Nam thanh niên nhảy cầu tự tử sau cuộc gọi với người yêu cũ, xót xa với nguyên nhân đằng sau
Thi thể của nam thanh niên 22 tuổi người Malaysia đã được phát hiện vào sáng ngày 5/3 tại sông Kuantan, Malaysia, một ngày sau khi anh nhảy cầu tự tử sau cuộc gọi video với bạn gái cũ.
Theo thông tin từ Sinar Harian, vào khoảng 10h43 tối ngày 3/3, một nhân chứng phát hiện chiếc xe máy đậu bên lề cầu Putra ở Kuantan, khi động cơ vẫn đang chạy và chiếc điện thoại nằm trên mặt đất, với cuộc gọi video vẫn còn đang hoạt động. Người phụ nữ ở đầu dây bên kia, được xác định là bạn gái cũ của nạn nhân, cho biết anh đã đe dọa nhảy cầu trước khi cuộc gọi kết thúc.
Theo thông tin từ các nguồn tin thân cận, cặp đôi này đã từng yêu nhau trong suốt một năm trước khi chia tay vào tháng 12/2024. Kể từ đó, nam thanh niên được cho là gặp khó khăn trong việc vượt qua sự việc này và đã phải vật lộn với nỗi buồn thất tình. Nhiều người bạn và người thân của anh cho biết, anh không thể chấp nhận việc mất đi người mình yêu và không tìm ra cách giải quyết những cảm xúc tiêu cực đang ám ảnh mình.

Kể từ khi chia tay, nam thanh niên đã phải vật lộn với nỗi buồn thất tình. (Ảnh: Oriental Daily)
Sau khi nhận thấy tình huống nguy hiểm, nhân chứng đã nhanh chóng báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng. Cảnh sát khu vực Kuantan, do Trưởng phòng Cảnh sát quận Kuantan, ông Wan Mohd Zahari Wan Busu, dẫn đầu, đã xác nhận rằng lực lượng cứu hỏa và Lực lượng Phòng cháy chữa cháy dân sự (APM) đã được triển khai ngay lập tức vào lúc 11h30 tối 3/3. Lực lượng chức năng bắt đầu công tác tìm kiếm người mất tích ngay trong đêm.
Ngày hôm sau, 4/3, lực lượng K9 Detection Unit (Đơn vị phát hiện K9) đã được điều động để hỗ trợ tìm kiếm. Các chú chó nghiệp vụ đã được sử dụng để đánh dấu khu vực nghi ngờ, giúp công tác tìm kiếm được thực hiện nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác nhận rằng nạn nhân làm việc tại một nhà máy ở Kuantan và không có dấu hiệu nào cho thấy anh có ý định tự tử trước đó. Tuy nhiên, rõ ràng là cuộc chia tay đã ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý của anh, dẫn đến quyết định bi kịch này.
Vào lúc 8h15 sáng ngày 5/3, đội cứu hộ đã phát hiện thi thể của nạn nhân trôi nổi trên sông Kuantan, cách cầu Putra khoảng 1km. Thi thể đã được đưa lên bờ và chuyển giao cho cơ quan chức năng để tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân cái chết.