Ngày đám cưới, chú rể 'tái mặt' khi phát hiện danh tính người mặc áo cô dâu
Sự việc bất ngờ tại đám cưới đã khiến chú rể và khách khứa xôn xao.
Một câu chuyện hy hữu xảy ra đang gây xôn xao dư luận sau khi cảnh sát địa phương xác nhận một người đàn ông trẻ tuổi đã bị lừa kết hôn với... mẹ của cô dâu. Vụ việc được báo NDTV đưa tin ngày 19/4, và đang thu hút sự chú ý không chỉ vì tính chất trớ trêu mà còn bởi những tình tiết dở khóc dở cười xoay quanh nó.
Người khiếu nại trong vụ việc là Mohammad Azeem, 22 tuổi, cư trú tại khu vực Brahmapuri, thành phố Meerut, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Theo lời khai của Azeem với cảnh sát, đám cưới giữa anh và cô gái tên Mantasha, 21 tuổi, được tổ chức tại quận Shamli vào ngày 31/3 vừa qua. Mọi thủ tục cưới xin, từ sắp xếp hôn lễ đến các nghi thức truyền thống, đều được anh trai ruột của Azeem là Nadeem và chị dâu Shaida đứng ra lo liệu.

Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, điều bất ngờ xảy ra đúng trong ngày trọng đại của đời Azeem. Trong lúc tiến hành các nghi thức cưới hỏi, khi tên cô dâu được xướng lên là Tahira thay vì Mantasha, anh đã bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Khi tấm khăn che mặt truyền thống được vén lên, sự thật khiến Azeem chết lặng: người đứng trước mặt anh không phải là cô dâu 21 tuổi, mà là một người phụ nữ trung niên — chính là mẹ ruột của Mantasha, năm nay 45 tuổi. Theo cảnh sát, bà Tahira đã giả danh con gái mình để tiến hành hôn lễ với Azeem, trong khi cô dâu thật hoàn toàn vắng mặt.
Azeem cho biết, vào ngày diễn ra hôn lễ, anh đã trao 500.000 rupee (khoảng 151 triệu đồng) như một phần của thỏa thuận giữa hai bên gia đình. Tuy nhiên, sau khi phát hiện vụ việc, anh đã đối mặt với phản ứng dữ dội từ phía anh trai và chị dâu. Azeem khẳng định rằng khi anh phản đối cuộc hôn nhân lừa đảo này, Nadeem và Shaida đã đe dọa sẽ tố cáo anh tội hiếp dâm – một cáo buộc mà theo Azeem là hoàn toàn bịa đặt nhằm buộc anh im lặng và chấp nhận sự việc.
Không chịu khuất phục, Azeem đã quyết định trình báo sự việc với cảnh sát vào ngày 17/4. Vụ việc lập tức được cơ quan chức năng tiếp nhận và điều tra. Sự thật đằng sau hôn lễ giả mạo nhanh chóng được hé lộ, gây chấn động dư luận tại địa phương.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn điều tra, đại diện lực lượng cảnh sát – bà Saumya Asthana, sĩ quan chỉ huy khu vực Brahmapuri – cho biết: “Một thỏa thuận hòa giải đã được các bên đạt được. Ông Azeem đã rút lại đơn khiếu nại và hiện tại không mong muốn theo đuổi thêm hành động pháp lý nào".
Dù vậy, vụ việc vẫn để lại nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp: Tại sao một người mẹ lại có thể giả danh con gái mình để kết hôn? Mục đích thật sự của anh trai và chị dâu Azeem là gì khi đứng sau sắp đặt toàn bộ sự việc? Và liệu đây có phải là một vụ lừa đảo được lên kế hoạch từ trước?
Cho đến thời điểm hiện tại, dư luận vẫn đang tranh luận sôi nổi về câu chuyện này, một phần vì yếu tố “dở khóc dở cười”, phần khác vì sự bất thường trong cách giải quyết vụ việc. Dù Azeem đã rút đơn kiện, những tình tiết ly kỳ và đầy kịch tính của câu chuyện vẫn đang tiếp tục lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông Ấn Độ.