Nam sinh Đồng Nai tình nguyện lên đường nhập ngũ để được rèn luyện thêm bản thân

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ngành Triết học tại trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM), Phan Huỳnh Bảo Đạt (2002, quê ở Đồng Nai) đã không ngần ngại viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Tự trả lời câu hỏi hiện sinh

Đạt tin rằng, khi sống và hành động vì lợi ích chung, anh mới thực sự cảm nhận mình là một phần không thể thiếu của cộng đồng. Anh gọi đó là “cách mình tìm thấy tự do thông qua kỷ luật”.

Với góc nhìn của một người học triết, Bảo Đạt luôn tiếp cận và suy ngẫm về các vấn đề xã hội, giáo dục, văn hóa. Trong chiến dịch Mùa Hè Xanh 2023, Đạt có nhiệm vụ dạy cho các em nhỏ tiếp cận với tư duy triết học. Cũng từ đó, anh đã thay đổi suy nghĩ về vai trò của ngành học này. Anh chia sẻ: “Triết học không phải là thứ gì xa vời, mà là công cụ để mỗi người tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống. Mình tin rằng, triết học còn được thể hiện qua hành động. Mỗi người đều có thể góp phần nhỏ để xây dựng một xã hội tiến bộ”, anh nói.

Phan Huỳnh Bảo Đạt.

Phan Huỳnh Bảo Đạt.

Với Bảo Đạt, lý tưởng phụng sự Tổ quốc là điều lớn dần lên theo năm tháng, được nuôi dưỡng từ câu chuyện gia đình đến những trải nghiệm thực tế, anh bộc bạch: “Khát vọng cống hiến không phải là cảm xúc bốc đồng, mà là kết quả của quá trình tự nhìn nhận và không ngừng hoàn thiện bản thân”.

Đạt nhớ mãi hình ảnh người chiến sĩ Công an trong thời điểm căng thẳng của dịch COVID-19, đó là những con người hết mình vì cộng đồng, bảo vệ an toàn cho xã hội. Với anh, đó là hình tượng sống động của tinh thần “vì dân phục vụ”.

Cống hiến là một đặc ân

Bảo Đạt gọi cống hiến là một “đặc ân” và xem việc trở thành quân nhân là hành trình tìm kiếm tự do thông qua trách nhiệm của một người chiến sĩ. Là một người trẻ thuộc thế hệ Gen Z, Đạt đã có nhiều cơ hội và điều kiện để phát triển sự nghiệp theo một hướng khác. Thế nhưng, anh có một nguồn động lực đủ lớn để nhập ngũ. Với Bảo Đạt, “tự do” thực sự là khi bản thân đủ khả năng đưa ra quyết định và sẵn sàng chịu trách nhiệm với quyết định ấy.

Bảo Đạt là chiến sĩ Xuân Tình nguyện 2024.

Bảo Đạt là chiến sĩ Xuân Tình nguyện 2024.

Anh xem việc nhập ngũ là một bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội để phát triển bản thân một cách toàn diện. “Rèn luyện trong lực lượng vũ trang, chắc chắn mình sẽ trưởng thành về thể chất, tinh thần và tư duy. Đó sẽ là nền tảng vững chắc để mình có thể đóng góp nhiều hơn cho xã hội”, anh bày tỏ.

Từ niềm tin đó, quyết định nhập ngũ của Đạt nhận được sự ủng hộ trọn vẹn từ gia đình và bạn bè: "Gia đình tin rằng, môi trường này sẽ rèn cho mình bản lĩnh, ý chí và đạo đức. Còn bạn bè xem đây là một quyết định dũng cảm, giúp mình học hỏi và góp sức vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc".

Dư Thư

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/nam-sinh-dong-nai-tinh-nguyen-len-duong-nhap-ngu-de-duoc-ren-luyen-them-ban-than-post1741315.tpo
Zalo