Nghẹn ngào người bà 64 tuổi vừa chăm anh chồng bệnh liệt giường vừa gồng gánh nuôi cháu ngoại mồ côi

Trong chương trình Mái ấm gia đình Việt, hình ảnh người bà 64 tuổi vừa chăm anh chồng bị bệnh nằm liệt giường vừa gồng gánh nuôi cháu ngoại mồ côi khiến nhiều người xót xa.

Em Vi Thị Mai Anh, hiện học lớp 11 tại trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái. Cha của Mai Anh bỏ các em đi khi em còn rất nhỏ, mẹ em cũng mất cách đây 6 năm vì ung thư não. Từ đó, Mai Anh sống nương tựa vào bà ngoại.

Hoàn cảnh của hai bà cháu bé Mai Anh khiến nhiều người xúc động

Hoàn cảnh của hai bà cháu bé Mai Anh khiến nhiều người xúc động

Bà ngoại của Mai Anh là bà Hà Thị Hòa (1960) làm nông trên 1 sào ruộng và trồng rau quanh nhà để bán kiếm tiền nuôi các cháu nhỏ. Vì sức khỏe yếu và phải ở nhà chăm người anh chồng 70 tuổi nằm một chỗ nên bà Hòa không thể đi làm thuê, làm mướn được. Tiền sinh hoạt trong gia đình chỉ trông vào tiền trợ cấp người già neo đơn của ông bác là 700 đồng hằng tháng. Gia đình còn đang nợ ngân hàng 50 triệu đóng phải đóng lãi hằng tháng chưa trả hết.

Hoa hậu H'Hen Niê không kiềm được cảm xúc khi chứng kiến hoàn cảnh em Vi Thị Mai Anh

Hoa hậu H'Hen Niê không kiềm được cảm xúc khi chứng kiến hoàn cảnh em Vi Thị Mai Anh

Hoa hậu H’Hen Niê chia sẻ: “Tôi Hoa hậu cảm phục khi thấy tất cả các hoàn cảnh đều rất cố gắng dẫu khó khăn vẫn ở đó. Bà ngoại của Mai Anh là một người rất tuyệt vời khi vừa phải chăm sóc ‘anh chồng’ đang bị bệnh nằm một chỗ, vừa thay con đã mất chăm sóc cháu ngoại. Còn bé Mai Anh, chính tinh thần không từ bỏ, luôn luôn ý thức về việc học của em khi biết gia đình khó khăn, có mục tiêu thi đậu trường Nội trú để đỡ chi phí cho bà cũng là điều rất đáng quý”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ có trên website Mái ấm gia đình Việt.

Thanh Luật

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/giai-tri/nghen-ngao-nguoi-ba-64-tuoi-vua-cham-anh-chong-benh-liet-giuong-vua-gong-ganh-nuoi-chau-ngoai-mo-coi-c3a78147.html
Zalo