Ngày chạy xe ôm, tối làm 'hiệp sĩ' hút đinh

Chứng kiến nhiều người đi xe ban đêm cán phải đinh, ốc vít rơi vãi phải dắt bộ, thậm chí gặp tai nạn, một nhóm thiện nguyện đã bỏ thời gian, công sức rong ruổi trên khắp các tuyến đường ở Bạc Liêu, với mong muốn người dân lưu thông được an toàn hơn.

Hút cả cân đinh, ốc vít mỗi đêm

Thời gian qua, hình ảnh chiếc xe máy kéo theo chiếc xe hút đinh tự chế phía sau (được gắn hộp nam châm để hút các vật thể sắc nhọn có thể gây thủng lốp xe như miếng sắt nhọn, đinh, ốc vít...) chạy dọc theo những tuyến đường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã trở nên quen thuộc với người dân.

Anh Đức và anh Thảo kiểm tra xe để đi hút đinh trên các tuyến đường nội ô TP Bạc Liêu.

Anh Đức và anh Thảo kiểm tra xe để đi hút đinh trên các tuyến đường nội ô TP Bạc Liêu.

Anh Lê Minh Đức (thành viên nhóm, ngụ khóm 9, phường 1, TP Bạc Liêu) cho biết, hàng ngày anh chạy xe ôm để mưu sinh. Sau khi đã hoàn thành xong công việc, khoảng 18h30 – 22h, anh tham gia cùng với các thành viên trong nhóm đi trên hai chiếc xe máy kéo theo hai chiếc xe hút đinh phía sau.

"Xe hút đinh đi qua khắp các tuyến đường nội ô TP Bạc Liêu, huyện Vĩnh Lợi, huyện Hòa Bình", anh cho hay.

Nhóm thiện nguyện được thành lập từ đầu tháng 8/2024 với 4 thành viên. Về sau, nhiều người nhận thấy được việc làm ý nghĩa này nên tự nguyện tham gia. Đến nay, nhóm đã thu hút trên 10 thành viên.

Hàng ngày, họ thay phiên nhau, hoặc ai rảnh thì điều khiển xe đi hút đinh (trừ những lúc trời mưa). Hai chiếc xe hút đinh được một mạnh thường quân đầu tư, với kinh phí hơn 20 triệu đồng.

"Mỗi ngày đi quãng đường từ 30 – 40km, có hôm đi xa hơn 50km, mỗi lần xe hút được khoảng hơn 1kg sắt vụn, đinh, ốc vít, nhiều mảnh sắt nhọn… rơi vãi trên đường", anh Đức cho biết.

Góp tiền đổ xăng

Những thành viên tham gia trong nhóm chủ yếu là những người lao động tự do, mỗi người làm một việc công việc khác nhau, nhưng cùng chung mong muốn mang đến sự an toàn cho người tham gia giao thông. Vì thế, các thành viên nhóm xem việc hút đinh là một phần trong công việc hàng ngày của mình.

Anh Lê Hiếu Thảo, thành viên nhóm hút đinh (ngụ khóm 8, phường 1, thành phố Bạc Liêu) cho hay, trong lúc đi làm, có người cho nước uống, đa số là gửi lời cảm ơn.

Anh Thảo bày tỏ: "Chúng tôi đi làm việc này là tự nguyện, không đòi hỏi gì, nhưng khi nhận được lời cảm ơn từ những người đi đường cũng cảm thấy được chia sẻ, đồng cảm, tiếp thêm động lực".

Anh Tăng Văn Mal (ngụ phường 1, TP Bạc Liêu) làm lái xe cấp cứu từ thiện chia sẻ, vốn có quen biết với anh Đức, nên khi thấy những người trong nhóm chạy xe trên đường để hút đinh, anh ngỏ ý xin tham gia vì thấy việc làm ý nghĩa.

Còn anh Huỳnh Duy Khánh (ngụ phường 7, thành phố Bạc Liêu) làm nghề giao hàng cho một cửa hàng tạp hóa cũng là thành viên nhóm thiện nguyện. Theo anh Khánh, có hai chiếc xe hút đinh, một lần đi là bốn người, hai người trên một chiếc rồi thay phiên nhau.

"Một tuần tôi tham gia khoảng 4-5 ngày, mỗi ngày chạy khoảng 30 - 40km. Cứ mỗi chiều cuối ngày, anh em gọi nhau ai rảnh thì đến lấy xe. Còn tiền xăng, anh em hùn tiền nhau lại đổ. Có hôm anh em đang đi, người đi đường thấy đồng cảm nên ngỏ ý hỗ trợ tiền xăng, nhưng nhóm không lấy", anh Khánh chia sẻ thêm.

Theo các thành viên trong nhóm điều khiển xe hút đinh tự chế, số đinh, sắt vụn thu được sẽ tập hợp lại và bán phế liệu. Dự tính số tiền thu được có thể thành lập thành quỹ hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Lâm Vĩnh Chân, Chủ tịch UBND phường 1 (TP Bạc Liêu) cho biết, việc làm của nhóm thiện nguyện kéo xe hút đinh trên các tuyến đường phố ở khu vực nội ô thành phố Bạc Liêu là rất ý nghĩa, vì cộng đồng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông.

"Đây là hành động đẹp để tuyên truyền về việc giữ gìn vệ sinh đường phố, hạn chế nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là vào ban đêm", ông Chân chia sẻ.

Gia Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/ngay-chay-xe-om-toi-lam-hiep-si-hut-dinh-192250313232304983.htm
Zalo