Nam sinh lớp 8 thắng giải thiết kế vương miện hoa hậu

Nam sinh lớp 8 tại Bình Dương giành chiến thắng tại cuộc thi thiết kế vương miện cho cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024.

Xuân Thuyên thường xuyên tham gia các hoạt động nhà trường tổ chức. Ảnh: NVCC

Xuân Thuyên thường xuyên tham gia các hoạt động nhà trường tổ chức. Ảnh: NVCC

Mặc dù chưa qua bất kỳ trường lớp đào tạo nào về thiết kế nhưng Hoàng Xuân Thuyên, học sinh lớp 8, Trường THCS Đông Chiêu (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) đã giành chiến thắng tại cuộc thi thiết kế vương miện cho cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024.

Vương miện “Sứ mệnh triệu đô”

Đã gần 1 tháng trôi qua, Hoàng Xuân Thuyên (quê Hà Tĩnh, hiện ngụ sống TP Dĩ An, Bình Dương) vẫn nhớ như in giây phút tân hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024. Bởi chiếc vương miện của tân hoa hậu chính là tác phẩm thiết kế của Xuân Thuyên.

Tác phẩm của Thuyên đã vượt qua nhiều đối thủ lớn tuổi hơn trong cuộc thi thiết kế để được chọn trao cho người chiến thắng trong đêm chung kết. Nhớ lại cảm xúc thời điểm đó, Xuân Thuyên phấn khởi nói: “Em rất vui và tự hào khi tác phẩm của em giành chiến thắng. Thiết kế của em có tên gọi Sứ mệnh triệu đô”.

Trước đó, khi ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2024 phát động cuộc thi thiết kế vương miện cho tân hoa hậu, Thuyên đã xin phép gia đình tham gia và được bố mẹ rất ủng hộ. Để có thể thiết kế nên chiếc vương miện này, Thuyên theo dõi rất nhiều buổi công bố, họp báo, các thông tin về cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 để nắm bắt được chủ đề, tinh thần của cuộc thi.

Điều đặc biệt, chiếc vương miện năm nay có giá trị khoảng 24 triệu đồng - là điều trái ngược với nhiều cuộc thi nhan sắc khác thường đưa ra con số “khủng” cho vương miện. Do đó, vương miện đòi hỏi các nhà thiết kế phải lựa chọn vật liệu sao cho phù hợp.

“Trong quá trình thiết kế và sáng tạo, em đã tìm tòi, vận dụng những nguyên vật liệu có chi phí thấp nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và ý nghĩa cho tác phẩm của mình. Khác với những chiếc vương miện của các cuộc thi Miss Universe Vietnam qua các năm, năm nay nhà thiết kế sẽ không được sử dụng các vật liệu như vàng bạc, kim cương, đá platinum,… mà thay vào đó em đã dùng khung mạ bạc, đá thạch anh tím và đá zircon... để tạo được sự lấp lánh cho vương miện”, “nhà thiết kế” này chia sẻ.

Thiết kế vương miện cho những cuộc thi lớn là ước mơ mà Xuân Thuyên ấp ủ 2 năm nay. Lần đầu tham dự một cuộc thi lớn, nam sinh tự nhận đây là “nước đi” khá mạo hiểm nhưng cũng không kém phần thú vị.

Tham gia cuộc thi, biết mình là thí sinh nhỏ tuổi nhất, Xuân Thuyên cảm thấy khá bất ngờ và có chút lo lắng khi phải thi đấu cùng các anh chị lớn tuổi hơn cũng như có dày dặn kinh nghiệm. Tuy nhiên, cậu học trò này cũng xác định, cuộc thi là một trải nghiệm tuyệt vời và cũng là cơ hội để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Tất nhiên, Xuân Thuyên vẫn quyết tâm dành hết tâm sức để đạt được kết quả cao nhất.

