'Nặng lòng' với Karate-do

Đối với anh Trần Quang Vĩnh (SN 1992) ở xã Vĩnh Thủy, 24 năm qua, Karate-Do đã trở thành một phần cuộc sống. Bằng niềm đam mê, tâm huyết của mình, anh đã thành lập và phát triển nên Câu lạc bộ (CLB) Karate-Do Cửa Tùng-một địa chỉ uy tín không chỉ dạy võ mà còn rèn nhân cách cho nhiều thế hệ võ sinh. Mùa hè này, anh Vĩnh mở lớp học tình thương, dạy võ cho nhiều trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa những hành động đẹp cũng như tinh thần võ đạo của Karatedo...

60 trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn tham gia lớp học võ miễn phí của HLV Quang Vĩnh tại chùa Lập Thạch. - Ảnh: M.Đ

60 trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn tham gia lớp học võ miễn phí của HLV Quang Vĩnh tại chùa Lập Thạch. - Ảnh: M.Đ

Karate-Do giúp tôi thực sự trưởng thành”

Giờ đây, khi đã là một huấn luyện viên (HLV) Karate-Do, đạt trình độ huyền đai đệ tam đẳng cấp quốc gia, anh Vĩnh vẫn còn bồi hồi, xúc động mỗi khi nhắc lại những ngày đầu bước chân đi học võ. Vĩnh mồ côi cha từ nhỏ, thân hình lại gầy yếu nên thường xuyên bị bắt nạt.

Vì thế, niềm khát khao được có một sức khỏe tốt hơn, tinh thần mạnh mẽ hơn luôn thường trực trong anh. “Lúc nhỏ, mỗi lần được vào Đông Hà chơi và nhìn thấy các bạn mặc võ phục rất đẹp đang tập luyện, tôi ước ao được một lần mặc lên người bộ đồ học võ ấy.

Đến năm 9 tuổi, tôi được dì ruột đưa vào Đông Hà học võ Karate 3 tháng hè rồi lại trở ra Vĩnh Linh để tiếp tục học văn hóa. Cảm thấy yêu thích bộ môn này nên năm 2002, tôi xin mẹ cho đi từ Vĩnh Linh đến Đông Hà bằng tàu hỏa vào cuối tuần học để học võ. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, con đường theo đuổi Karate-Do của tôi cũng trải qua nhiều thăng trầm...”, anh Vĩnh kể.

Đến năm 2004, anh Vĩnh chuyển trường lên miền núi để ở cùng dì và học tại Trường THCS Ba Lòng. Cứ mỗi cuối tuần, tranh thủ lúc chồng của dì là HLV Karate Nguyễn Văn Bằng từ Đông Hà lên thăm vợ con, cậu bé Vĩnh lại nhờ chỉ dạy thêm để được thỏa đam mê học võ.

Được sự dìu dắt của người thầy đầu tiên-HLV Nguyễn Văn Bằng, Quang Vĩnh ngày càng tiến bộ rõ rệt và thể hiện bản lĩnh, sự cứng cáp, nhanh nhạy trong nắm bắt những bài học. Đến năm 2007, Quang Vĩnh được ra Cửa Tùng làm phụ tá cho HLV Nguyễn Văn Bằng tại một lớp Karate-Do. Đây cũng là quãng thời gian anh Vĩnh rèn luyện tích cực, tiếp thu mọi tinh hoa của môn phái và từng bước trưởng thành nhờ học hỏi cách đứng lớp, giảng dạy của thầy.

Anh Vĩnh cho hay, nhờ có Karate-Do, anh đã thực sự trưởng thành. Cũng nhờ theo đuổi môn võ này mà anh biết tự hoàn thiện nhân cách và đạo đức, tự tin, bản lĩnh hơn. Từ đây, anh bắt đầu có những học trò đầu tiên và ấp ủ dự định sẽ tiếp tục “ươm mầm” những tài năng karate cho quê nhà.

Tốt nghiệp ngành vận hành nhà máy thủy điện của Trường Cao đẳng nghề quốc tế Nam Việt, thế nhưng theo anh Vĩnh, nghiệp võ dường như đã chọn anh bởi sau khi ra trường, dù có một công việc khá ổn định nhưng anh đã quyết định nghỉ việc để trở về quê tập trung... dạy võ.

Anh chia sẻ: “Năm 2013, tôi quay trở lại quê hương với mong muốn gây dựng phong trào Karate-Do tại Cửa Tùng. Ban đầu, CLB mới mở chỉ có được 11 em tham gia, song bản thân cảm thấy rất nặng lòng với học trò và muốn chung tay đưa phong trào Karate-Do tỉnh nhà phát triển. Dường như thấu hiểu tâm nguyện của tôi, tất cả học trò đều rất chăm ngoan, tích cực trong tập luyện”.

Đến nay, sau 12 năm duy trì và phát triển, CLB Karate- Do Cửa Tùng trở thành một trong những CLB có phong trào tập luyện đều đặn, chất lượng với khoảng 80 võ sinh theo học thường xuyên. Trong đó, có 33 em đạt trình độ nhất đẳng huyền đai, 3 em đạt nhị đẳng huyền đai.

