Nghe tâm tình xúc động của các mẹ Việt Nam anh hùng, nữ cựu tù, biệt động Sài Gòn

Sáng 24-3, tại Bộ tư lệnh TP.HCM, Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ TP.HCM tổ chức gặp mặt tri ân các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ thương binh, nữ biệt động Sài Gòn, nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu trên địa bàn TP.

Buổi gặp mặt với sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Thành ủy TP.HCM, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và 250 đại biểu là các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, nữ thương binh, nữ biệt động Sài Gòn và nữ cựu tù tiêu biểu của TP.HCM.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội nhấn mạnh, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đồng thời cũng là dịp để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ thể hiện sự thành kính, tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các nữ Anh hùng LLVT nhân dân, nữ thương binh, nữ cựu tù chính trị, nữ biệt động Sài Gòn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Tại đây, các đại biểu đã được dịp lắng nghe những câu chuyện từ các nhân chứng sống của lịch sử, những người đã trực tiếp trải qua năm tháng khốc liệt của chiến tranh để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao hoa đến mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao hoa đến mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Tư.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ về những năm tháng bị địch bắt đi tù suốt 11 năm liền, trải qua 6 nhà tù ở miền Nam, trong đó có nhà tù Côn Đảo. Những ngày tháng của các nữ cựu tù đấu tranh chống chào cờ, bị tra tấn bằng những hình thức dã man, đấu tranh của nữ cựu tù đòi quyền sống cho tù nhân...

“Nếu nói về cảnh tù khổ sở thì nhiều lắm, kể không bao giờ hết được nhưng ý chí, nghị lực để vượt qua những năm tháng khốc liệt đó có hai việc. Một là sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng, của Bác Hồ, của cách mạng, đó là sự khẳng định đầu tiên, quan trọng của những cựu tù như chúng tôi. Thứ hai là xác định dù có gian khổ mấy, thậm chí phải hy sinh vẫn bảo vệ khí tiết, sinh mạng chính trị của mình. Chính nhờ những quyết tâm đó mà các nữ cựu tù chính trị đã giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh của dân tộc” - Bà Trương Mỹ Hoa xúc động kể.

Bà Nguyễn Thị Phi với bí danh và cũng là nghệ danh của NSƯT Phi Điểu, một cựu tù chính trị bị giam cầm khi mới 14 tuổi. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, bà được tự do trong đợt trao trả tù binh và sau đó tập kết ra Bắc theo yêu cầu công tác của tổ chức. Chuyến đi tưởng chừng 2 năm ấy đã thành 21 năm, bà trở về miền Nam sau ngày đất nước thống nhất.

“Những gì ngày hôm nay chúng ta nhìn lại về cuộc chiến đấu gian khổ, hình ảnh bị tra khảo chưa là gì so với những thứ đã diễn ra vào những năm tháng ngày xưa vô cùng khốc liệt nhưng tất cả đều vì sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước" - NSUT Phi Điểu tiếp lời.

Năm tháng chiến tranh ấy, dù phải đối mặt với khó khăn, gian khổ, bao mất mát đau thương, các mẹ, các bà vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, trọn lòng trung kiên với Đảng, anh dũng chiến đấu vì độc lập, tự do cho dân tộc, vì hòa bình, hạnh phúc của Nhân dân; góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của dân tộc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Sự hy sinh ấy đã tô thắm thêm truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam. Là tấm gương sáng để bao thế hệ phụ nữ noi theo về ý chí tự lực tự cường, khát vọng cống hiến phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một số hình ảnh xúc động tại buổi gặp mặt:

 Buổi gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Buổi gặp mặt được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

 Các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ thương binh, nữ biệt động Sài Gòn, nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu trên địa bàn TP tham dự buổi gặp mặt.

Các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ thương binh, nữ biệt động Sài Gòn, nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu trên địa bàn TP tham dự buổi gặp mặt.

 Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và NSƯT Phi Điểu tham gia giao lưu trong chương trình.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và NSƯT Phi Điểu tham gia giao lưu trong chương trình.

 Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động kể về những ngày tháng kháng chiến gian khổ.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa xúc động kể về những ngày tháng kháng chiến gian khổ.

 Bà Nguyễn Thị Phi với bí danh và cũng là nghệ danh NSƯT Phi Điểu, một cựu tù chính trị từng bị giam cầm khi mới 14 tuổi.

Bà Nguyễn Thị Phi với bí danh và cũng là nghệ danh NSƯT Phi Điểu, một cựu tù chính trị từng bị giam cầm khi mới 14 tuổi.

 Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam trao hoa tri ân mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND Việt Nam trao hoa tri ân mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài.

 Thượng tướng Lê Quang Minh gửi lời thăm, động viên mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hướng.

Thượng tướng Lê Quang Minh gửi lời thăm, động viên mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hướng.

 Nữ cựu tù cách mạng xúc động khi ôn lại những ký ức đầy tự hào của một thời oanh liệt

Nữ cựu tù cách mạng xúc động khi ôn lại những ký ức đầy tự hào của một thời oanh liệt

 Biểu trưng bức ảnh “Nữ tướng huyền thoại Nguyễn Thị Định” được trao tặng đến 250 đại biểu là mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ thương binh, nữ biệt động Sài Gòn, nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu.

Biểu trưng bức ảnh “Nữ tướng huyền thoại Nguyễn Thị Định” được trao tặng đến 250 đại biểu là mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ thương binh, nữ biệt động Sài Gòn, nữ cựu tù cách mạng tiêu biểu.

 Các bà, các mẹ là tấm gương sáng động viên cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến phát triển đất nước phồn vinh.

Các bà, các mẹ là tấm gương sáng động viên cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến phát triển đất nước phồn vinh.

 Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau chương trình.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau chương trình.

THUẬN VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nghe-tam-tinh-xuc-dong-cua-cac-me-viet-nam-anh-hung-nu-cuu-tu-biet-dong-sai-gon-post840507.html
Zalo