Ngày về sau 55 năm của người phụ nữ thất lạc gia đình
Sau 55 năm thất lạc gia đình qua nhiều vùng đất, người phụ nữ tuổi xế chiều mừng mừng tủi tủi khi đặt chân trở lại trên đất quê hương - hai từ mà lâu nay bà cứ mơ hồ mỗi lần nhắc đến.
Xuất thân từ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bà Phan Thị Thúy lúc chưa đầy 10 tuổi đã đi làm giúp việc. Khoảng năm 1969, bà đến vùng đất Quy Nhơn được một thời gian ngắn thì nghỉ làm giúp việc và từ đó lưu lạc nay đây mai đó.
Không giấy tờ tùy thân, không biết chữ, bà Thúy chỉ nhớ tên cha, mẹ và hình ảnh con đường về nhà phải đi qua 2 lô cốt. Trải qua nhiều năm thất lạc, bà gần như quên gần hết ký ức khiến con đường trở về càng trở nên mờ nhạt.
Hơn nửa thế kỷ lưu lạc
Những ngày qua, ngôi nhà cấp bốn của ông Phan Văn Ngưu (60 tuổi, em trai bà Thúy ở xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) tràn ngập tiếng cười và cả những giọt nước mắt khi người thân sau 55 năm xa cách về đoàn tụ theo một cách không ai ngờ tới.
Clip: Ngày về sau 55 năm của người phụ nữ thất lạc gia đình.
Căn nhà ông Ngưu luôn được nhiều người đến hỏi thăm khi biết bà Thúy trở về sau 55 năm thất lạc gia đình. Ảnh: NGUYỄN DO
Ông Ngưu kể gia đình ông có 6 chị em, bà Thúy là chị gái lớn. Khi bà Thúy rời nhà đi làm thuê rồi mất tích biền biệt ông còn rất nhỏ, hình ảnh người chị gái trong trí tưởng tượng của ông chỉ được vẽ nên từ lời kể của ba mẹ.
"Khi đó còn quá nhỏ nên trong tôi không nhớ gì về chị, chỉ nghe qua lời kể của ba mẹ, hàng xóm. Thời gian đầu ba mẹ luôn ngóng trông chị về, nhưng thời gian dài trôi qua mà không một hồi âm nào, ba mẹ không chờ được nữa. Các anh em trong nhà cũng nghĩ chị đã mất trong chiến tranh" - ông Ngưu nói.
Trở về cùng người con lớn là anh Nguyễn Hoàng Lan (42 tuổi), bà Thúy cho biết thời điểm rời nhà đi mình còn nhỏ nên không còn nhớ rõ nhiều thứ. Bà không nhớ mình ngày tháng sinh năm nào, chỉ ước chừng năm nay khoảng 67 hay 68 tuổi.
Bà Thúy xúc động trong ngày trở về sau 55 năm thất lạc gia đình. Ảnh: NGUYỄN DO
"Lúc đi làm rồi thất lạc, tôi theo dòng người đi vào miền Nam, đến nơi nào thì xin làm giúp việc cho gia đình, công trường xây dựng nơi ấy để kiếm sống qua ngày. Cứ như vậy rồi tôi đến vùng đất Bình Dương, lập gia đình, sinh con, ổn định đến nay" - bà Thúy chia sẻ.
Hơn nửa thế kỷ qua, bà vẫn mong ngóng thông tin về gia đình với mong mỏi một ngày có thể tìm về. Nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không giấy tờ tùy thân nên bà không biết phải bắt đầu từ đâu...
Nhận ra người thân nhờ vết sẹo
Điều kỳ diệu đến với bà Thúy vào tháng 12-2024, khi một thành viên nhóm thiện nguyện tại Bình Dương biết đến câu chuyện của bà. Sau đó, người này liên hệ với hội nhóm thiện nguyện ở Quảng Trị để chia sẻ thông tin lên mạng xã hội.
Anh Lan (con trai bà Thúy) thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên. Ảnh: NGUYỄN DO
Thật bất ngờ, chỉ bốn ngày sau gia đình bà Thúy tại Quảng Trị nhận ra bà, ai cũng vỡ òa xúc động khi biết tin bà vẫn còn sống. Dù nửa thế kỷ chưa gặp lại, nhưng người thân vẫn nhận ra bà Thúy nhờ vết sẹo lớn ở giữa mũi và môi.
Bà Phan Thị Thiều (74 tuổi), hàng xóm của bà Thúy, cho biết hiện nay những người ở trong làng biết đến bà Thúy còn rất ít vì đa số đã già hoặc qua đời. Bà Thiều từ thuở nhỏ thường chơi với bà Thúy nên còn nhớ rất rõ, nhưng do biệt vô âm tín từ lâu nên bà Thiều cũng nghĩ "chắc em đã mất".
"Một hôm con tôi khi lướt mạng xã hội thấy thông tin có người tìm người thân kèm với thông tin tên cha mẹ thì tôi nhớ lại Thúy. Tôi bảo con đưa ảnh lại để xem thì nhận ra ngay vì vết sẹo trên miệng của Thúy, tôi mừng rỡ báo tin ngay cho gia đình bên ấy", bà Thiều kể.
Ngày 16-2, sau nhiều năm xa cách do thất lạc gia đình, hai mẹ con bà Thúy đã đặt chân đến quê hương trong sự chào đón nồng ấm của gia đình, họ hàng. Những cái ôm, những giọt nước mắt hạnh phúc khiến ai chứng kiến cũng không cầm lòng được.
Người thân nhận ra bà Thúy khi xem mạng xã hội đăng tải thông tin tìm người thân cho người phụ nữ thất lạc gia đình. Ảnh: NGUYỄN DO
"Bây giờ tôi đã về rồi, có người thân, có quê hương, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Nhưng tiếc nhất là ba mẹ không thể chờ đến ngày này", bà Thúy sụt sùi.
Sau ngày đoàn tụ cùng người thân nơi quê cũ, gia đình bà Thúy đang tích cực giúp đỡ bà làm lại giấy tờ tùy thân để đảm bảo các quyền lợi pháp lý.
Trao đổi với PLO, ông Trần Văn Kính - Chủ tịch UBND xã Hải Thượng, cho biết chính quyền địa phương sẽ hướng dẫn gia đình làm lại giấy tờ tùy thân với tinh thần hỗ trợ tối đa để bà Thúy sớm hoàn thành các thủ tục.