HLV Quang Vĩnh (bên phải) luôn chú trọng dạy võ đạo, khuyến khích học trò rèn luyện nhân cách, bản lĩnh cá nhân - Ảnh: M.Đ

HLV Quang Vĩnh (bên phải) luôn chú trọng dạy võ đạo, khuyến khích học trò rèn luyện nhân cách, bản lĩnh cá nhân - Ảnh: M.Đ

Gắn võ thuật với đạo đức và tình thương

Đều đặn hai buổi mỗi tuần, tại sân chùa Lập Thạch, phường Nam Đông Hà, 60 em nhỏ hoàn cảnh khó khăn lại được đến lớp dạy võ miễn phí của HLV Quang Vĩnh để rèn luyện thân thể, tìm hiểu võ đạo, trau dồi đạo đức. Không chỉ được học kỹ năng tự vệ cho bản thân, rèn ý chí, nghị lực, kỷ luật, tại lớp học này, các em nhỏ còn được cảm nhận tình yêu thương, sự sẻ chia và tấm lòng của HLV Quang Vĩnh khi anh luôn tận tình giúp đỡ, sẵn sàng hỗ trợ khi phần quà, cái bánh, thức ăn, nước uống cho học trò.

Anh Vĩnh cho hay: “Bản thân từ nhỏ đã rất khó khăn mới có thể tiếp cận được võ thuật, vì thế, tôi muốn bù đắp phần nào những thiệt thòi cho những trẻ em nghèo, giúp các em có cơ hội để học võ thuật. Cùng với sự hỗ trợ, động viên của thầy trụ trì, các em nhỏ ở đây đang có môi trường tốt để rèn luyện sức khỏe, kỹ năng tự vệ, tinh thần tương thân tương ái và hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như khả năng bảo vệ người yếu thế”.

Tại CLB Karate-Do Cửa Tùng, bên cạnh tập trung thực hiện tốt công tác đào tạo, huấn luyện, thi đấu theo chương trình quốc gia; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, dụng cụ tập luyện và thi đấu đạt chuẩn theo quy định, HLV Quang Vĩnh còn thường xuyên động viên, khích lệ để cho các võ sinh.

Đặc biệt, ngoài thời gian học võ, mỗi tháng CLB Karate-Do Cửa Tùng đều có một buổi học đạo đức và văn hóa. Nhờ vậy, các võ sinh đều rất ngoan, có ý chí phấn đấu để trở thành một con người toàn diện về văn hóa, đạo đức, thể lực.

Trong ngôi nhà chung mang tên CLB Karate-Do Cửa Tùng, các võ sinh luôn sống yêu thương, đoàn kết, được rèn luyện thành những con người vừa có dũng khí của con nhà võ vừa có tình nghĩa với sư môn, huynh đệ...

Trong ngôi nhà chung Karate-Do Cửa Tùng, các võ sinh được rèn luyện thành những con người vừa có dũng khí của con nhà võ vừa tình nghĩa với sư môn, huynh đệ - Ảnh: M.Đ

Trong ngôi nhà chung Karate-Do Cửa Tùng, các võ sinh được rèn luyện thành những con người vừa có dũng khí của con nhà võ vừa tình nghĩa với sư môn, huynh đệ - Ảnh: M.Đ

Bằng kinh nghiệm thực tiễn có được sau nhiều năm vượt khó theo đuổi đam mê Karate-Do, cùng với tâm huyết của mình, anh Vĩnh đã đào tạo nên những thế hệ học trò xuất sắc. Những năm qua, CLB Karate-Do Cửa Tùng tạo dựng được tên tuổi trong công tác đào tạo, huấn luyện và thi đấu với nhiều thành tích ấn tượng.

Từ năm 2015, anh bắt đầu đưa các võ sinh đi thi đấu tại các giải Karate trong, ngoài tỉnh để các em có cơ hội giao lưu, cọ xát. Đến nay, CLB luôn nằm trong top đầu các CLB Karate-Do mạnh trong tỉnh.

Trong đó, có nhiều vận động viên (VĐV) xuất sắc, như: Trần Thị Diệu Hương đoạt 1 Huy chương Đồng (HCĐ) tại giải quốc tế Nghĩa Dũng Karate-Do năm 2022 và 1 Huy chương Vàng (HCV) tại giải Nghĩa Dũng Karate-Do Đà Nẵng năm 2025; VĐV Hoàng Thị Mỹ Duyên đoạt 1 HCĐ tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2024 và 1 HCV tại Giải Nghĩa Dũng Karate-Do Đà Nẵng năm 2025...

“Từ quá trình kiên trì rèn luyện Karate -Do, nhiều học trò của tôi đã dần trưởng thành, tự tin hơn trong giao tiếp trước đám đông và tránh xa các tệ nạn xã hội. Ngoài ra, các em còn có ý chí phấn đấu trong học tập, đạt được nhiều thành tích, giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia; thi đỗ đại học và ra trường có việc làm ổn định. Ở bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, các em đều nêu cao tinh thần thượng võ, giữ tác phong, đạo đức tốt, sẵn sàng giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn. Với tôi, đó là niềm hạnh phúc mà không phải ai cũng có được”, anh Vĩnh tự hào nói.

Minh Đức

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/nang-long-voi-karate-do-195722.htm
Zalo