Nam sinh lớp 12 bị sét đánh khi phụ mẹ ngoài đồng đã không qua khỏi
Sau một thời gian điều trị ở bệnh viện khi bị tai nạn sét đánh, em Nguyễn Đình Lộc – cậu học trò nghèo đầy nghị lực đã không thể qua khỏi. Chương trình Vòng tay nhân ái đã kết chuyển số tiền 61.500.000 đồng đến với gia đình em.
Có mặt tại gia đình em Nguyễn Đình Lộc ở thôn Văn Quán, xã Đỗ Động, huyện Thanh Oai, Hà Nội (nay là xã Thanh Oai, Hà Nội), chúng tôi đã rất buồn khi nhận tin em đã qua đời. Lộc ra đi mãi mãi, để lại khoảng trống đau thương trong căn nhà tuềnh toàng, chẳng có gì quý giá.
Lộc từng là niềm hy vọng duy nhất của gia đình. Bố em bị bệnh thần kinh nặng, sống trong trạng thái không kiểm soát. Mẹ của em là chị Nguyễn Thị Xuân – không được nhanh nhẹn và mù chữ, sống tảo tần, lam lũ quanh năm với ruộng đồng.
Dù hoàn cảnh éo le, Lộc luôn học giỏi, là học sinh ngoan, được thầy cô và bạn bè quý mến. Ngoài giờ học, Lộc chăm chỉ giúp mẹ nấu cơm, ra đồng gặt lúa, cấy cày như một người đàn ông thực thụ trong gia đình. Em từng mong ước và nói với mẹ "Con phải học để thoát nghèo, để bố mẹ và em gái không khổ nữa".
Thế nhưng, vào giữa tháng 6/2025, khi Lộc đang đi phụ giúp mẹ ngoài đồng gặt lúa thì không may bị sét đánh trúng trong cơn giông. Tai nạn bất ngờ đã khiến em bất tỉnh tại chỗ, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chi phí điều trị tốn kém, đè nặng lên vai của người mẹ nghèo. Gia đình, thầy cô, bạn bè bàng hoàng, nghẹn ngào cầu nguyện điều kỳ diệu sẽ đến với Lộc.
Khi hoàn cảnh của gia đình em Lộc được đăng tải với bài viết "MS 1014: Sự sống mong manh của nam sinh lớp 12 bị sét đánh nguy kịch khi đi phụ mẹ ngoài đồng", nhiều độc giả đã quan tâm hỗ trợ vào viện phí.
Điều kỳ diệu đã không đến với em Lộc. Theo chia sẻ của gia đình, ngay khi vào cấp cứu ở Bệnh viện Quân y 103, Lộc đã được phẫu thuật. Nhiều ngày nằm điều trị tích cực ở phòng hồi sức, Lộc vẫn hôn mê sâu. Do vết thương quá nặng và tổn thương sâu, Lộc đã không thể qua khỏi.
Thông qua Chương trình Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống, số tiền 61.500.000 đồng đã được bạn đọc hỗ trợ. Số tiền này đã được phóng viên Phương Thuận – đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo Sức khỏe và Đời sống) kết chuyển đến gia đình.

Phóng viên Phương Thuận - Đại diện Chương trình Vòng tay nhân ái, Báo Sức khỏe và Đời sống (thứ 2 bên trái) cùng ông Nguyễn Đình Mừng – Trưởng thôn Văn Quán (ngoài cùng bên phải) và bà Dương Thị Lâm – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Văn Quán (bên trái) trao tiền cho gia đình em Lộc.
Có mặt tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Đình Mừng – Trưởng thôn Văn Quán và bà Dương Thị Lâm – Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Văn Quán đã thay mặt gia đình xin gửi lời cảm ơn tới Báo Sức khỏe và Đời sống cùng các tấm lòng hảo tâm khi có sự quan tâm, giúp đỡ gia đình chị Xuân.
"Chúng tôi vô cùng cảm động trước tình cảm của bạn đọc hảo tâm, của chương trình Vòng tay nhân ái đã sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn như gia đình chị Xuân. Dù không thể giữ lại sự sống cho Lộc, nhưng tình yêu thương từ cộng đồng vẫn là nguồn động viên to lớn giúp gia đình chị vơi bớt gánh nặng khi trong nhà còn nhiều người ốm đau" – ông Mừng nói.
Sau sự ra đi của Lộc khiến những người thân trong gia đình gần như suy sụp. Không có Lộc, chị Xuân mất đi trụ cột duy nhất, mất đi đứa con mà chị từng kỳ vọng là ánh sáng le lói nơi cuối con đường tối tăm.
Căn nhà vẫn đó, trống trải hơn bao giờ hết. Nhưng phía trước, cuộc sống của gia đình chị Xuân vẫn còn rất nhiều khó khăn. Bởi bản thân chị Xuân không được nhanh nhẹn, chồng bị thần kinh không biết gì và còn phải chăm sóc người mẹ già hơn 80 tuổi. Với sự chung tay của cộng đồng, mong rằng cuộc sống của gia đình chị Xuân thời gian tới sẽ bớt vất vả hơn.