Nghệ nhân ưu tú Lâm Huôl – Cánh chim bền bỉ của âm nhạc Khmer
Suốt hơn nửa thế kỷ gắn bó với sân khấu dân gian, Nghệ nhân ưu tú Lâm Huôl (phường Vĩnh Phước, TP. Cần Thơ) vẫn bền bỉ cất lên những thanh âm Mahori ngọt ngào, góp phần giữ gìn và lan tỏa giá trị âm nhạc dân tộc Khmer giữa nhịp sống hiện đại.
Từ nhỏ, ông Lâm Huôl đã có niềm đam mê với sân khấu. Mỗi khi phum sóc có lễ hội hay khi có đoàn nghệ thuật đến biểu diễn, ông luôn có mặt. Ông đến không chỉ để xem tuồng giải trí mà còn học “lỏm” nghề từ các bậc tiền bối. Mỗi khi đi xem tuồng về, ông lại tự mình tập hát, học diễn theo các diễn viên của đoàn. Niềm đam mê mãnh liệt ấy đã thôi thúc ông đến với nghệ thuật truyền thống của dân tộc.
Năm 16 tuổi, ông xin vào một đoàn nghệ thuật Khmer ở phum sóc để được cùng đi diễn với các cô, các chú cho thỏa niềm đam mê. Dần dần, ông Lâm Huôl ngày càng được nhiều người nhắc đến bởi giọng hát thanh thoát và mạnh mẽ. Không dừng lại ở niềm đam mê ca hát và diễn xuất, ông còn học và sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ truyền thống dân tộc. Chia sẻ với chúng tôi, nghệ nhân ưu tú Lâm Huôl, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ, cho biết: “Mình biết được nhiều nhạc cụ cũng do mình siêng năng. Thấy các cụ đi trước chơi, mình cũng ráng theo học, vậy mới giữ được nhạc cụ truyền thống cho tới bây giờ. Khi học, mình thấy người ta chơi hay quá, về nhà mình cũng ráng tập theo, rồi sắm thêm nhạc cụ cho mình, mày mò theo người ta, dần dần cũng có kết quả”.

Nghệ nhận ưu tú Lâm Huôl.
Với ông Lâm Huôl, niềm đam mê với nghệ thuật đã ăn sâu vào máu, in sâu vào tim, không thể nào tách rời được. Sau khi đoàn nghệ thuật địa phương giải tán, ông đã mời những người có cùng đam mê về nhà để thành lập một đội nhạc Mahori, biểu diễn phục vụ mỗi khi có nơi thuê mời. Thấy được tinh thần nhiệt huyết cũng như tấm lòng của ông đối với nghệ thuật, nhiều anh em khác đã theo ông để duy trì đội nhạc và giữ gìn cho đến ngày hôm nay. Ông Thạch Lượng, phường Vĩnh Phước, thành phố Cần Thơ, cho hay: “Anh Huôl thương anh em trong nhóm nhạc lắm. Ảnh tạo điều kiện, chỉ bảo thêm để anh em chơi tốt hơn. Mỗi khi có đám tiệc trong phum sóc hay trong chùa, anh ấy điều động đội nhạc đến tập trung để phục vụ bà con mỗi khi cần. Cũng nhờ có anh Huôl đã giúp giữ gìn nhạc cụ truyền thống của dân tộc rất tốt”.
Sự đam mê của ông đã lan tỏa sang thế hệ kế cận để cùng hợp sức giữ nghề. Đặc biệt, ông có hai người con gái, một người con trai và hai người con rể cùng công tác tại Đoàn Nghệ thuật Khmer thành phố Cần Thơ. Trong đó có Nghệ sĩ ưu tú Lâm Tha Vy, là gương mặt quen thuộc với khán giả trong và ngoài tỉnh. Thành tựu hôm nay của thế hệ các con có công rất lớn của ông trong việc luyện thanh, luyện giọng, bắt nốt...
Ông Lâm Huôl cho biết: khi truyền nghề, ông luôn tìm hiểu năng khiếu của từng người con; ai có điểm mạnh gì thì ông hướng dẫn phát huy để chinh phục khán giả. “Các con tôi từ nhỏ tôi đã tập cho hát. Thấy các con có năng khiếu nên tôi cố gắng dạy và cho vào đội nhạc hoạt động trong phum sóc. Mãi đến sau này, các con lớn mới được tuyển vào phục vụ cho đoàn văn công”, ông Lâm Huôl nói thêm.

Đội nhạc Khmer của ông Lâm Huôl
Có thể nói rằng, để nghệ thuật trường tồn thì rất cần những người hết lòng cống hiến như ông Lâm Huôl. Đến nay, dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn tích cực giới thiệu và chung tay phát huy giá trị văn hóa của dân tộc mình. Việc làm của ông giúp cho thế hệ hôm nay và mai sau giữ mãi ngọn lửa đam mê, tình yêu văn hóa, mang lại niềm vui cho cộng đồng.