Tình nguyện viên A80: 'tim run lên vì xúc động' khi sống trong ngày đại lễ của non sông

Sáng 2/9, trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày đại lễ A80, được sống trong không khí hân hoan của dân tộc với rực rỡ cờ hoa cùng những ánh mắt, nụ cười của Nhân dân khi từng đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, trong lòng mỗi sinh viên tình nguyện Thủ đô đều dâng trào niềm tự hào dân tộc và thôi thúc về trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc.

Trải nghiệm vô giá

Có mặt hỗ trợ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) tại điểm ở phố Lê Duẩn, Đỗ Anh Tuấn, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, cảm thấy may mắn và tự hào khi bản thân mình được lựa chọn đứng trong hàng ngũ tình nguyện viên hỗ trợ phục vụ cho đại lễ A80.

Sinh viên Đỗ Anh Tuấn, Đại học Kinh tế Quốc dân hỗ trợ tháo dỡ các rào chắn tại điểm đường Lê Duẩn sau khi lễ diễu binh, diễu hành kết thúc

Sinh viên Đỗ Anh Tuấn, Đại học Kinh tế Quốc dân hỗ trợ tháo dỡ các rào chắn tại điểm đường Lê Duẩn sau khi lễ diễu binh, diễu hành kết thúc

"Đây là cơ hội để em cũng như gần 8.800 các bạn tình nguyện viên trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tình thể hiện tình yêu đối với Tổ quốc, với đất nước Việt Nam thân yêu, cũng như đem sự nhiệt huyết và sức trẻ để cống hiến, đóng góp vào sự thành công của ngày đại lễ" - Anh Tuấn chia sẻ.

Còn với Trần Thị Thùy Linh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân khi nhận tin mình được lựa chọn tham gia đội tình nguyện hỗ trợ phục vụ tại sự kiện A80 đã "vỡ òa cảm xúc".

"Em tự nhủ rằng đây vừa là niềm tự hào lớn lao của bản thân khi được hiện diện trong một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, nhưng cũng hồi hộp và đặt quyết tâm khi mang trong mình sứ mệnh góp sức, dù nhỏ bé, vào dấu mốc thiêng liêng này" - Thùy Linh tâm sự.

Trần Thị Thùy Linh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện thu gom rác trong sáng 2/9

Trần Thị Thùy Linh, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân thực hiện thu gom rác trong sáng 2/9

Cùng chung niềm xúc động đó, Nguyễn Việt Hà, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội cảm thấy "vừa lo lắng, vừa tự hào" khi được lựa chọn tham gia đội tình nguyện.

"Đây không chỉ là vinh dự cá nhân em mà còn là cơ hội để đoàn viên thanh niên chúng em được góp sức tạo nên thành công cho ngày lễ trọng đại của dân tộc. Em nghĩ, được khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện trong dịp đặc biệt này chính là một kỷ niệm đáng nhớ suốt đời em" - Việt Hà bày tỏ.

Không chỉ được lựa chọn vào đội hình tình nguyện, Hoàng Thanh Ngân, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội còn vinh dự khi được tin tưởng giao phụ trách đội tình nguyện của trường với gần 300 tình nguyện viên. Vì thế, Ngân không chỉ cảm thấy "rất vinh dự và tự hào" mà còn coi đây là trọng trách lớn mà bản thân phải luôn cố gắng hết mình để hoàn thành tốt.

Hoàng Thanh Ngân, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ phát nước uống, đồ ăn nhẹ cho người dân xem diễu binh, diễu hành tại phố Liễu Giai

Hoàng Thanh Ngân, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội hỗ trợ phát nước uống, đồ ăn nhẹ cho người dân xem diễu binh, diễu hành tại phố Liễu Giai

Đối với chàng trai Nguyễn Phan Hiển, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân khi được lựa chọn vào đội hình 8.800 sinh viên tình nguyện "không giấu nổi niềm vui và niềm hạnh phúc".

"Bản thân em hiểu rằng đây không chỉ đơn thuần là một hoạt động tình nguyện mà còn là nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Em tự hứa với chính mình phải hoàn thành tốt để góp một phần sức trẻ của mình vào sự thành công của ngày Đại lễ" - Phan Hiển chia sẻ.

Đồng thời, Phan Hiển cũng cho biết, đây là trải nghiệm vô giá của bản thân khi được tham gia phục vụ cho đại lễ của đất nước, giúp em hiểu sâu sắc hơn về vai trò cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ với đất nước.

