Náo nức 'Bay giữa đại ngàn' ở xứ sở vua voi huyền thoại
Tiếp nối các hoạt động chào mừng 50 năm Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5, hàng nghìn du khách đã đổ về xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn trong ngày hội khinh khí cầu 'Bay giữa đại ngàn'.

Ngày hội khinh khí cầu "Bay giữa đại ngàn", tổ chức tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Đây không chỉ là xã rộng nhất Việt Nam mà còn là vùng văn hóa M'Nông -Lào đậm đặc; cái nôi của nghề săn và thuần dưỡng voi rừng, kề bên Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Hơn chục khinh khí cầu làm quảng trường của xã đại ngàn Krông Na trở nên rực rỡ

Mỗi khinh khí cầu mang theo trên dưới 10 du khách, bay trên đại ngàn biên giới

Với cả trẻ em và người lớn, đây đều là trải nghiệm khó quên

Du khách tranh thủ chụp ảnh thời khắc khinh khí cầu rời mặt đất

Và mãn nguyện khi hòa mình vào không gian cao rộng của bầu trời quê hương hòa bình, thống nhất và tươi đẹp

Với chính quyền địa phương, đây có lẽ là sự kiện văn hóa lớn sau cùng mà Buôn Đôn còn là một huyện. Từ 01 tháng 7 tới, huyện Buôn Đôn kết thúc hoạt động. Xã Krông Na sẽ vinh dự mang tên "Buôn Đôn", kế thừa và phát huy bản sắc của xứ sở voi huyền thoại, một vùng văn hóa M'Nông -Lào đầy bản sắc, cái nôi của nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng.