Nam thanh niên 'thế chấp' người yêu để chiếm đoạt mô-tô phân khối lớn sa lưới vì 'gây sốt' trên mạng xã hội

Phát hiện nam thanh niên có nhân dạng giống đối tượng 'thế chấp' người yêu tại cửa hàng ở Nghệ An để chạy thử xe mô-tô phân khối lớn rồi 'một đi không trở lại', một người dân ở xã Thạnh Phú (TP Cần Thơ) đã kịp thời báo Công an đến xác minh, làm rõ.

Hình ảnh Khanh “thế chấp” người yêu tại cửa hàng trước khi cưỡi mô-tô phóng đi không trở lại.

Hình ảnh Khanh “thế chấp” người yêu tại cửa hàng trước khi cưỡi mô-tô phóng đi không trở lại.

Ngày 3-9, Công an xã Thạnh Phú (TP Cần Thơ) cho biết, đã bắt được đối tượng lấy trộm xe mô-tô phân khối lớn của một cửa hàng ở tỉnh Nghệ An. Qua xác minh, đối tượng là Nguyễn Khanh (1994, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng, hiện tạm trú tại TP Hồ Chí Minh).

Theo Công an xã Thạnh Phú, chiều 30-8-2025, chị P.T.C.D có mời một số bạn bè đến nhà chị gái là P.T.C.N (trú xã Thạnh Phú) ăn nhậu. Tại đây, chị P.T.C.N thấy một nam thanh niên xăm trổ đi cùng nhóm bạn của em gái có nhân dạng giống nam thanh niên "thế chấp” người yêu tại cửa hàng ở Nghệ An để chạy thử xe mô-tô phân khối lớn rồi “một đi không trở lại” đang “sốt” rần rần trên mạng xã hội Tiktok.

Do đó, chị N. nhanh chóng trình báo Công an xã Thạnh Phú. Ngay trong đêm, Công an xã Thạnh Phú triển khai xác minh, mời nam thanh niên khả nghi nói trên về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Khanh (1994, trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng, hiện tạm trú tại TP Hồ Chí Minh); đồng thời thừa nhận chính là thủ phạm vụ chiếm đoạt xe mô-tô phân khối lớn hiệu Kawasaki Ninja 300 tại một cửa hàng ở phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) vào ngày 27-8.

Cũng theo Khanh khai nhận, sau khi chiếm đoạt chiếc mô-tô phân khối lới tại cửa hàng ở tỉnh Nghệ An, đối tượng chạy một mạch vào đến TP Cần Thơ lúc 4 giờ ngày 29-8. Trên đường tẩu thoát, Khanh có lướt mạng xã hội thì biết hình ảnh, diễn biến vụ “thế chấp” người yêu để chiếm đoạt xe mô-tô Kawasaki Ninja 300 do mình gây ra đang được chia sẻ “rần rần” trên mạng xã hội nên biết không thể “nuốt” trôi chiếc xe.

Do đó, khi đến TP Cần Thơ, Khanh uống cà-phê đến khoảng 10 giờ cùng ngày thì đem chiếc xe nói trên gửi theo xe khách trả lại cho cửa hàng nói trên. Ngày hôm sau, Khanh được bạn rủ đến nhà chị P.T.C.N (trú xã Thạnh Phú) ăn nhậu thì bị gia chủ phát giác và báo cơ quan Công an.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Khanh.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Nguyễn Khanh.

Trước đó, anh Phạm Bá Quang (chủ cửa hàng xe máy ở phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) có đến Công an phường Vinh Lộc trình báo về việc, khoảng 9 giờ ngày 27-8, một đôi nam nữ đến xem xe. Trong quá trình xem xe, đôi nam nữ xưng hô vợ chồng, không có biểu hiện bất thường. Sau khi xem 2 chiếc xe cũ, người đàn ông đề nghị lái thử chiếc Kawasaki Ninja 300, còn người phụ nữ đứng chờ tại cửa hàng. Sau đó người đàn ông phóng xe đi mất.

Chờ mãi không thấy “chồng” quay lại, cả người phụ nữ và chủ cửa hàng đều sốt ruột nên anh Phạm Bá Quang tìm hiểu sự việc mới vỡ lẽ cả hai đều bị lừa. Theo người phụ nữ đi cùng nam thanh niên cho biết, chị mới quen anh ta qua mạng xã hội. Chị chỉ biết người yêu tên Duy, ở Cà Mau, làm việc tại TPHCM.

Vài ngày trước, người này ra Nghệ An gặp gia đình chị, có mượn điện thoại của chị để giải quyết công việc. Đến ngày 27-8, Duy rủ chị đến cửa hàng xe máy của anh Quang để hỏi mua xe rồi chạy xe đi luôn, để chị ở lại cửa hàng “làm tin”. Ngay sau đó, anh Phạm Bá Quang và cô gái nói trên đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Hiện Công an xã Thạnh Phú đang phối hợp với Công an phường Vinh Lộc (tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ vụ việc. Theo cơ quan Công an, qua vụ việc một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chính sự cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của người dân đã giúp lực lượng Công an nhanh chóng phát hiện, xử lý kịp thời đối tượng nghi vấn, góp phần giữ vững ANTT tại địa phương.

T.H

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nam-thanh-nien-the-chap-nguoi-yeu-de-chiem-doat-mo-to-phan-khoi-lon-sa-luoi-vi-gay-sot-tren-mang-xa-hoi-post318538.html
Zalo