Nâng bước thủ khoa ra đời như thế

Cách đây tròn 10 năm, nhân mùa tựu trường, khi trò chuyện về sự học với anh Lê Văn Hùng, gốc miền Trung - lúc ấy là Trưởng phòng Truyền thông Cty Acecook VN, chúng tôi ôn nghèo kể khổ thời học sinh ở tỉnh khốn khó. Nhìn lại thực tiễn, từ thuở chúng tôi vào đại học ở những năm đầu thập niên 1990 cho đến tận bây giờ, vẫn có nhiều học sinh đỗ đại học với số điểm rất cao, thậm chí đỗ thủ khoa nhưng chỉ vì hoàn cảnh ngặt nghèo, giảng đường đại học chỉ là giấc mơ.

Tại sao báo Tiền Phong - Cơ quan ngôn luận chính thức của Trung ương Đoàn, diễn đàn của tuổi trẻ cả nước không “bắt tay” cùng các mạnh thường quân xây dựng một chương trình học bổng để “nâng bước” cho những thủ khoa nghèo, nhất là những em ở vùng sâu vùng xa? Tôi và anh Hùng cùng trăn trở. Dịp này, báo Tiền Phong vừa được Trung ương Đoàn giao làm Thường trực Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Tổng Biên tập báo Tiền Phong lúc ấy là nhà báo Lê Xuân Sơn được trao chức Phó Chủ tịch điều hành và làm Giám đốc Quỹ. Tôi liền xin ý kiến anh Lê Xuân Sơn, được anh Sơn khuyến khích triển khai ngay. Thế là, tôi và anh Hùng cùng anh chị em thuộc Ban Đại diện báo Tiền Phong tại TPHCM quyết tâm xây dựng một chương trình học bổng dành riêng cho những tân thủ khoa con nhà nghèo.

Tháng 9 nghĩ ra, tháng 11 tổ chức thành công chương trình “Nâng bước thủ khoa” lần thứ 1 với nhiều nét riêng biệt và rất nhân văn. Một chuỗi việc được triển khai cấp tập, họp BTC liên tục: Đặt tên chương trình, thiết kế bộ logo nhận diện, hành trình “săn tìm” thủ khoa nghèo ở các trường ĐH, Học viện, xây dựng gói quyền lợi tìm nguồn tài trợ…

Với tiêu chí “nâng bước” tinh thần và cả vật chất cho tân thủ khoa nghèo, chúng tôi đã xây dựng một chương trình đầy đặn với một chuỗi hoạt động: Tìm thủ khoa nghèo khắp cả nước với các tiêu chí chọn lọc khắt khe, trong đó có tiêu chí độc đáo là mỗi tân thủ khoa khi nộp hồ sơ xin học bổng phải có một bức tâm thư viết bằng tay. BTC không chú trọng việc ôn nghèo kể khổ của ứng viên mà chú trọng vào khát vọng một tương lai tươi sáng, tràn đầy năng lượng tích cực qua từng con chữ trên bức tâm thư.

Năm đầu tiên, từ hàng trăm hồ sơ, 50 tân thủ khoa thuộc các trường ĐH từ Quảng Trị trở vào được chọn trao học bổng. BTC đã đài thọ tất cả các chi phí ăn ở, đi lại khi mời các em về TPHCM để giao lưu cùng nhau, giao lưu với sinh viên các trường ĐH nổi tiếng ở TPHCM, giao lưu với các doanh nhân thành đạt để tiếp nhận nguồn năng lượng tích cực, truyền cảm hứng trong cuộc sống, học tập.

Các em được tham quan các danh thắng ở TPHCM và các địa phương lân cận; được thưởng thức các chương trình nghệ thuật do các nghệ sỹ nổi tiếng biểu diễn; được mặc áo thủ khoa, được trao vòng nguyệt quế, được xướng tên trong lễ vinh danh và được trao bằng chứng nhận do Giám đốc Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam ký.

Sau cùng, các em được nhận học bổng bằng tiền mặt có giá trị (10 triệu đồng mỗi em), cùng với các suất học tiếng Anh, các lớp kỹ năng, được tặng những hiện vật có giá trị như điện thoại thông minh, dụng cụ học ngoại ngữ, ba lô, túi xách… và cả một năm ăn mì gói miễn phí của Acecook Việt Nam. Điều đọng lại trong lễ vinh danh, đó là những phút giao lưu xúc động với những tân thủ khoa tiêu biểu cho nghị lực vượt nghịch cảnh. Nhiều giọt nước mắt đã rơi.

Tung nón thủ khoa- khoảnh khắc ấn tượng tại lễ vinh danh và trao học bổng Nâng bước thủ khoa 2024 ở đầu cầu TPHCM. Ảnh: Phạm Thọ

Tung nón thủ khoa- khoảnh khắc ấn tượng tại lễ vinh danh và trao học bổng Nâng bước thủ khoa 2024 ở đầu cầu TPHCM. Ảnh: Phạm Thọ

Và cứ thế. Đã 9 mùa mùa nâng bước thủ khoa trôi qua với gần 1.000 sinh viên được “nâng bước”. Những mùa sau càng được tổ chức đầy đặn, chu toàn hơn mùa trước, số lượng sinh viên được nhận học bổng ngày càng nhiều hơn và đặc biệt từ năm 2021, chương trình đã lan tỏa ra cả nước, tổ chức ở cả Hà Nội và TPHCM. Điều đáng quý, năm nào cũng vậy, lễ vinh danh trao học bổng cho các tân thủ khoa đều có sự hiện diện và sự động viên, khích lệ của các Bí thư T.Ư Đoàn. Các em không chỉ thực sự được “nâng bước” về vật chất mà quan trọng hơn là được “nâng bước” về tinh thần, chắp cho các em đôi cánh làm hành trang để bay vào tương lai.

Thực ra, có đôi lần, tưởng như không tổ chức được chương trình bởi nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, nhất là việc tìm nguồn tài trợ. Tuy nhiên, nhờ sự động viên, khích lệ của Ban Biên tập, của lãnh đạo Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ; sự sát cánh chia lửa của anh chị em đồng nghiệp ở Tiền Phong, sự chung tay của quý mạnh thường quân, chúng tôi – những người tổ chức chương trình luôn tâm niệm phải “vượt nghịch cảnh” để chương trình không bị gián đoạn, kể cả trong 2 năm đại dịch COVID-19. Và cứ thế, năm nay- 2025, Nâng bước thủ khoa đĩnh đạc bước vào năm thứ 10.

Tôi nhớ, ở mùa thứ 5, kết thúc buổi lễ, trong khung cảnh rộn ràng khi chụp hình lưu niệm giữa 85 tân thủ khoa cùng đại biểu và tân hoa hậu, á hậu, anh Lê Xuân Sơn, Trưởng ban tổ chức - Tổng Biên tập báo Tiền Phong lúc ấy, dặn tôi: “Nhắc các bạn sắp xếp chụp hình sao cho khéo, đừng để các cháu tân hoa hậu, á hậu nổi bật quá trước các tân thủ khoa vì hôm nay là ngày của tân thủ khoa!”.

Lý Thành Tâm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nang-buoc-thu-khoa-ra-doi-nhu-the-post1751690.tpo
Zalo