Nét đẹp mùa kỷ yếu
Đối với học sinh lớp 12, tháng Năm là mùa chia tay, mùa của những cảm xúc đong đầy khi sắp rời xa mái trường thân yêu để bước vào một hành trình mới. Để lưu giữ những khoảnh khắc ý nghĩa ấy, những bộ ảnh kỷ yếu ra đời như một nét đẹp không thể thiếu, trở thành một phần không thể tách rời của tuổi học trò.
Kỷ yếu không chỉ đơn thuần là những bức ảnh, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức thanh xuân vô giá, những ngày tháng hồn nhiên, những giờ học đầy ắp tiếng cười, những trò nghịch ngợm vụng về nhưng đầy gắn bó. Trong từng khung hình, không chỉ là sự hiện diện của tập thể lớp mà còn là cả một bầu trời ký ức, là những tình bạn trong sáng, là ánh mắt của thầy cô, là góc lớp quen thuộc, là sân trường đầy nắng, tất cả hiện lên với một vẻ đẹp giản dị mà thiêng liêng.
Mùa kỷ yếu là lúc mỗi học sinh khoác lên mình những bộ đồng phục, tà áo dài trắng thướt tha bay trong gió, hay những bộ vest chỉnh tề như một lời chào tạm biệt tuổi học trò để bước vào ngưỡng cửa mới. Có lớp chọn bối cảnh là sân trường, hành lang, lớp học, những không gian gắn bó suốt 3 năm THPT. Có lớp lại chọn những cánh đồng, bãi cỏ, bờ sông, nơi thiên nhiên hòa quyện cùng kỷ niệm, mang lại cảm giác vừa gần gũi, vừa lãng mạn. Dù ở đâu, những bộ ảnh ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp của thanh xuân, những năm tháng đẹp nhất đời người.
Không khí buổi chụp kỷ yếu thường tràn ngập tiếng cười đùa, sự náo nhiệt nhưng cũng đan xen những phút giây lắng đọng. Giữa những bức ảnh tạo dáng vui nhộn là những khoảnh khắc nắm tay nhau thật chặt, ánh mắt trao nhau những lời chưa kịp nói. Đó là khi mọi người bỗng nhận ra thời gian bên nhau không còn nhiều, rằng rồi đây mỗi người sẽ theo một hướng đi riêng, một ước mơ riêng. Kỷ yếu, vì thế không chỉ là một buổi chụp ảnh mà là một “lễ nghi” đánh dấu sự trưởng thành, là lời tri ân gửi đến thầy cô, bạn bè và chính bản thân mình của những tháng ngày đã qua.

Bộ ảnh kỷ yếu “chứa đựng” những kỷ niệm đẹp của quãng đời học sinh.
Em Bế Kiều Diễm, học sinh lớp 12A6, Trường THPT Thành phố chia sẻ: Buổi chụp kỷ yếu thực sự là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất trong suốt 12 năm học. Em và các bạn cùng nhau chuẩn bị từ trang phục đến ý tưởng chụp, ai cũng háo hức như đang đi dã ngoại. Khi mặc áo dài trắng, đứng giữa sân trường đầy nắng, em cảm thấy vừa tự hào, vừa xúc động. Nhìn lại những bức ảnh, em không chỉ thấy bản thân trong đó mà còn thấy cả những người thân trong gia đình, những người bạn thân thiết và một phần thanh xuân tươi đẹp.
Vẻ đẹp mùa kỷ yếu không nằm ở sự cầu kỳ của bối cảnh hay sự hoành tráng của trang phục. Nó nằm ở những cảm xúc chân thành, ở sự gắn bó vô hình giữa những con người đã cùng nhau trưởng thành trong cùng một mái trường. Những bộ ảnh ấy, dù được chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp hay chỉ là chiếc điện thoại đơn sơ, cũng đều trở thành những kỷ vật quý giá, để rồi sau này, khi nhìn lại, ai cũng sẽ mỉm cười và thốt lên: “Thanh xuân của mình đẹp quá!”.
Chị Nguyễn Thị Huế, phụ huynh em Kiều Diễm, lớp 12A6 cho biết: Tôi cùng con đến điểm chụp ảnh và lặng lẽ theo dõi cả buổi. Nhìn các con mặc áo dài, áo vest chỉnh tề, cười đùa, tạo dáng chụp ảnh mà lòng tôi vừa vui vừa rưng rưng. Cảm giác như mới hôm nào còn dắt con đến lớp một, vậy mà giờ con đã chuẩn bị bước sang một chặng đường mới. Tôi thấy việc chụp ảnh kỷ yếu không chỉ đơn giản là lưu lại kỷ niệm, còn là dịp để cha mẹ như chúng tôi nhìn thấy con mình trưởng thành.
Mỗi mùa kỷ yếu trôi qua là một thế hệ học sinh lại rời xa mái trường để bay đi theo cách riêng của mình. Nhưng trong hành trang mang theo, chắc chắn sẽ không thể thiếu những ký ức được giữ lại trong những tấm hình kỷ yếu - một phần hồn nhiên, trong trẻo của tuổi học trò mãi mãi không phai.