Nắng xuân rực rỡ trên thành phố Huế
Những ngày này, Huế đang đón mùa xuân đầu tiên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nắng xuân trải vàng khắp thành phố, khoác lên những đền đài cổ lớp áo mới rực rỡ hơn.
Nắng xuân trải vàng trên thành phố Huế. Ảnh: Nguyễn Trọng Quốc Khánh
Nắng len lỏi xuyên kẽ lá những hàng cây rợp bóng trong Đại Nội. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
Ánh nắng sớm như khoác lên chiếc áo mới cho những đền đài xưa. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
Nắng nhuộm vàng những hàng cây, mặt nước hồ Nội Kim Thủy và những nhịp cầu gỗ Bắc Trấn. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
Bóng áo đỏ như thắm hơn trong ánh nắng trên những hàng tượng xưa ở Lăng Khải Định. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
Nắng vàng làm nổi bật Điện Kiến Trung trên nền trời xanh. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
Nắng ấm áp phủ trên Thọ Lăng yên bình. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
Hiếu Lăng trầm mặc trong nắng sớm. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế
Trong tiết trời xuân tràn nắng, Huế như rực rỡ hơn. Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.
Huế từng là kinh đô (cố đô Huế) của Việt Nam thời phong kiến dưới triều Tây Sơn (1788-1801) và nhà Nguyễn (1802-1945). Hiện nay, thành phố Huế là một trong những trung tâm về văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ của miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.
Thành phố có 5 danh hiệu UNESCO ở Việt Nam: Quần thể di tích Cố đô Huế (1993), Nhã nhạc cung đình Huế (2003), Mộc bản triều Nguyễn (2009), Châu bản triều Nguyễn (2014) và Hệ thống thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế (2016). Ngoài ra, Huế còn là một trong những địa phương có di sản hát bài chòi đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Từ ngày 1-1-2025, tỉnh Thừa Thiên Huế chính thức trở thành thành phố Huế, là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 ở Việt Nam.