Netizen theo dõi 'nhất cử nhất động' người thân của Từ Hy Viên hậu tin dữ

Sau tin tức đau lòng, cái tên Từ Hy Viên trở thành tâm điểm truyền thông, trong khi gia đình và người thân của nữ diễn viên cũng bị đưa vào 'tầm ngắm' của dư luận.

Sự ra đi của Từ Hy Viên không chỉ gây chấn động làng giải trí châu Á mà còn làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội. Điều đáng chú ý là những người thân thiết với nữ diễn viên cũng trở thành tâm điểm quan tâm của khán giả. Từng động thái của họ đều được netizen theo dõi chặt chẽ, kéo theo nhiều luồng ý kiến tranh luận không hồi kết trên các diễn đàn trực tuyến.

Hình ảnh của Từ Hy Viên cùng chồng và người thân trong buổi lễ đón giao thừa ngày 31/12/2024.

Hình ảnh của Từ Hy Viên cùng chồng và người thân trong buổi lễ đón giao thừa ngày 31/12/2024.

Đầu tiên là chồng hiện tại của Từ Hy Viên - nhạc sĩ Koo Jun Yeop (hay còn được biết đến với nghệ danh DJ Koo). Anh khiến công chúng không khỏi xót xa khi chính thức phát ngôn trên truyền thông: "Tôi không ổn."

Trước đó, ngay khi thông tin về sự ra đi của Từ Hy Viên lan truyền, nhiều khán giả đã liên tục hỏi thăm, mong anh lên tiếng đính chính tin đồn. Tuy nhiên, DJ Koo đã xác nhận tin buồn, khiến người hâm mộ càng thêm bàng hoàng.

Trên tài khoản Instagram cá nhân của nam nhạc sĩ, đông đảo khán giả đã để lại những lời chia buồn sâu sắc, gửi gắm sự an ủi trước mất mát to lớn mà anh đang trải qua.

Từ Hy Viên ra đi vì bạo bệnh ngay trước thềm kỷ niệm 3 năm kết hôn của mình cùng chồng.

Từ Hy Viên ra đi vì bạo bệnh ngay trước thềm kỷ niệm 3 năm kết hôn của mình cùng chồng.

Hai thành viên khác trong gia đình của Từ Hy Viên cũng thu hút sự chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng, đó là em gái Từ Hy Đệ và mẹ của cô. Theo nhiều nguồn tin, sức khỏe của Từ Hy Viên đã có dấu hiệu không ổn trong dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, cô vẫn cố gắng tham gia chuyến nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Nhật Bản, khởi hành vào ngày 29/1. Đến ngày 31/1, tình trạng bệnh của nữ diễn viên chuyển biến xấu và cô phải liên tục nhập viện cho đến khi qua đời vào ngày 2/2.

Tuy nhiên, một đoạn clip do Từ Hy Đệ đăng tải đã nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Trong video, hai mẹ con cô vui vẻ nhảy múa vào ngày 1/2 - đúng thời điểm Từ Hy Viên đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch. Điều này đã khiến dư luận dấy lên nhiều luồng ý kiến trái chiều, đặt câu hỏi về phản ứng của gia đình trước sự việc đau lòng này.

Đáng chú ý, ngay sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin về chuyến du lịch của gia đình, Tiểu S (Từ Hy Đệ) đã nhanh chóng xóa đoạn clip gây tranh cãi. Hành động này không ngăn được làn sóng chỉ trích từ dư luận, khi nhiều người cho rằng cô và mẹ đã quá vô tình trước tình trạng bệnh nghiêm trọng của Từ Hy Viên. Thậm chí, một số netizen sau khi xem video còn đặt nghi vấn liệu sự vô tư của hai mẹ con có khiến Từ Hy Viên không được điều trị kịp thời, dẫn đến kết cục đau lòng. Tuy nhiên, bên cạnh luồng ý kiến chỉ trích, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực, cho rằng tại thời điểm quay video, sức khỏe của Đại S có thể vẫn khả quan, nên Từ Hy Đệ và mẹ mới thoải mái chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ để "xả stress".

Hiện Từ Hy Đệ cùng mẹ đang có mặt tại Nhật Bản để lo liệu phần việc hỏa táng Từ Hy Viên.

Hiện Từ Hy Đệ cùng mẹ đang có mặt tại Nhật Bản để lo liệu phần việc hỏa táng Từ Hy Viên.

Nhân vật đặc biệt nhất được nhắc đến chính là Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy Viên. Dù đã ly hôn gần bốn năm, câu chuyện giữa hai người vẫn liên tục "tốn giấy mực" báo giới bởi những tranh chấp pháp lý kéo dài liên quan đến phân chia tài sản hậu ly hôn.

Bên cạnh đó, Uông Tiểu Phi cũng thu hút sự chú ý khi bất ngờ đổi ảnh đại diện sang màu đen ngay khi tin đồn về sự ra đi của Từ Hy Viên bắt đầu lan truyền. Hành động này nhanh chóng làm dấy lên nhiều đồn đoán về thái độ của anh đối với vợ cũ sau những mâu thuẫn trong quá khứ. Đến khi tin tức được xác nhận, Uông Tiểu Phi lập tức lên đường từ Thái Lan trở về Đài Loan (Trung Quốc).

Uông Tiểu Phi xuất hiện với vẻ ngoài buồn bã, đôi mắt sưng húp, chắp tay cúi đầu với truyền thông và nói: "Xin hãy nói nhiều điều tốt đẹp về cô ấy. Hy Viên là gia đình của tôi."

Uông Tiểu Phi xuất hiện với vẻ ngoài buồn bã, đôi mắt sưng húp, chắp tay cúi đầu với truyền thông và nói: "Xin hãy nói nhiều điều tốt đẹp về cô ấy. Hy Viên là gia đình của tôi."

Trên mạng xã hội Weibo, một số bình luận từ người tự nhận là hành khách cùng chuyến bay với Uông Tiểu Phi cho biết nam doanh nhân có dấu hiệu mệt mỏi, tâm trạng suy sụp và đã rơi nước mắt trước khi máy bay hạ cánh. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng ghi nhận hình ảnh Uông Tiểu Phi khi trở về nhà tại Đài Bắc trong điều kiện thời tiết mưa nặng hạt. Anh xuất hiện với vẻ ngoài trầm lặng, hạn chế tương tác và tránh né các câu hỏi từ truyền thông.

Cộng đồng mạng chia thành nhiều luồng ý kiến trước những bài đăng về Uông Tiểu Phi. Một số bày tỏ sự cảm thông với tâm trạng của anh sau sự ra đi của Từ Hy Viên, trong khi một số khác cho rằng nam doanh nhân chỉ quan tâm đến vấn đề tài sản hậu ly hôn.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng lên tiếng chỉ trích việc một số người theo dõi sát sao và ghi hình Uông Tiểu Phi, cho rằng đây là hành vi xâm phạm quyền riêng tư cá nhân. Dù sự ra đi của Từ Hy Viên thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng, nhiều khán giả kêu gọi dư luận nên tập trung vào việc tưởng nhớ, chia buồn thay vì bàn luận quá sâu về gia đình cô, để tang lễ được diễn ra trong không khí tôn trọng và trang trọng.

Đình Phúc

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/netizen-theo-doi-nhat-cu-nhat-dong-nguoi-than-cua-tu-hy-vien-hau-tin-du-post1714131.tpo
Zalo