Nam sinh gãy tay, uống thuốc giảm đau cố hoàn thành bài Văn 4 mặt giấy

Nguyễn Khắc Anh Tuấn (SN 2006) khiến nhiều người tại điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh (Cầu Giấy, Hà Nội) nể phục vì nỗ lực hoàn thành bài thi Văn dù tay bị gãy.

Bước ra khỏi phòng thi muộn hơn các thí sinh khác chừng 15 phút, nam sinh Nguyễn Khắc Anh Tuấn (học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Ngoại ngữ - trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) nở nụ cười rạng rỡ vì đã vượt lên chính mình hoàn thành tốt bài thi đầu tiên.

"Làm xong bài thi, em đỡ áp lực nhiều vì trước đó bị ngã gãy tay trong lúc chơi thể thao, em lo mình không thể cầm bút viết", Anh Tuấn nói. Môn Văn cũng là bài thi Anh Tuấn lo nhất vì cần viết nhiều.

Anh Tuấn gãy tay, cố nén đau hoàn thành bài thi Văn 4 mặt giấy. (Ảnh: Chí Hiếu)

Anh Tuấn gãy tay, cố nén đau hoàn thành bài thi Văn 4 mặt giấy. (Ảnh: Chí Hiếu)

Dù tay đang bó bột, đau nhức và khó cử động nhưng nam sinh trường chuyên Ngữ cố gắng đi thi, làm đủ các phần đề thi yêu cầu.

"Em làm được 4 mặt giấy", Anh Tuấn cho biết đề ra vào tác phẩm Đất Nước - một tác phẩm yêu thích, giành nhiều thời gian ôn luyện. Nhờ vậy tâm lý của nam sinh thoải mái và tự tin hơn. Trước khi vào thi, Tuấn chỉ mong vượt qua ngưỡng điểm liệt nhưng sau gần 120 phút nỗ lực lại tự tin sẽ đạt điểm khá.

Trong quá trình làm bài, nhiều lúc tay đau, Anh Tuấn phải dừng lại nghỉ một lúc rồi mới viết tiếp. "Càng về cuối giờ tay em càng đau nhưng em quyết tâm không bỏ dở bài làm, cố viết xong phần kết. Sau đó em được các thầy cô hỗ trợ đưa xuống phòng y tế để uống thuốc giảm đau", sĩ tử nói.

Anh Tuấn luôn được mẹ động viên, chăm sóc.

Anh Tuấn luôn được mẹ động viên, chăm sóc.

Sau khi ra khỏi cổng trường, nam sinh thấy bất ngờ khi được đón chào trong vòng tay yêu thương của mọi người. Anh Tuấn được nhiều phụ huynh, anh chị tình nguyện hỏi thăm, động viên dù không quen biết. Đặc biệt, nam sinh hạnh phúc khi có bố mẹ luôn đồng hành trong mỗi hành trình quan trọng.

Mẹ Anh Tuấn - chị Nguyễn Thị Huyền cho biết, yên tâm khi nhìn thấy con trai tự tin bước ra khỏi phòng thi. Trước đó, khi nghe tin con gãy tay, chị lo lắng vì sợ con sẽ bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

"Nhìn con trải qua ca phẫu thuật, chưa có thời gian hồi phục phải đi thi ngay gia đình tôi rất thương nhưng chính con là người trấn an ngược lại bố mẹ", chị Huyền nói và cho biết, khi còn trong bệnh viện Anh Tuấn đã tính cần đạt bao nhiêu điểm mỗi môn để đỗ tốt nghiệp. Chị tin vào quyết tâm của con, không đặt ra áp lực nào, chỉ mong con sớm hồi phục sức khỏe.

Chị Huyền cũng tiết lộ Anh Tuấn vừa nhận được tin trúng tuyển vào Đại học Bách Khoa Hà Nội cách đây 1 ngày. Nam sinh xét tuyển qua chứng chỉ ngoại ngữ kết hợp điểm học bạ. Đây cũng là ngôi trường Anh Tuấn mong muốn nhập học, do đó trong kỳ thi này, sĩ tử Hà Nội đặt mục tiêu đỗ tốt nghiệp.

Sau bài thi đầu tiên, Anh Tuấn cảm thấy có nhiều động lực để làm tốt các bài thi tiếp theo trong chiều nay và sáng mai (28/6).

Hiểu Lam

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nam-sinh-gay-tay-uong-thuoc-giam-dau-co-hoan-thanh-bai-van-4-mat-giay-ar879809.html
Zalo