Nga siết gọng kìm cắt đứt mạch tiếp tế tại Pokrovsk, Ukraine tính kế thoát hiểm
Sự thiếu hụt nghiêm trọng lực lượng bộ binh và việc gián đoạn tuyến đường tiếp tế do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga đang khiến quân đội Ukraine gặp nhiều thách thức tại Pokrovsk. Đây là nơi đang diễn ra những trận chiến quyết định trong cuộc chiến kéo dài gần 3 năm.
Nga cắt đứt mạch tiếp tế tại Pokrovsk
Quân đội Ukraine đang mất dần lãnh thổ xung quanh trung tâm tiếp tế quan trọng Pokrovsk - nằm tại nơi giao nhau của các tuyến xa lộ dẫn đến những thành phố chính ở vùng Donetsk, phía đông nước này. Pokrovsk cũng là giao điểm giữa các tuyến đường sắt quan trọng trong khu vực.
Các binh sỹ Ukraine ở Pokrovsk cho biết, lực lượng Nga đã thay đổi chiến thuật trong những tuần gần đây, đánh vào hai bên sườn thay vì tấn công trực diện để tạo thành một gọng kìm bao quanh thành phố. Sau khi Nga kiểm soát được những cao điểm chiến lược, các tuyến đường tiếp tế của Ukraine hiện nằm trong tầm bắn của Moscow. Tình trạng sương mù dày đặc trong những ngày gần đây đã khiến binh lính Ukraine không thể sử dụng máy bay không người lái giám sát hiệu quả, cho phép người Nga củng cố vị trí và chiếm thêm lãnh thổ.
Các chỉ huy Ukraine cho biết, họ không có đủ lực lượng dự bị để giữ vững tuyến phòng thủ, trong khi đó, năng lực chiến đấu của các đơn vị bộ binh mới còn hạn chế và họ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ này. Nhiều người đặt hy vọng vào Thiếu tướng Mykhailo Drapatyi – người vừa được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bổ nhiệm làm chỉ huy lực lượng bộ binh, với mong muốn quân đội nước này có thể thay đổi cán cân sức mạnh và tiến hành phản công.
"Ưu thế trong cuộc xung đột được quyết định một phần bằng hậu cần. Nếu không có tuyến hậu cần vững chắc và đáng tin cậy, sẽ không thể triển khai lực lượng bộ binh, vì không có cách nào để tiếp tế cho các đơn vị này", phó chỉ huy của tiểu đoàn Da Vinci Wolves, có biệt danh Afer, cho biết. “Nga đã học được bài học đó và họ đang làm rất tốt”, Afer đánh giá.
Moscow đang quyết tâm chiếm giữ thêm nhiều vùng lãnh thổ trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang thúc đẩy các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột. Trong những ngày gần đây, Mỹ đã đóng băng một phần viện trợ nước ngoài dành cho Ukraine, động thái khiến các quan chức Ukraine bị sốc. Nhưng Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, dòng chảy viện trợ quân sự cho Ukraine vẫn chưa dừng lại.
Ảnh hưởng của thời tiết xấu
Sự kết hợp của một loạt yếu tố bất lợi đã khiến Ukraine mất khu định cư Velyka Novosilka vào tuần trước. Đối với Nga, đây là thành quả quan trọng nhất của họ kể từ khi chiếm được thành phố Kurakhove ở vùng Donetsk vào tháng 1/2025.
Các chỉ huy Ukraine cho biết, một số nhóm binh sỹ nước này vẫn hiện diện rải rác ở khu vực phía Nam Velyka Novosilka. Điều đó khiến một số chuyên gia quân sự đặt câu hỏi tại sao quân đội Ukraine không ra lệnh rút quân hoàn toàn.
Ngôi làng Velyka Novosilka nằm ở ngã ba đường, cách vùng Dnipropetrovsk lân cận 15 km. Chính quyền Velyka Novosilka đã bắt đầu đào công sự ngay sau khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022, nhằm đối phó với những bước tiến xa hơn của Nga.