Nhóm sinh viên tình nguyện trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cùng chụp ảnh lưu niệm với các lực lượng sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ sự kiện A80

Nhóm sinh viên tình nguyện trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn cùng chụp ảnh lưu niệm với các lực lượng sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ sự kiện A80

Thôithúc sống có trách nhiệm với Tổ quốc

Trực tiếp tham gia hỗ trợ các hoạt động trong ngày 2/9, được sống trong bầu không khí hân hoan của dân tộc với rực rỡ cờ hoa, chứng kiến những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của Nhân dân khi từng đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, trong lòng mỗi sinh viên tình nguyện Thủ đô đều dâng trào niềm tự hào dân tộc cũng như thêm ý thức về trách nhiệm của bản thân với Tổ quốc.

Khi chứng khiến từng khối diễu binh, diễu hành đi ngang qua, sinh viên Đỗ Anh Tuấn cảm thấy "vô cùng xúc động và biết ơn". "Em hiểu được rằng, nhờ có họ ngày đêm luyện tập và làm nhiệm vụ giữ gìn độc lập, bảo đảm an ninh trên mọi miền Tổ quốc thì mỗi chúng ta mới luôn được sống trong sự hòa bình" - Anh Tuấn chia sẻ.

Nguyễn Việt Hà, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội vã Nhân văn (bên trái ngoài cùng) và nhóm sinh viên tình nguyện của trường tại điểm hỗ trợ

Nguyễn Việt Hà, sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội vã Nhân văn (bên trái ngoài cùng) và nhóm sinh viên tình nguyện của trường tại điểm hỗ trợ

Với Thùy Linh, khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua trong âm hưởng hào hùng của non sông, "em cảm thấy trái tim mình run lên vì xúc động".

"Đó không chỉ là hình ảnh của sức mạnh, của sự đoàn kết và ý chí kiên cường của con người Việt Nam, mà còn như một lăng kính ký ức, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về những hi sinh xương máu của biết bao thế hệ cha ông để đất nước có được hòa bình, độc lập, tự do hôm nay" - Thùy Linh tâm sự.

Và niềm xúc động ấy trở thành lời hiệu triệu, thôi thúc cô sinh viên phải sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc, phải không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến để góp phần viết tiếp trang sử vàng của đất nước.

Ấn tượng đối với Nguyễn Phan Hiển khi tham gia hỗ trợ trong ngày Đại lễ là hình ảnh đoàn diễu binh, diễu hành "đi giữa vòng tay Nhân dân" qua các tuyến phố.

Nguyễn Phan Hiển, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân ấn tượng với hình ảnh đoàn diễu binh "đi giữa vòng tay Nhân dân" khi qua từng tuyến phố

Nguyễn Phan Hiển, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân ấn tượng với hình ảnh đoàn diễu binh "đi giữa vòng tay Nhân dân" khi qua từng tuyến phố

"Mỗi đoàn đi tới nơi, người dân trên phố lại reo hò. Cùng đó là những lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới khiến em nghĩ đến hình ảnh "đi giữa vòng tay của Nhân dân". Đó là vẻ đẹp của hòa bình, là niềm tự hào dân tộc" - Phan Hiển bày tỏ.

Hỗ trợ tại điểm trên phố Liễu Giai, Hoàng Thanh Ngân cho biết: "Em cảm nhận rõ mỗi bước chân của các thành viên tham gia diễu binh, diễu hành đều mang niềm kiêu hãnh dân tộc, là biểu tượng của sức mạnh, tinh thần đoàn kết và lịch sử vẻ vang của Tổ quốc".

Cùng hỗ trợ tại địa điểm này, Nguyễn Việt Hà nghẹn ngào và hạnh phúc khi các đoàn đi qua. "Em cảm nhận rõ niềm tự hào dân tộc dâng trào, thấy được sự hùng mạnh, đoàn kết của đất nước mình. Trong giây phút ấy, em càng ý thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay phải cống hiến, có khát vọng để xứng đáng với truyền thống hào hùng mà cha anh đã để lại" - Việt Hà nói.

Thịnh An

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tinh-nguyen-vien-a80-tim-run-len-vi-xuc-dong-khi-song-trong-ngay-dai-le-cua-non-song.829797.html
Zalo