Nghe tiếng khóc trong túi ni lông trên ghế đá, phát hiện trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn

Nghe tiếng trẻ khóc phát ra từ túi ni-lông màu đen đặt trên ghế đá trước nhà mình, người đàn ông ra kiểm tra và tá hỏa khi bên trong có đứa trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn.

Ngày 28/2, một lãnh đạo của UBND phường 2 (TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) cho biết, địa phương vừa phát thông báo tìm cha mẹ cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong túi ni-lông đặt trên ghế đá trước nhà dân.

Đứa trẻ được người dân phát hiện trước nhà mình.

Đứa trẻ được người dân phát hiện trước nhà mình.

Thông tin ban đầu, ông Đoàn Duy Khải (ngụ phường 2, TP. Cà Mau) nghe tiếng trẻ em khóc phát ra từ túi ni-lông màu đen đặt trên ghế đá trước nhà mình nên tới kiểm tra.

Khi ông Khải mở túi, bên trong là 1 đứa trẻ sơ sinh còn dây rốn, trong túi còn 1 chiếc chăn nhỏ màu đỏ, ngoài ra không có thông tin gì khác. Sau đó, gia đình ông Khải trình báo đến chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin, UBND phường 2 đã chỉ đạo các đơn vị liên quan đưa bé đến Bệnh viện Sản – Nhi Cà Mau để chăm sóc y tế.

UBND phường 2 thông báo, ai là thân nhân của trẻ sơ sinh nói trên thì đến UBND phường để làm thủ tục nhận đưa về gia đình, thời hạn thủ tục đến hết ngày 3/3. Quá thời hạn trên, phường sẽ tiến hành làm thủ tục theo quy định của pháp luật.

Tân Lộc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nghe-tieng-khoc-trong-tui-ni-long-tren-ghe-da-phat-hien-tre-so-sinh-con-nguyen-day-ron-post1721023.tpo
Zalo