Nam thanh niên ở Bình Dương nhảy cầu tự tử rồi... lại trở về

Hôm nay (14/8), lãnh đạo Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương xác nhận, nam thanh niên nhảy cầu gãy ở sông Bé đã trở về nhà an toàn.

Trước đó, vào trưa ngày 13/8, người dân phát hiện một chiếc xe máy, đôi dép và một chiếc ví chứa giấy tờ tùy thân của Nguyễn Thanh T. (SN 1996, quê Hậu Giang) trên cây cầu gãy, thuộc xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

Cảnh T. nhảy cầu tự tử (ảnh cắt từ video chia sẻ mạng xã hội)

Cảnh T. nhảy cầu tự tử (ảnh cắt từ video chia sẻ mạng xã hội)

Bên cạnh đó, anh T. còn để lại một mảnh giấy và viết dưới nền cầu dòng chữ "Đẹp mãi ở tuổi 28, con nợ mẹ". Điều này khiến nhiều người lo lắng và cho rằng anh đã tự tử.

Nhận được tin báo, Công an huyện Phú Giáo đã trích xuất camera an ninh ở phía bên kia cầu gãy, xác định vụ việc, đồng thời triển khai lực lượng tìm kiếm.

Nam thanh niên viết dòng chữ để lại rồi nhảy cầu tự tử (ảnh: CA)

Nam thanh niên viết dòng chữ để lại rồi nhảy cầu tự tử (ảnh: CA)

Gia đình T. nghe tin con tử tự cũng đã từ quê lên Bình Dương cùng lực lượng chức năng đi tìm kiếm.

Đến sáng nay, công an nhận được tin, T. đã trở về nhà trọ ở huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Làm việc với cơ quan công an, T. cho biết, do biết bơi nên sau khi nhảy xuống dòng nước đã bơi vào bờ. Khi đi bộ được một đoạn thì gặp người quen nên nhờ chở về nhà trọ.

T. trình báo, do áp lực công việc và một số vấn đề cá nhân, anh đã nảy sinh ý định tiêu cực.

Thiên Lý/VOV-TP.HCM

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nam-thanh-nien-o-binh-duong-nhay-cau-tu-tu-roi-lai-tro-ve-post1114360.vov
Zalo