Nghe tiếng khóc, người đàn ông tìm thấy bé gái bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh

Một người đàn ông đã tìm thấy một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên trong nhà vệ sinh của một ngôi chùa.

Phra Meekham Nipopyo, 48 tuổi, đang uống cà phê buổi sáng thì nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh tại chùa Wat Khao Pong Saket Phutthachan ở tỉnh Chonburi, Thái Lan vào sáng ngày 20/9.

Nghĩ rằng đó là con của một người qua đường, ông tiếp tục ăn sáng nhưng lại bị giật mình bởi tiếng khóc the thé hơn.

Ông kể: "Tôi nhận thấy tiếng khóc phát ra từ nhà vệ sinh. Một buồng đóng cửa nên tôi nghĩ là có người bên trong. Bỗng nhiên, đứa bé lại khóc.

Tôi mở cửa và vô cùng sốc khi thấy bé gái nằm đó, được quấn trong chăn. Có những con kiến đỏ bò khắp người đứa bé. Tôi không thể tin rằng cha mẹ bé gái có thể bỏ con như vậy".

Bé gái được tìm thấy trong nhà vệ sinh.

Bé gái được tìm thấy trong nhà vệ sinh.

Nhà sư đã gọi cảnh sát và bác sĩ. Đứa trẻ sơ sinh đã được đưa đến Bệnh viện Bang Lamung để kiểm tra.

Cư dân Somporn Meealai, 50 tuổi, cho biết bà sẵn sàng nhận nuôi bé gái vì bà không có con.

Đại tá cảnh sát Nawin Sinthurat, Trưởng đồn cảnh sát Bang Lamung, cho biết: "Cảnh sát tuần tra đã kiểm tra hiện trường và thu thập ảnh làm bằng chứng. Chúng tôi sẽ truy tìm cha mẹ của bé và đưa họ tra trước công lý".

Hải Vân (T/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghe-tieng-khoc-nguoi-dan-ong-tim-thay-be-gai-bi-bo-roi-trong-nha-ve-sinh-204240923191824029.htm
Zalo