Nghẹn lòng trước ước mơ của bé trai bệnh tật có mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

11 tuổi nhưng bé Hoàng nhỏ thó, chẳng khác nào đứa trẻ lên 5. Tuổi thơ của Hoàng là tháng ngày chứng kiến mẹ đau đớn vì bệnh tật hành hạ. Sợ mẹ chết, cậu bé cầu xin sự giúp đỡ.

 Bé Hoàng bên người mẹ bệnh tật.

Bé Hoàng bên người mẹ bệnh tật.

Nỗi đau bệnh tật

Đến lịch chạy thận, chị Nguyễn Thị Hà (38 tuổi, xóm 4, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) dậy từ sáng sớm, cơm đùm cơm nắm rồi chạy xe máy ra đường quốc lộ. Gửi xe ở một nhà người quen bên đường, chị lại chờ bắt xe buýt xuống thành phố Vinh. Chặng đường dài hơn 43km, sức khỏe yếu, huyết áp cao khiến chị Hà càng thêm mệt, tựa người vào thành ghế, nhắm nghiền mắt tìm kiếm phút nghỉ ngơi.

Xuống đến thành phố, chị Hà bắt thêm một chặng xe ôm vào bệnh viện. Chị ăn vội nắm cơm mang từ nhà đi để có sức khỏe kịp giờ chạy thận. Ròng rã gần 4 tiếng đồng hồ cũng chạy thận xong, người còn choáng váng, chị ngồi ngoài hành lang nghỉ ngơi một lúc lại thuê xe ôm chở ra bến xe buýt để bắt xe về nhà.

Chị Hà mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối đã 6 năm.

Chị Hà mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối đã 6 năm.

Cứ thế suốt 6 năm qua, đều đặn tuần 3 ngày, chị Hà kiên trì níu kéo sự sống bằng cách này để được sống bên đứa con duy nhất, để được nhìn thấy con lớn lên từng ngày.

"Người ta vật lộn với cuộc sống mưu sinh để chăm lo cho gia đình. Còn tôi, vật lộn với đau đớn, vất vả chỉ với mong muốn duy nhất là được sống bên con thêm một thời gian nữa mà sao khó khăn quá. Vợ chồng tôi chỉ có mỗi đứa con. Nó khỏe mạnh đã đành, đằng này lại ốm đau từ khi vừa chào đời. Nuôi con đã vất vả, giờ tôi lâm bệnh hiểm nghèo, gánh nặng nhân đôi", chị Hà thở dài.

Không tiền thay thận, suốt 6 năm qua, chị Hà duy trì sự sống bằng cách lọc máu.

Không tiền thay thận, suốt 6 năm qua, chị Hà duy trì sự sống bằng cách lọc máu.

11 năm trước, vợ chồng chị Hà sinh con đầu lòng là bé Nguyễn Văn Hoàng nhưng sức khỏe yếu, nằm viện nhiều hơn ở nhà vì chứng khó thở, viêm phổi tái phát thường xuyên, suy dinh dưỡng nặng, khám nhiều nơi vẫn không tìm ra nguyên nhân. Khi vào viện Nhi Đồng 2 thì được kết luận bị Mềm sụn thanh quản. 1 tuổi nhưng bé Hoàng chỉ nặng 3,2kg. Sau gần 4 năm điều trị, sức khỏe bé Hoàng mới dần ổn định, tăng cân đều.

Bé Hoàng nhỏ thó, 11 tuổi chẳng khác nào đứa trẻ lên 5, chỉ cao 1m25, nặng 22kg nhưng lại học rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen.

Bé Hoàng nhỏ thó, 11 tuổi chẳng khác nào đứa trẻ lên 5, chỉ cao 1m25, nặng 22kg nhưng lại học rất giỏi, năm nào cũng được giấy khen.

Vất vả chưa qua thì 6 năm trước, chị Hà thấy đau đầu, đau bụng, mệt mỏi, đi khám thì phát hiện bị suy thận giai đoạn 3. Nửa năm sau, bệnh chuyển qua giai đoạn cuối, phải chạy thận.

"Nhà cách xa bệnh viện, sức khỏe yếu nhưng tôi vẫn cố gắng tuần 3 buổi sáng đi chiều về bằng xe buýt và xe ôm để đỡ chi phí thuê trọ, ăn ở và được ở bên cạnh chồng con ngày nào quý ngày ấy.

Mỗi lần chạy thận, chỉ tính riêng tiền xe đi lại đã hết 100.000 đồng. Tiền thuốc hàng tháng như bổ gan, suy tim, huyết áp… tính ra mỗi tháng hết khoảng 4 triệu đồng. Hàng chục năm chạy chữa bệnh tật cho 2 mẹ con, gia đình tôi khánh kiệt rồi. Nhà chẳng còn gì ngoài khoản nợ hơn 200 triệu đồng của ngân hàng, bạn bè, người thân. Sức khỏe tôi ngày càng yếu, không biết sống chết lúc nào", chị Hà chia sẻ.

Gia đình chị Hà thuộc hộ khó khăn triền miên của xã.

Gia đình chị Hà thuộc hộ khó khăn triền miên của xã.

