Giấu thầy hiệu trưởng, học sinh tạo bất ngờ cho cả trường
Tại buổi lễ tri ân của Trường THPT Bà Điểm (huyện Hóc Môn, TP HCM), chiến sĩ Hoa phượng đỏ đã có hành động đẹp khiến nhiều người bất ngờ
Chia sẻ với phóng viên tối 21-6, cô Lương Thị Thơm, Trợ lý thanh niên Trường THPT Bà Điểm, cho biết hơn 30 chiến sĩ Hoa phượng đỏ của trường đã bí mật làm một "nhiệm vụ" đặc biệt, đến thầy hiệu trưởng cũng phải ngỡ ngàng.
Gấp hạc giấy, ngôi sao hi vọng
"4 ngày liên tục, các em học sinh lớp 10, 11 đều "tăng ca", ở trường đến gần 19 giờ mới về nhà. Ai nấy cũng đều tranh thủ gấp hạc giấy, ngôi sao may mắn để tặng cho các anh chị lớp 12, chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng" - cô Thơm cho biết.

Những món quà nhỏ, tự tay học sinh lớp 10, 11 dành tặng cho học sinh lớp 12


Chiến sĩ Hoa phượng đỏ "tăng ca", tranh thủ gấp hạc giấy và ngôi sao may mắn
Trong buổi lễ tri ân vào sáng 21-6, hơn 600 phần quà ý nghĩa đã được trao tay các sĩ tử. Nhiều sĩ tử xúc động khi nhìn thấy hạc giấy, ngôi sao, những viên kẹo được gói cẩn thận.
Thầy Võ Thành Danh, Hiệu trưởng Trường THPT Bà Điểm cười tươi, nói: "Mấy ngày nay thấy học sinh tập trung ở trường nhưng không bạn nào cho tôi biết, chắc sợ "lộ" bí mật. Đến sáng nay, các bạn mới "lộ diện". Không chỉ có phụ huynh và học sinh lớp 12 mà bản thân tôi cũng rất bất ngờ. Món quà nhỏ nhưng mang giá trị tinh thần to, giúp các sĩ tử thoải mái tinh thần hơn"
Nguồn kinh phí chuẩn bị những món quà được trích từ việc quyên góp và bán ve chai. Các chiến sĩ đi xin ve chai từ nhà dân, sau đó thu gom và bán. Số tiền thu được dùng để mua vật liệu làm quà và tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng khác.
"Điều này càng làm tăng thêm ý nghĩa của hoạt động, khi những món quà này không chỉ là lời chúc mà còn là kết quả của sự lao động và tinh thần tự lập của các em học sinh" - cô Thơm cho biết.


Nữ sinh chụp ảnh kỷ niệm với món quà dễ thương
Thầy cô nấu chè đậu đỏ may mắn
Cũng tại huyện Hóc Môn, giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu đã nấu hơn 600 ly chè đậu đỏ cho cho sinh lớp 12. Một bữa tiệc đặc biệt được tổ chức ngay tại sân trường.
Cô Nguyễn Thị Ánh Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, cho biết ngày hội Chè đậu đỏ là hoạt động truyền thống của nhà trường, diễn ra liên tục hơn 7 năm qua.

Không khí rộn ràng tại ngày hội Chè đậu đỏ của Trường Nguyễn Hữu Cầu tổ chức ngày 17-6


Slogan "siêu chất" dành tặng cho các sĩ tử

Cô Ánh Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (áo đỏ) cùng tham gia ngày hội với học sinh
Theo cô Mai, những ly chè đậu đỏ không cầu kỳ nhưng chứa đựng sự quan tâm, kỳ vọng và niềm tin của thầy cô. Chè đậu đỏ vừa mang ý nghĩa may mắn, vừa có nhiều dinh dưỡng, rất phù hợp cho các sĩ tử. Ngoài ra, ngày hội Chè đậu đỏ cũng là dịp để học sinh lớp 12 "xả stress", thoải mái tinh thần hơn khi bước vào kỳ thi quan trọng.
Phụ huynh Huỳnh Thị Thương, có con gái học Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, tự hào chia sẻ: "Tôi lướt mạng xã hội và vô tình thấy hình ảnh thầy cô giáo chia từng ly chè cho học sinh, tôi thấy rất ấm lòng, vui mừng vì con có một môi trường học tập gần gũi. Nhờ vậy, con gái tôi cũng tự tin hơn".