Theo các binh sỹ Ukraine, Nga đã tập hợp số lượng lớn bộ binh xung quanh Velyka Novosilka. Khi sương mù dày đặc xảy ra trong những ngày gần đây, máy bay không người lái của Ukraine hầu như không thể tiến hành hoạt giám sát tầm xa và tầm trung
"Đối phương đã tận dụng tình thế bất lợi của Ukraine, tập hợp lực lượng chiếm giữ các vị trí và đào hầm. Họ rất thành thạo trong việc này", một binh sỹ Ukraine cho biết. Trước đó, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn, triển khai tới 10 đoàn xe bọc thép, mỗi đoàn có tới 10 đơn vị, di chuyển từ nhiều hướng khác nhau.
Tuyến hậu cần của Ukraine gặp nguy hiểm
Các tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine nằm dọc theo những tuyến đường thông thường và đường cao tốc đang bị đe dọa trực tiếp từ các cuộc tấn công bằng UAV của Nga. Điều này đã gây thêm áp lực cho quân đội Ukraine.
Việc chiếm giữ những cao điểm chiếm ưu thế quan trọng xung quanh khu vực Pokrovsk cho phép Moscow sử dụng máy bay không người lái di chuyển tới 30 km, vào sâu trong tiền tuyến của Ukraine.
“Tuyến đường cao tốc Pokrovsk-Pavlohrad-Dnipro đã nằm trong tầm tấn công của máy bay không người lái Nga", một chỉ huy của Ukraine ở sườn Pokrovsk cho biết. Theo quan chức này, các lực lượng Nga hiện diện cách đó chưa đầy 4 km và đang cản trở giao thông của Ukraine. "Hiện giờ, tuyến đường này chỉ còn 10% công suất so với trước đây". Một đường cao tốc khác là Myrnohrad-Kostyantynivka, cũng đang hứng chịu hỏa lực của Nga.
Việc Nga liên tiếp tấn công các tuyến đường cao tốc đã khiến nhiều phương tiện quân sự của Ukraine như xe bọc thép chở quân, xe tăng và xe bán tải, phải di chuyển qua các cánh đồng trống để cung cấp nhiên liệu, thực phẩm và đạn dược cho chiến trường cũng như sơ tán những người bị thương. Khi thời tiết xấu, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng bùn lầy.
Tại một trạm sơ cứu gần Pokrovsk, nhân viên y tế có biệt danh Marik cho biết nếu như trước đây, việc sơ tán những binh sỹ bị thương mất nhiều giờ, thì hiện tại họ phải mất nhiều ngày.
“Mọi thứ đều có thể bị máy bay không người lái của đối phương phát hiện. Điều đó rất khó khăn cho chúng tôi”, Marik cho biết.
Tân binh chưa được huấn luyện và trang bị đầy đủ
Các binh sỹ Ukraine chiến đấu tại Pokrovsk cho biết, họ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt binh sỹ nghiêm trọng. Thách thức thậm chí còn lớn hơn do các đơn vị bộ binh mới thành lập chưa được huấn luyện đầy đủ và thiếu kinh nghiệm, buộc những lữ đoàn dày dạn kinh nghiệm phải vào cuộc để ổn định tiền tuyến.
Phó chỉ huy Afer phàn nàn rằng, tiền tuyến liên tục mở rộng do việc bố trí lực lượng dàn trải, nhiều binh sỹ mới được tuyển dụng tự ý rời khỏi vị trí chiến đấu, không thể giám sát hoặc bảo vệ các cứ điểm. “Chúng tôi phải làm hầu hết công việc thay họ", Afer nhấn mạnh.
"Ban đầu, phạm vi phụ trách của mỗi tiểu đoàn là 2 km, nhưng sau đó mở rộng lên đến 8-9 km. Đây là con số rất lớn và chúng tôi không có đủ nguồn lực", Afer cho biết. Theo Afer, một số tiểu đoàn của Ukraine không có đủ số lượng máy bay không người lái cần thiết, thậm chí gần như không có quân dự bị, buộc các đơn vị bộ binh phải trấn giữ những vị trí tiền tuyến trong nhiều tuần liền. Trong khi đó, họ liên tục bị Nga áp đảo về số lượng binh sỹ. “Nếu như chúng tôi chỉ có 1 người thì Nga có tới 20 người”, phó chỉ huy Afer lưu ý.