Nam sinh khiếm thị Đỗ Nam Khánh: Lan tỏa ánh sáng từ bóng tối

Là MC trong Lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đỗ Nam Khánh khiến nhiều người xúc động. Em đã truyền cảm hứng về nghị lực sống, thắp ánh sáng từ chính hoàn cảnh bóng tối của mình.

Trách nhiệm khi khoác lên mình chiếc áo xanh

Tại Lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2025) của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia) Hà Nội, Đỗ Nam Khánh, sinh viên ngành Công tác xã hội của Trường đã tự tin đứng trước hàng ngàn sinh viên với vai trò MC.

 Lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931-26/3/2025) của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN). Ảnh: NVCC.

Lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931-26/3/2025) của Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN). Ảnh: NVCC.

“Thật vinh dự, tự hào khi được đứng trên sân khấu, được khoác lên mình màu xanh tuổi trẻ và lan tỏa những năng lượng tích cực qua giọng nói của mình. Nhận những cái tràng pháo tay cổ vũ của thầy cô, anh chị và các bạn, em thực sự hạnh phúc”, Đỗ Nam Khánh xúc động.

Khánh chia sẻ, là một nam sinh khiếm thị, đôi mắt khiến em gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, học tập, đặc biệt là với công tác Đoàn. Tuy nhiên, em chưa bao giờ coi đó là cản trở, bởi thị lực có thể hạn chế, nhưng tinh thần của em luôn cháy sáng.

“Em có nói với anh Bí thư đoàn Trường của em là, mặc dù là em có hạn chế về thị lực nhưng tinh thần của em thì nó không có một giới hạn nào. Nếu có hoạt động mà em cảm thấy có thể tham gia được thì em xin được tham gia”, Khánh chia sẻ về khao khát cống hiến của mình.

Thị lực hạn chế, nhưng tinh thần không giới hạn. Ảnh: NVCC.

Thị lực hạn chế, nhưng tinh thần không giới hạn. Ảnh: NVCC.

“Tinh thần không giới hạn”, đó là điều Khánh luôn tâm niệm, là phương châm sống của Khánh, đặc biệt khi tham gia công tác Đoàn. Là sinh viên năm nhất khoa Công tác xã hội, Khánh tích cực thạm gia tổ chức sự kiện, chạy chương trình và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Những hoạt động Đoàn mang đến cho Khánh nhiều trải nghiệm, có cơ hội gặp gỡ, giao lưu với mọi người. Đặc biệt, Nam Khánh nhận lại rất nhiều niềm vui từ sự cho đi.

“Em yêu thích việc cống hiến và tham gia vào các chương trình. Khi khoác lên mình chiếc áo xanh thanh niên, em cảm thấy có trách nhiệm đóng góp một điều gì đó cho xã hội. Dù em không thể nhìn thấy, nhưng tiếng cười của các em nhỏ hay những lời cảm ơn khiến em vô cùng hạnh phúc. Các em nói: “Anh Khánh ơi, cảm ơn anh và các anh chị đã đến đây, lan tỏa những điều tích cực và mang lại niềm vui cho chúng em”. Đó là động lực để em tiếp tục”, Nam Khánh chia sẻ.

Nhưng để có được những gì như ngày hôm nay, với Đỗ Nam Khánh, đó là cả chặng đường dài nỗ lực.

Hành trình vượt lên số phận

Đỗ Nam Khánh sinh năm 2006, tại phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, đã có một khởi đầu không giống những bạn bè cùng trang lứa. Ngay từ khi sinh ra, Khánh đã không may mắn khi không thể sở hữu đôi mắt khỏe mạnh như bao người. Em mắc bệnh đục thủy tinh thể bẩm sinh, khiến thị lực chỉ còn lại đôi chút mờ mịt.

 Khánh được vinh danh gương điển hình tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của tỉnh Hà Tĩnh năm 2024. Ảnh: NVCC.

Khánh được vinh danh gương điển hình tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của tỉnh Hà Tĩnh năm 2024. Ảnh: NVCC.

Mẹ của Khánh, chị Nguyễn Thị Thanh Tình, cũng là người khiếm thị. Căn bệnh của cả hai mẹ con là di chứng của chất độc da cam mà ông ngoại Khánh đã phải gánh chịu. Vì thế, Khánh là thế hệ thứ ba trong gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề từ căn bệnh này.

