Nghệ sĩ Quyền Linh: Để chạm tới hào quang cũng cực khổ lắm!

Sau 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nhưng lại vắng bóng trên phim ảnh, Quyền Linh bất ngờ tái xuất màn ảnh rộng trong dự án phim 'Hai Muối'. Những hình ảnh đầu tiên về tạo hình của anh trong bộ phim khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Anh tiết lộ đã giảm tới cả 20kg chỉ để phục vụ cho vai diễn này.

Làm gì cũng phải tâm huyết

- Phóng viên: Chào Quyền Linh, sau nhiều năm để khán giả trông ngóng, rốt cuộc anh cũng tái xuất với nghệ thuật thứ bảy. Điều gì khiến anh trở lại với vai chính trong bộ phim điện ảnh “Hai Muối” này?

Nghệ sĩ Quyền Linh và đoàn phim “Hai Muối”

Nghệ sĩ Quyền Linh và đoàn phim “Hai Muối”

- Nghệ sĩ Quyền Linh: Quả thật đã một thời gian trôi qua tôi mới có dịp nối lại mối duyên với điện ảnh dù trong tôi vẫn nung nấu ý định về sự trở lại này. Trước đó, tôi cũng có nhận được lời mời tham gia một số phim điện ảnh, nhưng cũng vì quá bận rộn nên chưa thể thu xếp được. Mối duyên trở lại với “Hai Muối” đến với tôi là nhờ đạo diễn Vũ Thành Vinh. Anh ấy là bạn cùng lớp điện ảnh với tôi khi xưa. Vừa hay tôi cũng đang mong muốn trở lại với phim trường. “Hai Muối” là vai diễn về người cha của cô con gái, ngoài đời tôi cũng có con gái nên tôi thấy khá hào hứng.

Sau hơn 20 năm, tôi mới có dịp đứng trên sân khấu để giới thiệu về bộ phim “Hai Muối”. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào, tôi đã mất ngủ cả đêm trước hôm gặp mọi người. Nói thật, từ lúc đóng xong bộ phim, tôi chưa biết mặt mũi nhân vật Hai Muối trên phim thế nào. Vì đạo diễn Vũ Thành Vinh gần như giấu tôi, anh ấy có cho tôi xem đâu (cười). Giờ nhìn thấy những hình ảnh trích đoạn, tôi cảm động vô cùng. Tôi mong chờ đến ngày bộ phim ra mắt khán giả. Cảm ơn đạo diễn Vũ Thành Vinh đã cho tôi cơ hội đến với dự án này.

- Cảm xúc của anh thế nào trong lần trở lại dự án phim này? Anh có nghĩ đây là thời điểm thích hợp để tự tin tái xuất màn ảnh rộng không?

- Thật ra, trở lại dự án phim này tôi cảm thấy lo lắng nhiều hơn. Lúc ngồi ở dưới xem trích đoạn phim, tôi thấy rất... bực mình vì phim chiếu “nhá nhá” có chút (cười). Thành ra mình đang cao trào cảm xúc lại bị ngắt đi. Ước gì tôi được xem bản đầy đủ, nhưng vẫn phải chờ đến ngày phim ra rạp.

Còn nói về tự tin để quay lại với điện ảnh thì tôi cũng có một phần, vì phim trường gắn bó với tôi như máu thịt vậy. Tôi học điện ảnh, học đạo diễn điện ảnh, và tới giờ vẫn liên quan đến điện ảnh vì đang làm ở Hội Điện ảnh Việt Nam. Vì thế lần trở lại này tôi không lo lắm, chỉ là không biết mình có bắt kịp với thời đại bây giờ không, có làm vừa lòng đạo diễn không, khán giả có cần và đón nhận mình nữa không. Nhiều câu hỏi, nhiều nỗi lo, nhưng xong tôi lại nhủ: “Mình cứ tự tin thôi! Có sao nói vậy người ơi! Làm được gì hãy cứ làm hết tâm huyết đi, rồi được bao nhiêu hay bấy nhiêu!”. Tuy nhiên, tôi cũng tin với sự nỗ lực của cả ê-kíp hỗ trợ, phần nào đó tôi sẽ đáp ứng được giá trị của dự án cũng như góp phần tạo nên một bộ phim ý nghĩa.

- Sắp tới cũng sẽ có một số phim về tình phụ tử ra đời, anh có lo ngại về sự trùng hợp đề tài này không?

- Sắp tới cũng sẽ có một số phim về tình phụ tử ra đời, anh có lo ngại về sự trùng hợp đề tài này không?

- Sau khi đóng phim tôi cũng không biết kế hoạch phát hành của nhà sản xuất thế nào. Nhưng tôi nghĩ, trong nghệ thuật thì ý tưởng gặp nhau cũng là chuyện bình thường. Vấn đề là thể hiện ý tưởng đó thế nào, các bậc làm cha, làm mẹ có cách yêu thương con khác nhau và mỗi đứa con cũng có cách yêu thương cha mẹ khác nhau. Điều quan trọng là mỗi bộ phim sẽ tạo ra sự phong phú, đa dạng và nhiều màu sắc trong điện ảnh. Khán giả xem phim cũng sẽ có những cảm nhận và đánh giá riêng của mình.

