'Góa phụ đen' Iran bị cáo buộc giết ít nhất 11 người chồng trong 22 năm, con số thực tế có thể còn nhiều hơn

Một phụ nữ 56 tuổi ở Iran vừa bị đưa ra xét xử với cáo buộc đầu độc và sát hại hàng loạt người chồng giàu có suốt hơn hai thập kỷ. Bà ta thú nhận đã giết 11 người, nhưng con số thực tế có thể lên tới 15, bởi chính bà cũng không còn nhớ rõ.

Theo truyền thông Iran, Kolsum Akbari, 56 tuổi, bị cáo buộc đã âm thầm đầu độc 11 người chồng trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2023. Phương thức gây án của bà ta là nhắm vào những người đàn ông lớn tuổi, neo đơn, đồng ý cưới với sính lễ hoặc tài sản đáng kể. Sau đó, Akbari từ từ đầu độc bằng thuốc điều trị tiểu đường, thuốc huyết áp, thuốc an thần pha lẫn rượu công nghiệp.

Do các nạn nhân đều tuổi cao, sức khỏe yếu nên cái chết của họ được cho là do nguyên nhân tự nhiên. Việc Akbari thường xuyên di chuyển, kết hôn ở nhiều thành phố khác nhau thuộc tỉnh Mazandaran cũng khiến giới chức khó lần ra dấu vết.

“Tôi không nhớ rõ mình đã giết bao nhiêu người. Có thể là 13 hay 15. Tôi không chắc nữa”, Akbari khai trong quá trình thẩm vấn.

Kolsum Akbari, 56 tuổi, bị cáo buộc đã âm thầm đầu độc 11 người chồng trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2023.

Kolsum Akbari, 56 tuổi, bị cáo buộc đã âm thầm đầu độc 11 người chồng trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2023.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Akbari diễn ra khi bà mới 18 tuổi, nhưng nhanh chóng tan vỡ do chồng bị bệnh tâm thần. Sang lần kết hôn thứ hai, bà lại lấy một người đàn ông lớn tuổi, có con riêng và thường xuyên đánh đập, hạ nhục vợ. Sau cái chết của người chồng này, chuỗi tội ác liên hoàn bắt đầu.

Bà rêu rao sẵn sàng lấy những người đàn ông cô đơn tuổi xế chiều. Sau khi chắc chắn họ có tài sản, bà chấp nhận cưới để nhận sính lễ cao. Chỉ ít tuần hoặc vài tháng sau, các “ông chồng” lần lượt qua đời.

Năm 2013, ông Mirahmad Omrani, 69 tuổi, chết sau một tháng cưới.

Năm 2016, ông Esmail Bakhshi, 62 tuổi, chết chỉ hai tháng sau hôn nhân.

Ông Ganjali Hamzei, 83 tuổi, tử vong sau 43 ngày làm chồng Akbari.

Đáng chú ý, một nạn nhân tên Masih Nemati từng thoát chết sau khi bị đầu độc nhưng chỉ đuổi bà ra khỏi nhà, không báo cảnh sát. Nếu lúc đó hành vi của bà được điều tra, có lẽ nhiều người đã không mất mạng.

Tội ác của Akbari chỉ bị phanh phui năm 2023, khi người chồng cuối cùng là ông Gholamreza Babaei, 82 tuổi, qua đời. Con trai ông nhận thấy nhiều điểm bất thường nên bí mật điều tra. Một người quen đã kể rằng trước đây chính ông cũng từng suýt bị một người phụ nữ tên Kolsum đầu độc. Khi tận mắt thấy góa phụ mới của cha, anh lập tức nhận ra đó là cùng một người.

Sau khi chắc chắn họ có tài sản, bà chấp nhận cưới để nhận sính lễ cao. Chỉ ít tuần hoặc vài tháng sau, các “ông chồng” lần lượt qua đời. Ảnh minh họa

Sau khi chắc chắn họ có tài sản, bà chấp nhận cưới để nhận sính lễ cao. Chỉ ít tuần hoặc vài tháng sau, các “ông chồng” lần lượt qua đời. Ảnh minh họa

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, đưa Akbari về thẩm vấn. Ban đầu bà chối tội, nhưng trước bằng chứng thuyết phục, cuối cùng Akbari thừa nhận chuỗi giết người, dù vẫn mâu thuẫn trong việc xác định chính xác số nạn nhân.

Cáo trạng chống lại Akbari gồm 11 tội danh giết người có chủ ý và một tội danh giết người bất thành. Hơn 45 nguyên đơn, phần lớn là con cháu, người thừa kế của các nạn nhân, đang yêu cầu tòa xử phạt nghiêm khắc.

Các công tố viên cho biết động cơ chính của “góa phụ áo đen” là chiếm đoạt tài sản và tiền bạc từ các cuộc hôn nhân. Phần lớn số tiền và của cải thừa kế được Akbari chuyển sang tên con gái.

Nếu bị kết tội, Akbari nhiều khả năng sẽ đối mặt với mức án cao nhất là tử hình. Hiện tòa án Iran đang tiếp tục lắng nghe lời khai từ các nguyên đơn trước khi đưa ra phán quyết cuối cùng.

Ngọc Bảo (Theo ODD)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/goa-phu-den-iran-bi-cao-buoc-giet-it-nhat-11-nguoi-chong-trong-22-nam-con-so-thuc-te-co-the-con-nhieu-hon-23581.html
Zalo