Nghệ An: Hàng nghìn con gà bị chết do trang trại bị ngập nước

Do mưa lớn kéo dài, nhiều trang trại chăn nuôi gà trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập nước. Trong sáng 23/9, hàng nghìn con gà ở hai trang trại chăn nuôi được phát hiện bị chết.

Người dân địa phương hỗ trợ gia đình ông Tâm làm thịt gà để bán, giảm bớt thiệt hại.

Người dân địa phương hỗ trợ gia đình ông Tâm làm thịt gà để bán, giảm bớt thiệt hại.

Do mưa lớn kéo dài, trại gà 10 nghìn con của gia đình anh Nguyễn Ngọc Huy ở xóm Hòa Hợp, xã Nghi Ân (thành phố Vinh) bị nước tràn vào.

Trong lúc đang tập trung di chuyển đàn gà đến chỗ cao ráo hơn thì xảy ra sự cố chập điện. Chuồng trại được xây dựng khép kín, lại ngập nước nên gần 9.000 con (trọng lượng từ 2 đến 2,5kg) bị điện giật chết.

Trước thiệt hại kinh tế của gia đình anh Huy, người dân địa phương và các tổ chức đoàn thể đã giúp đỡ làm thịt gà, kêu gọi mọi người mua giải cứu, giá 50 nghìn đồng/con.

Số còn lại của trang trại ông Tâm bị ngâm nước nên ủ rũ, khả năng sống sót kém.

Sáng cùng ngày, trại chăn nuôi 15 nghìn con gà sắp đến ngày xuất chuồng của gia đình ông Nguyễn Văn Tâm ở xóm Trung Song, xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu) bị ngập nặng, khiến hàng trăm con bị chết. Số còn lại ủ rủ, khả năng sống sót kém.

Hội Nông dân xã Diễn Thịnh đã huy động hội viên đến hỗ trợ gia đình làm sạch gà, kịp thời cấp đông bảo quản. Gà còn sống cũng được bán với giá 100 nghìn đồng/con.

Đàn trâu 8 con của gia đình ông Thúy nghi bị sét đánh chết. Ảnh: CTV

Đàn trâu 8 con của gia đình ông Thúy nghi bị sét đánh chết. Ảnh: CTV

Trước đó, chiều 8/9, lo sợ mưa bão số 3 (Yagi), vợ chồng ông Vang Trung Thúy rời khu vực trang trại gia đình (giáp với địa bàn xã Châu Phong, Quỳ Châu), về nhà ở bản Ba Cống (xã Châu Hoàn, cách trang trại gần 10km) để trú ẩn.

Hai ngày sau, thời tiết ổn định, ông Thúy trở lại trang trại thì tá hỏa khi phát hiện cả đàn trâu 8 con của mình đã chết. Do một số con bị xém da nên nguyên nhân trâu chết nghi sét đánh.

TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nghe-an-hang-nghin-con-ga-bi-chet-do-trang-trai-bi-ngap-nuoc-post832634.html
Zalo