Nét đẹp bình yên trong Tết Độc lập
Vẫn hương cà phê thơm nồng từ quán nhỏ nơi tập thể cũ, nhưng hương thơm ấy dường như quyến rũ hơn khi quyện trong thời tiết mùa thu và không khí hân hoan, rộn ràng hướng về Tết Độc lập của dân tộc.
Những dãy nhà cũ quét vôi vàng nhuộm màu thời gian từng là biểu tượng cho nếp sống văn minh một thời của Thủ đô, lần lượt ra đời từ cuối thập niên 50 đến thập niên 80 của thế kỷ XX.
Biết bao mùa cây thay lá nơi góc sân ấy, bao mùa thu đã đi qua những dãy nhà rêu phong... Năm nay, mùa thu đến cùng niềm tự hào dân tộc, cùng tình yêu đất nước, cùng tinh thần đoàn kết, khi cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Những khu tập thể cũ cũng "khoác" lên mình chiếc áo cờ hoa, phủ sắc màu lễ hội, hòa chung không khí hân hoan chào mừng ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Khu tập thể Bách Khoa được xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ trước dường như "bừng sáng" lên bởi những lá cờ rực rỡ. Đó là sự bừng sáng của niềm tự hào dân tộc, của tình yêu đất nước rực cháy trong tim mỗi người dân Việt Nam.

Từ khi nhận được thông báo về việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, cư dân tại các khu tập thể cùng nhau treo những lá cờ đỏ rực trong sự phấn khởi, háo hức chào mừng ngày trọng đại của dân tộc.

Ra đời từ giữa thập niên 70 đến đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, các khu tập thể ở Giảng Võ từng được coi là “xịn nhất” thời bao cấp. Đến nay, dù đã xuống cấp nhiều, nhưng các khu tập thể này vẫn là nơi sinh sống của nhiều thế hệ, cũng là nơi nhiều “người mới” chọn để an cư.

Không giống những khu dân cư hiện đại, tập thể cũ mang đến cảm giác bình yên khó tả. Bước vào không gian xưa cũ ấy, dưới lá cờ đỏ tung bay, ai nấy đều thấy chút gì đó vừa thiêng liêng, lại vừa rất đỗi gần gũi.

Đúng đến ngày quy định, bà con trong khu cùng treo cờ. Điều này thể hiện lối sinh hoạt cộng đồng gắn kết đặc trưng tại các khu tập thể có từ “ngày xưa”. Và chính các khu tập thể là nơi lưu giữ sợi dây vô hình của nếp sống cộng đồng.

Sắc đỏ của lá quốc kỳ trên nền vàng đã bạc màu của khu tập thể cũ càng khiến lòng người như tĩnh lại. Ngắm nhìn dãy nhà cũ kỹ trong sắc đỏ cờ hoa, mùa thu lịch sử năm nào như ùa về trong ký ức của các thế hệ từng trải qua kháng chiến.

Những lá cờ được treo bằng sự trân trọng không chỉ tạo sự trang nghiêm, mà còn góp phần xây dựng ý thức cộng đồng, xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh.

Từng hàng, từng hàng lá cờ được treo thẳng tắp, vẽ một “bức tranh hòa bình” tuyệt đẹp.

Từ các khu tập thể cũ ấy, lũ trẻ ngày xưa và những mầm non hôm nay đã, đang và sẽ mãi hát vang bài ca “Em yêu hòa bình”.