Ngả mũ trước chàng cận vệ Minh Vương
Tiền vệ Trần Minh Vương xứng đáng được gọi là chàng cận vệ của phố Núi.
Trong suốt hành trình hơn một thập kỷ của các tài năng của HAGL, người ta thường nhắc đến Công Phượng như ngọn cờ đầu, Xuân Trường là thủ lĩnh trầm lặng, Tuấn Anh là nghệ sĩ tài hoa. Nhưng nếu phải chọn một người bền bỉ, tận tụy, kiên định nhất với bóng đá phố Núi, cái tên được nhắc đến phải là Trần Minh Vương.

Tiền vệ Trần Minh Vương xứng đáng được gọi là chàng cận vệ của phố Núi.
Không phải cầu thủ đình đám nhất. Không phải người giành nhiều danh hiệu. Nhưng Minh Vương là người ở lại lâu nhất, im lặng cống hiến nhiều nhất, và ít đòi hỏi nhất.
Từ V.League 2014 đến nay, Minh Vương đã thi đấu 229 trận tại V.League cho HAGL, ghi 52 bàn thắng, một thành tích rất ấn tượng với một tiền vệ. Mùa 2019, anh ghi tới 12 bàn, ngang thành tích với nhiều tiền đạo ngoại. Không nhiều người biết, bởi Minh Vương không tự nói về mình.
Trong khi nhiều đồng đội đã rời đội, tìm kiếm cơ hội mới, Minh Vương vẫn ở lại. Hơn mười mùa giải, Minh Vương là người duy nhất còn trụ lại từ thế hệ đầu của HAGL, chơi bóng trong im lặng, thầm lặng làm nền cho cả một giai đoạn nhiều biến động của HAGL.

“Khi còn 23-24 tuổi, tôi từng nghĩ đến việc chia tay HAGL để tìm danh hiệu”, Minh Vương chia sẻ. Một suy nghĩ rất thật, rất đời, rất cầu thủ. Nhưng rồi Minh Vương chọn ở lại với HAGL và bầu Đức. Vì sao?
“Ở đây tôi thấy vui, thoải mái, được sống với đam mê”, Minh Vương nói. Anh xem HAGL là ngôi nhà thân thiết của chính mình, và luôn yêu mến từ thuở nhỏ đến hiện tại.
Minh Vương từng kể rằng, vào một buổi sáng nhìn thấy một cầu thủ nhí U10 ăn vội để kịp giờ học. Hình ảnh ấy khiến anh khựng lại, rồi chợt nhận ra: “Đó từng là mình - một đứa trẻ được bầu Đức nuôi ăn học suốt 17 năm không thiếu thốn gì”. Và như thế, Minh Vương ở lại với HAGL. Không phải để cạnh tranh danh hiệu, mà để giữ lại điều lớn hơn: nghĩa tình với nơi nuôi lớn mình.
Trần Minh Vương chưa từng giành danh hiệu lớn nào trong sự nghiệp. Nhưng có lẽ điều anh có được còn giá trị hơn. Đó là niềm tin, sự tôn trọng và tình cảm từ những người yêu bóng đá thật sự.
Minh Vương ít ồn ào trên mạng xã hội, không nổi bật với truyền thông. Nhưng khi CLB HAGL cần, Minh Vương luôn có mặt. Khi đội bóng gặp khủng hoảng, anh không ra đi. Khi những người khác chọn lối rẽ, Minh Vương chọn ở lại và làm phần còn lại của trái tim phố Núi.

Năm nay là năm cuối hợp đồng giữa Minh Vương và HAGL. Anh đang cân nhắc, và có thể sẽ chia tay sau mùa giải. Nhưng nếu điều ấy xảy ra, đó sẽ không phải là một cuộc ra đi buồn. Bởi Minh Vương đã làm đủ, làm đẹp, làm trọn vẹn. Không chỉ là một cầu thủ, mà là một phần ký ức của cả một thế hệ người hâm mộ phố Núi.
HAGL từng cần Công Phượng bùng nổ, Xuân Trường cầm nhịp, Tuấn Anh tài hoa. Nhưng HAGL rất may mắn khi có Minh Vương, một người thầm lặng giữ gìn giá trị.
Nếu phải gọi ai đó là biểu tượng cống hiến của CLB HAGL, không phải ai khác, đó là tiền vệ Trần Minh Vương - chàng cận vệ cuối cùng của một thế hệ vàng. Dù Minh Vương đi hay ở, chúng ta vẫn phải ngả mũ. Không phải vì những bàn thắng, mà vì lòng trung thành, sự tử tế, và cái tâm với bóng đá.