Gia đình đã đưa em đi nhiều bệnh viện chạy chữa, nhưng không có kết quả. Điều đáng buồn, mắt Khánh cứ kém dần đi. Đến khi Khánh học lớp 6, thì mắt mất hẳn thị lực, chỉ còn phân biệt được giữa ngày và đêm.

“Đây thực sự là một cú sốc lớn với em, em vô cùng tự ti, mặc cảm, thấy mình vô dụng, không làm được việc gì”, Đỗ Nam Khánh kể lại.

Thế rồi, dưới sự yêu thương của gia đình, thầy cô, bạn bè… Khánh dần lấy lại được tinh thần. Đặc biệt là khi trong em luôn có niềm đam mê với học tập. Đây chính là nguồn ánh sáng, truyền cho em nghị lực để vượt qua bóng tối. Khánh được học chữ nổi Braille, sử dụng được máy tính, điện thoại, phần mềm dành cho người khiếm thị… thích nghi dần trong hoàn cảnh mới.

Sự nỗ lực của Khánh đã đem đến những trái ngọt. Trong ba năm học tại trường THPT Phan Đình Phùng, Khánh luôn đạt học lực giỏi. Khánh giành giải thưởng tại một số cuộc thi do mạng lưới khiếm thị Việt Nam tổ chức. Năm 2023, em là một trong 10 học sinh được Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh tuyên dương vì nỗ lực vượt khó, là người nhỏ tuổi nhất trong 21 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Không chỉ học kiến thức, Khánh còn học biểu diễn nhạc cụ phương Tây, chuyên ngành Piano - Organ, hệ Trung cấp tại trường Cao đẳng Nguyễn Du. Cuối tháng 12/2023, em tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.

“Tôi rất tự hào về Nam Khánh. Tôi đã luôn nói với các em trong lớp, các em không cần học tập đâu xa, mà học từ chính bạn Nam Khánh”, cô giáo Kim Bồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của Nam Khánh chia sẻ về cậu học trò giàu nghị lực.

Khao khát trở thành người truyền cảm hứng

Trúng tuyển 6 trường đại học, nhưng Nam Khánh đã quyết định theo học ngành Công tác Xã hội tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn với mong muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Điều may mắn, Khánh luôn được thầy cô, bạn bè chia sẻ, hỗ trợ.

 Ước mơ lớn nhất của Khánh là trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp và một diễn giả truyền cảm hứng. Ảnh: NVCC.

Ước mơ lớn nhất của Khánh là trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp và một diễn giả truyền cảm hứng. Ảnh: NVCC.

“Các bạn tựa như đôi mắt của em vậy, nhất là trong các chuyến đi tình nguyện xa. Điều đó giúp em có thêm sức mạnh để có thể thực hiện được những mơ ước của mình”, Khánh nói.

Tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên, nhưng Nam Khánh cũng luôn đặt việc học lên hàng đầu. Ước mơ lớn nhất của em là trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp và một diễn giả truyền cảm hứng.

Hình ảnh chàng trai khiếm thị đứng trên sân khấu, cất giọng nói tràn đầy nhiệt huyết, đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Khánh tin rằng, mỗi người đều có thể đóng góp cho xã hội theo cách riêng, chỉ cần họ dám bước qua giới hạn của bản thân. “Thanh niên là lực lượng nòng cốt của xã hội, và em luôn ý thức được điều đó”, Khánh chia sẻ.

Không để khiếm thị định nghĩa con người mình, Đỗ Nam Khánh đang viết tiếp câu chuyện của một người trẻ dám ước mơ, dám cống hiến. Và em tin rằng, dù không nhìn thấy ánh sáng, nhưng trái tim và tinh thần của em luôn bừng sáng và em muốn truyền đi ánh sáng từ chính trong hoàn cảnh bóng tối của mình.

Mai Loan

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/tri-thuc-viet-toan-cau/nam-sinh-khiem-thi-do-nam-khanh-lan-toa-anh-sang-tu-bong-toi-2092014.html
Zalo