Cầm cái đùi gà lên rồi mà phải bỏ xuống

- Ngay khi nhà sản xuất vừa hé lộ những hình ảnh đầu tiên về “Hai Muối”, khán giả khá bất ngờ với tạo hình của anh trong bộ phim. Anh có thể tiết lộ về quá trình hóa thân vào nhân vật không?

- Như mọi người thấy đấy, tôi đã phải nuôi râu suốt nửa năm trời và giảm tới 20kg để vào vai diễn này. Đó là một nỗ lực không nhỏ (cười). Đạo diễn Vũ Thành Vinh bảo tôi: “Ông phải ốm ốm xíu để phù hợp với nhân vật”. Lúc đầu tôi cũng tranh luận dữ lắm: “Không lẽ mập chút không làm ba được hay sao?”. Mà việc giảm cân với tôi khó vô cùng, tôi làm được là nhờ sự giúp đỡ của bà xã và các con gái đấy. Suốt một thời gian dài, tôi chỉ ăn rau luộc, rau sống. Tụi nhỏ mà thấy tôi giơ đũa gắp món khác là gạt ra ngay (cười). Cả gia đình ăn theo chế độ dinh dưỡng của tôi. Nhiều khi được mời dự tiệc, trên bàn toàn đồ ăn ngon, tôi thèm chảy nước miếng mà không được ăn, về mà thấy tức ông Vũ Thành Vinh thế không biết.

Cũng có khi tôi nghĩ: “Miễn đóng tốt vai của mình là được. Nhân vật nghèo thì vẫn có quyền mập chứ?”. Nhưng tới nay nhìn hình ảnh của mình trên phim, tôi mới thấu hiểu nỗ lực là cần thiết. Thú thật, cũng nhờ cả vợ và các con chứ một mình chắc tôi không làm nổi đâu, tôi ham ăn lắm. Cứ ròng rã ăn uống kiêng khem thế suốt hơn 5 tháng, cân nặng mới đi xuống. Lúc đó, tôi cũng đang quay chương trình “Mái ấm gia đình”, đi vào các vùng sâu, vùng xa, ê-kíp chỉ sợ tôi xỉu vì thời tiết khắc nghiệt mà tôi thì không được ăn. Lúc ấy, tôi phải đấu tranh dữ lắm vì một đoàn thì “cấm” ăn để giữ hình ảnh đóng phim, một đoàn thì lại “ép” ăn để có sức làm việc. Nhiều lúc lén cầm cái đùi gà lên rồi mà lại phải bỏ xuống (cười).

- Quá trình đóng phim, mọi người trong gia đình có ra phim trường để cổ vũ, động viên anh không?

- Trước đây thì các con tôi cũng chưa biết rõ điện ảnh là gì, đóng phim thế nào. Lần đầu tiên cả nhà ra phim trường xem thì đúng vào đêm tôi quay cảnh dầm mưa. Mà hôm đó không hiểu sao lại trùng hợp, trời mưa từ 17h hôm trước đến tận 5h ngày hôm sau, tôi ho lên ho xuống. Rồi đến cảnh tôi nằm dài ra vì bị xe đâm, máu me be bét. Con gái tôi đứng xem khóc bảo: “Ba ơi, sao mà khổ vậy? Con không nghĩ ba đóng phim vất vả thế”. Tôi thì muốn các con đi xem cho biết, để hoàn thành một nhân vật trên phim là khó như vậy chứ không hề đơn giản. Riêng cảnh đó tôi nằm dầm mưa suốt 2 giờ, thậm chí không nhúc nhích cử động luôn, vừa trở cái tay là bị nhắc nhở liền (cười). Con tôi vì thế chắc sẽ hiểu làm diễn viên không đơn giản, để chạm tới hào quang cũng cực khổ lắm. Đó cũng là bài học đầu tiên để các con thấy, phải rất nỗ lực, thậm chí hy sinh để có được một vai diễn.

- Sau khi vai diễn hoàn thành rồi, nghĩ lại anh còn “tức” đạo diễn vì muốn mình giảm cân không?

- Những ngày đầu tiên nói thật là tôi rất khó chịu, sau quen dần, bụng nhờ thế mà cũng gọn hơn rất nhiều chứ không chắc bây giờ thành bụng “9 tháng 10 ngày” ấy chứ (cười). Tôi phải cảm ơn đạo diễn Vũ Thành Vinh vì đã cho tôi cơ hội có được vóc dáng như bây giờ.

- Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!

Mộc Mộc

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nghe-si-quyen-linh-de-cham-toi-hao-quang-cung-cuc-kho-lam-post585697.antd
Zalo