 “Nhà thiết kế” 13 tuổi chụp ảnh cùng Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong đêm chung kết. Ảnh: NVCC

“Nhà thiết kế” 13 tuổi chụp ảnh cùng Miss Universe Vietnam 2024 Nguyễn Cao Kỳ Duyên trong đêm chung kết. Ảnh: NVCC

Lấy cảm hứng sáng tạo từ vẻ đẹp quê hương

Xuân Thuyên “bén duyên” với công việc thiết kế từ khi bước vào lớp 6. Ở trường, cậu tham gia các hoạt động như cuộc thi Sáng tạo trẻ, Trải nghiệm hướng nghiệp, Câu lạc bộ Nghệ thuật (Mỹ thuật và Âm nhạc) và tích lũy dần kinh nghiệm để tạo nên tác phẩm vương miện như hiện tại.

Bên cạnh đó, Thuyên còn thường xuyên học vẽ và tìm kiếm đề tài trên YouTube. Sau giờ học, Thuyên dành thời gian để tập vẽ, đây cũng là lúc em cảm thấy thư giãn nhất. Cậu học trò lên ý tưởng, sau đó vẽ bản thảo trên giấy, cuối cùng là hoàn thiện bản vẽ trên iPad.

Nam sinh cũng cho biết, vương miện “Sứ mệnh triệu đô” được lấy ý tưởng dựa trên di sản văn hóa của Việt Nam. Những chi tiết trong chiếc vương miện đã được em lồng ghép các hình ảnh thân thuộc của quê hương, nổi bật như: Con cò, bông lúa, cây tre, hạt gạo…

Chiếc vương miện này được Xuân Thuyên thiết kế khá nhanh, chỉ trong 2 ngày là xong bản vẽ và 5 ngày hoàn thiện mô hình. Trên chiếc vương miện có 11 viên đá chính, trong đó viên to nhất tượng trưng cho tân Hoa hậu Miss Universe Vietnam 2024, 10 viên đá còn lại tượng trưng cho 10 trường học sẽ được xây trong nhiệm kỳ của tân hoa hậu; 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 sứ mệnh mà tân hoa hậu sẽ thực hiện.

“Em rất yêu quê hương, đất nước và nơi mà mình đang sinh sống, học tập. Chính vì vậy, vương miện được thiết kế dựa trên di sản văn hóa và lịch sử của Việt Nam, nhằm tôn vinh truyền thống tốt đẹp của dân tộc, kết nối hiện tại với quá khứ, khẳng định các giá trị của lịch sử và sự trường tồn.

Theo thông tin trước đó từ phía chương trình, phần thưởng dành cho nhà thiết kế chiến thắng bao gồm 24 triệu đồng tiền mặt và 1 ngôi trường được xây dựng tại quê hương. Em cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi có một ngôi trường được xây dựng trên chính quê hương Hà Tĩnh của mình, điều đó sẽ góp phần tô vẻ hào quang cho chiếc vương miện năm nay”, Thuyên chia sẻ.

Đặc biệt, với tên gọi “Sức mạnh triệu đô”, Xuân Thuyên mong chiếc vương miện không chỉ là vật tôn vinh vẻ đẹp của tân Hoa hậu trong đêm chung kết mà sẽ là nguồn động lực to lớn giúp cô mang đến những giá trị tốt đẹp hơn nữa cho cộng đồng, xã hội. “Em thấy hạnh phúc khi chiếc vương miện đã tìm được chủ nhân xứng đáng. Trong tương lai, em mong muốn tiếp tục tham gia cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc, trau dồi thêm kỹ năng và học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị đi trước”, Thuyên cho biết.

Thầy Bùi Nam Hải - giáo viên chủ nhiệm của Xuân Thuyên cho biết: “Cuộc thi tổ chức trong thời gian nghỉ hè nên hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc học, đây cũng là cơ hội để em Thuyên tự tin và học hỏi nhiều điều hơn.

Bản thân tôi đã dạy cậu học trò này từ lớp 6, nên hiểu rõ em là một học sinh rất ngoan và lễ phép với thầy cô, tham gia tích cực các hoạt động của trường. Trong năm học mới, Thuyên được bầu là lớp phó. Là người vui tính, năng động nên em Xuân Thuyên được rất nhiều bạn bè yêu mến”.

Hồ Phúc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nam-sinh-lop-8-thang-giai-thiet-ke-vuong-mien-hoa-hau-post703383.html
Zalo