàng với người khuyết tật. Trong khi đó, những chiếc xe lăn hay thiết bị hỗ trợ nhập khẩu thường có giá thành cao, nhưng do được sản xuất đồng loạt nên thiếu tính cá nhân hóa theo nhu cầu và đặc điểm cơ thể từng người. Chính thực tiễn đó đã thôi thúc chị Nga khởi nghiệp bằng việc mở một cửa hàng sản xuất và kinh doanh xe ba bánh, thiết bị trợ giúp người khuyết tật và người cao tuổi. Với sự đồng hành của người thân, bạn bè và tinh thần học hỏi không ngừng, chị tự mình tìm tòi, mày mò cải tiến, thiết kế các thiết bị phù hợp với nhiều dạng khuyết tật. Xưởng sản xuất của chị hiện có một thợ cơ khí và ba lao động thời vụ là người khuyết tật, không chỉ tạo thu nhập, mà còn là nơi gắn kết, sẻ chia và lan tỏa tinh thần lạc quan, nguồn động viên giúp họ thêm tự tin trong cuộc sống.

Chị Lâm Thị Nga trao đổi với thợ cơ khí về ý tưởng thiết kế mới tại xưởng sản xuất xe ba bánh.
Năm 2021, chị Nga chính thức ghi dấu bước ngoặt mới khi đăng ký tham gia Dự án Phụ nữ khởi nghiệp, dưới sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Quang Trung và Hội LHPN thành phố Phủ Lý. Dự án “Sản xuất phương tiện và thiết bị cho người khuyết tật” của chị được đánh giá cao về tính nhân văn, khả năng ứng dụng và tác động xã hội tích cực. Đến năm 2022, chị tiếp tục dự thi Hội thi “Phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Hà Nam” và xuất sắc giành giải Nhì. Không dừng lại ở đó, năm 2023, chị vinh dự đại diện tỉnh tham gia Hội thi cấp khu vực miền Bắc do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức và đạt giải Khuyến khích. Những thành tích ấy là minh chứng rõ ràng cho tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của một người phụ nữ khuyết tật.
Không chỉ dừng lại ở sản xuất, kinh doanh, chị Lâm Thị Nga còn tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện. Năm 2019, chị là thành viên tích cực của Câu lạc bộ Phụ nữ khuyết tật thành phố Phủ Lý. Trong những năm qua, chị đã trao tặng 4 xe lăn trị giá khoảng 40 triệu đồng, hằng năm chị đều dành một khoản kinh phí tặng quà cho người khuyết tật, trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, trong hai năm qua, vào mỗi sáng Chủ nhật, chị phối hợp với chùa Hòa Lạc phát sữa miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Dù sức khỏe hạn chế, chị Nga vẫn luôn là một công dân tích cực, hội viên phụ nữ gương mẫu tại địa phương. Với lối sống giản dị, gần gũi, giàu năng lượng tích cực, chị được bà con tổ dân phố quý mến, xem như một tấm gương sáng về nghị lực sống và khát vọng cống hiến.
Chị Lâm Thị Nga chia sẻ: Tôi luôn xác định, còn làm được gì thì hãy tự làm, không ỷ lại, không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Dù cơ thể tàn tật, nhưng tôi tin mình không vô dụng. Người khuyết tật cũng có thể sống có ích, có thể truyền cảm hứng cho người khác nếu biết nỗ lực. Và trên thực tế, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, chị Lâm Thị Nga đã được các cấp, ngành ghi nhận, biểu dương. Năm 2020, chị được vinh danh là gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu trong chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức. Gần đây nhất, chị vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có những thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.