Bà Đặng Thị Mỹ- Bí thư chi bộ xóm 4, xã Trù Sơn chia sẻ, vợ chồng chị Hà chỉ có mỗi đứa con là cháu Hoàng nhưng cháu đau yếu từ nhỏ, đi viện suốt nên rất vất vả. Nhiều năm nay chị Hà mắc bệnh hiểm nghèo, khó khăn chồng chất.

Kinh tế chỉ trông chờ vào vài sào ruộng và những ngày công phụ hồ bấp bênh của anh Nguyễn Văn Thiết (42 tuổi, chồng chị Hà). Ngày nào có việc làm thì được trả 300.000 tiền công, không thấm tháp gì so với chi phí điều trị bệnh cho vợ con suốt hàng chục năm qua.

"2 bên nội ngoại của chị Hà đều thuần nông, không phụ giúp được gì nhiều. Nhà cửa xuống cấp trầm trọng chưa được sửa sang. Giờ chi phí đi lại cũng như thuốc thang duy trì sự sống cho chị Hà trở thành áp lực, gánh nặng. Rất mong các mạnh thường quân chia sẻ, giúp đỡ để chị Hà có thêm cơ hội sống, cho cháu Hoàng có mẹ", bà Mỹ chia sẻ.

"Cháu ước mẹ có tiền đi viện"

11 tuổi, học lớp 5 nhưng bé Hoàng thấp nhỏ hơn nhiều so với những bạn cùng lứa tuổi, chỉ cao 1m25, nặng 22kg. Hiện bé Hoàng đang là học sinh lớp 5A- trường Tiểu học Trù Sơn. Dù lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật nhưng Hoàn là một cậu bé chăm ngoan, hiểu chuyện và rất hiếu thuận. Ngoài giờ lên lớp Hoàng dành thời gian phụ giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, thái rau cho gà vịt, chăm sóc mẹ mỗi khi mẹ ốm nặng, nằm một chỗ. Đặc biệt, năm nào Hoàng cũng được giấy khen.

"Bệnh mẹ ngày càng nặng, tay nổi nhiều u cục rồi. Cháu thương mẹ nhưng không biết làm thế nào cả", bé Hoàng nghẹn lời.

"Bệnh mẹ ngày càng nặng, tay nổi nhiều u cục rồi. Cháu thương mẹ nhưng không biết làm thế nào cả", bé Hoàng nghẹn lời.

"Mẹ bị bệnh gì đó nặng lắm, phải uống thuốc và nằm viện thường xuyên. Nhiều khi mệt và đau quá, mẹ lại ôm cháu khóc. Cháu thương mẹ nhưng không biết phải làm thế nào. Cháu ước mẹ có tiền đi viện. Cháu ước bữa cơm có thêm cá, thịt để mẹ ăn lấy sức chữa bệnh. Nhà cháu nghèo thế này, cháu chỉ sợ mẹ chết thôi", hướng khuôn mặt ngấm lệ nhìn mẹ, bé Hoàng chia sẻ ước mơ của mình.

Dù bị bệnh ngay từ nhỏ, sức khỏe yếu nhưng bé Hoàng rất ngoan, hiểu chuyện và hiếu thuận, làm việc nhà và chăm sóc mẹ.

Dù bị bệnh ngay từ nhỏ, sức khỏe yếu nhưng bé Hoàng rất ngoan, hiểu chuyện và hiếu thuận, làm việc nhà và chăm sóc mẹ.

6 năm sống chung với căn bệnh suy thận khiến sức khỏe chị Hà ngày càng yếu, viêm phổi thường xuyên, suy tim, huyết áp cao từ 180 đến 200. Mỗi ngày chị phải uống 5 đến 6 lần huyết áp. Tay trái nổi nhiều u cục, sần sùi. Cơ thể gầy gò, hơi thở mệt nhọc.

"Xin các cô các bác thương, cứu mẹ cháu với", bé Hoàng khẩn cầu.

"Xin các cô các bác thương, cứu mẹ cháu với", bé Hoàng khẩn cầu.

Nghe con trai chia sẻ ước mơ của mình, 2 dòng nước mắt của chị Hà lại lăn dài trên gò mà. Chị ôm con vào lòng, thở dài khi nghĩ về chuỗi ngày đầy khó khăn phía trước.

"Nhiều lần đau, mệt rồi nghĩ đến nợ nần, tôi muốn buông xuôi tất cả, muốn chết đi cho chồng con bớt khổ. Nhưng nghĩ đến con, tôi không đành, lại sợ chết. Con còn quá nhỏ lại đau ốm thường xuyên, tôi sao an lòng được?", chị Hà nghẹn lời.

Độc giả ủng hộ cho chị Hà xin gửi về địa chỉ: chị Nguyễn Thị Hà, xóm 4, xã Trù Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Số tài khoản của chị Nguyễn Thị Hà: 974691033, Ngân hàng NamAbank. ĐT: 0974691033.

Nhã Hoàng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nghen-long-truoc-uoc-mo-cua-be-trai-benh-tat-co-me-mac-benh-hiem-ngheo-20250210092244506.htm
Zalo