Nàng dâu bật khóc kể chuyện mẹ chồng đi rửa bát thuê, giúp các con khởi nghiệp
Sau khi bí mật đi rửa bát thuê để làm gương cho các con, mẹ chồng đồng hành, giúp con dâu khởi nghiệp, hình thành thương hiệu ship đồ ăn đêm nổi tiếng Hà thành.
Rửa bát thuê
Chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà tập 238 giới thiệu câu chuyện mẹ chồng nàng dâu đầy xúc động của chị Vũ Thị Trang (SN 1995, quê Sơn La) và bà Hiền (Hà Nội).
Dù còn khá trẻ, chị Trang đang là chủ thương hiệu ship đồ ăn đêm nổi tiếng Hà Nội. Và, phía sau sự thành công ấy có sự đóng góp không nhỏ của bà Hiền.
Tại chương trình, bà Hiền cho biết, vợ chồng con trai bà sau khi kết hôn chưa có việc làm ổn định. Bà cũng vừa mất công việc đã gắn bó nhiều năm nên gia đình gặp nhiều khó khăn.
Bà Hiền và con dâu tại chương trình Gõ cửa thăm nhà. Ảnh cắt từ chương trình
Thấy mình và con dâu đều nấu ăn ngon, bà Hiền quyết định mở quán lẩu, quán cơm chiều. Thức ăn ngon, hợp vệ sinh, 2 quán ăn của gia đình bà ngày một đông khách.
Nhưng khi quán ăn đang trên đà phát triển, mặt bằng lại bị thu hồi. Ba mẹ con bà Hiền lại rơi vào cảnh thất nghiệp, gia đình tiếp tục gặp nhiều khó khăn.
Chị Trang kể: “Ngày tôi về làm dâu, mẹ chồng vừa mất việc. Không có tiền, mẹ chồng âm thầm đi rửa bát thuê. Vì mẹ giấu nên cả nhà không ai biết.
Sau này, khi phát hiện sự thật, tôi rất thương mẹ. Tôi cũng rất buồn và cảm thấy có lỗi vì về làm dâu mà không giúp gì được cho mẹ, ngược lại còn để mẹ vất vả”.
Thấy con dâu chia sẻ kỷ niệm buồn trong nước mắt, bà Hiền cũng không kìm được xúc động. Tuy nhiên bà cho biết, bản thân đi rửa bát thuê không phải vì gia đình không còn tiền, rơi vào tình thế túng quẫn.
Thời điểm ấy, dù mất việc, bà vẫn còn tài sản đang cho thuê ở TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Bà xem đó là chỗ dựa tinh thần cuối cùng của gia đình. Bà tâm niệm chỉ khi không còn cách nào khác bà mới bán để lo cho các con.
Hai mẹ con cùng xúc động, rơi nước mắt khi nhắc lại kỷ niệm bà Hiền phải đi rửa bát thuê lúc gia đình gặp khó khăn. Ảnh cắt từ chương trình
“Tôi luôn khuyên các con không được phép dựa dẫm vào ai khi mình còn sức khỏe. Nếu còn sức khỏe dù phải đi làm xe ôm, rửa bát thuê cũng phải làm để sống ngày hôm nay.
Ngày mai, nếu có cơ hội, ta sẽ đi làm công việc tốt hơn, không được để thời gian chết. Và lần đó tôi không dạy bằng lời mà thông qua hành động để làm gương cho các con”, bà Hiền tâm sự.
Gắn kết gia đình
Những nỗ lực của bà Hiền sớm đem lại kết quả ngoài mong đợi. Nhận thấy công việc ship đồ ăn đêm đang phát triển, vợ chồng chị Trang quyết định thử sức.
Kế hoạch của vợ chồng chị Trang được bà Hiền ủng hộ, đồng hành. Vợ chồng chị Trang lên thực đơn, tìm cách giới thiệu sản phẩm, giao hàng.
Bà Hiền nhận nhiệm vụ đi chợ, cùng con dâu vào bếp chuẩn bị, chế biến các món ăn. Những ngày đầu khởi nghiệp, bà Hiền và con dâu thức dậy từ 3h sáng đi chợ mua nguyên liệu.
Bà Hiền rơi nước mắt khi nghe lời thư đầy xúc động từ cô con dâu thảo hiền. Ảnh cắt từ chương trình
15h, mẹ chồng nàng dâu bắt tay vào việc nấu nướng, chế biến món ăn để mở bán lúc 16-17h. Vốn ít, mẹ con bà Hiền không thuê được người làm.
Trong khi con trai nhận nhiệm vụ giao hàng, bà Hiền và con dâu thức thâu đêm nấu nướng, nhận đơn, chuẩn bị các món ăn.
Chị Trang kể: “Thời điểm ấy, chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Mẹ chồng không chỉ đi chợ mua nguyên liệu, đứng bếp mà còn giúp chúng tôi chăm con nhỏ.
Mãi sau này, khi tôi có bé thứ 2, công việc kinh doanh tốt lên, tôi nhờ cả bố mẹ ruột đến hỗ trợ thì mẹ chồng tôi mới được ngủ, nghỉ ngơi sớm hơn. Tôi luôn biết ơn mẹ vì mẹ đã bên cạnh, hỗ trợ tôi trong thời điểm khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn”.
Bà ôm lấy con dâu trong niềm hạnh phúc dâng trào. Ảnh cắt từ chương trình
Hiện nay, công việc kinh doanh của chị Trang phát triển ổn định nên chị và mẹ chồng không còn quá vất vả.
Nhớ ơn, chị Trang yêu thương, hiếu kính với bà Hiền như mẹ ruột. Mỗi dịp lễ, Tết, ngày sinh nhật… chị đều chuẩn bị, gửi tặng món quà ý nghĩa đến mẹ chồng để thay cho lời tri ân.
Ngược lại, bà Hiền cũng yêu thương cô con dâu thảo hiền. Mỗi cuối ngày, kết thúc giờ làm việc, bà lại cùng vợ chồng con trai và các cháu nội quây quần bên nhau, cùng dùng bữa tối để gắn kết gia đình.
Cuối chương trình, chị Trang bất ngờ gửi đến mẹ chồng bức thư tay đầy xúc động. Trong thư chị nói mình rất hạnh phúc, may mắn khi được làm con dâu của bà Hiền. Chị cũng khẳng định mình luôn biết ơn và yêu thương bà rất nhiều.
Lời thư khiến bà Hiền không cầm được nước mắt. Bà ôm lấy con dâu trong niềm xúc động dâng trào.