Nắng nóng gần 40℃, người dân Myanmar xoay sở với hậu quả động đất

Tình hình sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar vẫn hết sức khó khăn, hư hại cơ sở hạ tầng làm chậm quá trình cứu hộ, nhiều người không còn nhà cửa.

Sau trận động đất kinh hoàng hôm 28/3, tại Myanmar, các dư chấn vẫn tiếp tục. Người dân vừa lo các dư chấn mới, vừa tìm nơi trú ẩn trong điều kiện nắng nóng 40 độ, mất điện, nước và thông tin liên lạc, vừa phải đối mặt với mất mát khi số lượng người thương vong tiếp tục tăng.

Tính đến hết ngày 30/3, hơn 1.700 người thiệt mạng, 3.400 người bị thương và hơn 300 người mất tích tại Myanmar do động đất. Thống tướng Min Aung Hlaing, người đứng đầu chính quyền quân sự Myanmar cảnh báo số người chết có thể tăng lên trong những ngày tiếp theo.

Tình hình sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar vẫn hết sức khó khăn, hư hại cơ sở hạ tầng làm chậm quá trình cứu hộ, nhiều người không còn nhà cửa.

Tình hình sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter tại Myanmar vẫn hết sức khó khăn, hư hại cơ sở hạ tầng làm chậm quá trình cứu hộ, nhiều người không còn nhà cửa.

Việc tìm kiếm người sống sót chủ yếu do người dân địa phương thực hiện mà không có sự hỗ trợ của thiết bị hạng nặng. Họ phải di chuyển đống đổ nát bằng tay và xẻng trong cái nóng 41 độ C, thỉnh thoảng mới thấy máy xúc.

Trong khi đó, theo Google Weather, nền nhiệt độ tại Myanmar tiếp tục duy trì ở mức cao trong những ngày tới, từ 31-36 độ, có thể lên đến 37-38 độ.

Nhiều người trong số 1,5 triệu người dân Mandalay phải ngủ qua đêm trên đường phố, hoặc trở thành người vô gia cư do trận động đất. Cho đến nay, nhiều khu vực vẫn chưa được tiếp cận và nhiều nhóm phải cứu hộ bằng tay không.

Myo Zaw và nhóm cứu hộ tình nguyện của anh là những người đầu tiên đến hiện trường nơi một ngôi nhà ba tầng bị sập ở Mandalay, lúc hơn 8 giờ tối 29/3. Họ đang đào bới đống đổ nát bằng tay không thì nghe thấy tiếng một bé gái.

Giọng nói yếu ớt nhưng rõ ràng. Cô bé nói: "Cứu cháu với, cháu ở đây".

Phải mất ba hoặc bốn giờ để kéo cô bé 12 tuổi ra ngoài. Cô bé vẫn sống sót mặc dù ngôi nhà đổ sập xung quanh. Sáng sớm 30/3, những người cứu hộ tiếp tục im lặng làm việc trong cái nóng gay gắt. Cuối cùng, họ đào được ba thi thể: mẹ của cô bé và ông bà của cô bé.

Myo Zaw nói: "Thật đáng buồn, tôi sợ rằng chúng tôi sẽ tìm thấy nhiều thi thể hơn người sống. Nhiệt độ ở Mandalay rất cao, khiến thi thể phân hủy nhanh chóng. Trong một số trường hợp, nhờ mùi của sự phân hủy mà chúng tôi tìm thấy những thi thể này".

Đối với quá trình cứu hộ, thời gian đang cạn dần ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar với khoảng 1,5 triệu người. Đây là nơi gần tâm chấn của trận động đất tàn khốc. Tại một khu phố, vô số tòa nhà cửa đã bị san phẳng.

Ngay cả khi những người cứu hộ tình nguyện tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát của những ngôi nhà, tu viện và nhà thờ Hồi giáo, các bệnh viện quá tải bệnh nhân, các cơn dư chấn - bao gồm một cơn mạnh vào hôm 30/3 - khiến người dân lo lắng. Một số tòa nhà ở Mandalay đứng vững sau trận động đất mạnh hôm 28/3 đã đổ sập vào dư chấn tiếp theo.

Trận động đất mạnh 7,7 độ richter gây ra thiệt hại trên diện rộng ở Myanmar, một quốc gia vốn đã hỗn loạn vì xung đột. Rung chấn cũng lan sang các nước láng giềng, bao gồm cả Thái Lan. Quân đội trong khi đó tuyên bố rõ ràng rằng họ sẽ không dừng chiến dịch ném bom.

Thiếu máy móc và nhân sự cũng khiến các hoạt động cứu hộ bị cản trở. Nhưng sự xuất hiện của các đội cứu hộ quốc tế mang theo trang thiết bị đã mang đến những tia hy vọng.

Hôm 30/3, các tình nguyện viên cùng đội cứu hộ Trung Quốc giải cứu 29 người khỏi một tòa nhà chung cư bị sập ở Mandalay và tìm thấy 8 thi thể. Trước đó, truyền thông Trung Quốc cho biết 12 công dân nước này cũng bị thương tại Myanmar do động đất.

Nhiều người đang đối mặt với tương lai bất định, phải đong đếm sử dụng lượng thực phẩm ít ỏi và cố gắng sống sót khi điện nước khan hiếm. Các tình nguyện viên cũng cần thêm túi đựng thi thể.

Viện trợ từ các quốc gia khác bắt đầu đến, nhưng vẫn còn nhiều câu hỏi về cách phân phối số hàng cứu trợ này. Ít nhất 5 quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Malaysia, Nga, Singapore và Thái Lan, đã gửi các nhóm và vật tư hỗ trợ.

Phương Anh (Nguồn: New York Times )

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nang-nong-gan-40-nguoi-dan-myanmar-xoay-so-voi-hau-qua-dong-dat-ar934795.html
Zalo