Năm học mới, thầy Nguyễn Xuân Khang nhắn nhủ tới học trò thông điệp về thời gian

'Hãy dùng thời gian mình có để thực hiện những hoài bão và đam mê. Thời gian! Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm hôm nay', thầy Khang gửi gắm.

Cùng với không khí náo nức trong ngày khai giảng năm học mới 2024-2025 của hơn 23 triệu học sinh trên cả nước, sáng 5/9, thầy trò Hệ thống liên cấp Marie Curie (Long Biên, Hà Nội) hân hoan đón năm học mới với tâm trạng hân hoan, phấn khởi và tràn đầy niềm tin.

Mở đầu buổi lễ khai giảng, thầy trò Hệ thống liên cấp Marie Curie (Long Biên, Hà Nội) được nghe thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2024-2025.

 Sáng 5/9, thầy trò Hệ thống liên cấp Marie Curie (Long Biên, Hà Nội) hân hoan đón năm học mới với tâm trạng hân hoan, phấn khởi và tràn đầy niềm tin (ảnh: Nguyễn Lâm)

Sáng 5/9, thầy trò Hệ thống liên cấp Marie Curie (Long Biên, Hà Nội) hân hoan đón năm học mới với tâm trạng hân hoan, phấn khởi và tràn đầy niềm tin (ảnh: Nguyễn Lâm)

Trong Thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ: “Năm học mới 2024-2025 là năm học đầu tiên thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới ở tất cả các lớp từ lớp 1 đến lớp 12, tôi mong ngành Giáo dục cần tập trung thực hiện tốt chủ đề năm học đã để ra là: “Đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, đoàn kết kỷ cương”. Giáo dục và đào tạo cần tiếp tục hướng đến phát triển con người và hạnh phúc của con người, phát huy tối đa nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển, tạo nền tảng cho việc thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Với khí thế của năm học mới, tôi tin tưởng các em học sinh, sinh viên, học viên sẽ nỗ lực học tập, tu dưỡng, tiếp thu và làm chủ kiến thức, hình thành những năng lực cốt lõi, tạo dựng những khát vọng lớn lao để xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tôi mong các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục luôn tâm huyết yêu nghề, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cao quý của mình.

Tôi mong các bậc phụ huynh, vì tương lai con em chúng ta, phối hợp tốt với nhà trường, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong công tác giáo dục.

Tôi đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng các quyết sách kịp thời, thiết thực và đúng đắn để các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh, sinh viên, học viên được giảng dạy, học tập trong một môi trường lành mạnh và đầy đủ các điều kiện để phát huy năng lực sáng tạo, thực hiện thành công công cuộc đổi mới của giáo dục nước nhà.

Chúc các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành Giáo dục và các em học sinh, sinh viên, học viện luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới”.

 Thầy và trò hệ thống liên cấp Marie Curie hân hoan chào đón năm học mới (ảnh: Nguyễn Lâm)

Thầy và trò hệ thống liên cấp Marie Curie hân hoan chào đón năm học mới (ảnh: Nguyễn Lâm)

Phát biểu tại lễ khai giảng, thầy Nguyễn Xuân Khang – Chủ tịch Hội đồng Hệ thống liên cấp Marie Curie chào đón các em học sinh bằng một bài chia sẻ ngắn gọn.

Mở đầu chia sẻ thầy Khang nói: “Mọi sự vật đều vận động trong không gian và thời gian- ở đâu và lúc nào?

Một hạt giống trong lòng đất mất 10 ngày thì đâm chồi nảy lộc, mất hàng năm để lớn lên cứng cáp, tồn tại hàng trăm năm để thành cổ thụ.

Một con người trong lòng mẹ mất 9 tháng 10 ngày để được sinh ra, mất thêm 7 tháng để biết bò, mất thêm 9 tháng để biết đi, mất thêm 6 năm để học mầm non, mất thêm 18 năm để học phổ thông, mất thêm 22 năm để học nghề, sau đó trưởng thành và lập thân lập nghiệp.

Mỗi sự vật có một chu kỳ sinh sôi, lớn lên rồi biến mất. Tự nhiên là những tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Thời gian tự nhiên thì vô hạn nhưng mỗi người chỉ có một số năm hữu hạn để sống".

Thầy Khang dẫn chứng, người chạy nhanh nhất hành tinh (Bolt- người Jamaica) chạy 100 m chỉ mất 9 giây 58 – hàng thế kỉ mới có được kỷ lục huyền thoại này.

Hay trong giải FIFA World Cup, chỉ còn 30 giây cuối của phút bù giờ, một cú sút tung lướng giành chiến thằng cho đội tuyển quốc gia mang đến hạnh phúc cho cả một dân tộc.

Bạn Huỳnh Triệu Điền, 11 tuổi, lớp 6G9 của trường Marie Curie chỉ nhanh hơn 1 phút đã cứu được một mạng người bị đuối nước.

 Thầy Nguyễn Xuân Khang – Chủ tịch Hội đồng Hệ thống liên cấp Marie Curie đánh trống khai trường (ảnh: Nguyễn Lâm)

Thầy Nguyễn Xuân Khang – Chủ tịch Hội đồng Hệ thống liên cấp Marie Curie đánh trống khai trường (ảnh: Nguyễn Lâm)

“Thời gian quý hơn vàng. Hãy dùng thời gian mình có để thực hiện những hoài bão và đam mê. Thời gian! Đừng bao giờ để đến ngày mai những việc bạn có thể làm hôm nay”, thầy Nguyễn Xuân Khang gửi gắm tới các thế hệ học trò.

 Thầy Nguyễn Xuân Khang khen thưởng em Huỳnh Triệu Điền, 11 tuổi, lớp 6G9 vì có hành động đẹp - cứu người đuối nước (ảnh: Trung Kiên)

Thầy Nguyễn Xuân Khang khen thưởng em Huỳnh Triệu Điền, 11 tuổi, lớp 6G9 vì có hành động đẹp - cứu người đuối nước (ảnh: Trung Kiên)

Linh An

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/nam-hoc-moi-thay-nguyen-xuan-khang-nhan-nhu-toi-hoc-tro-thong-diep-ve-thoi-gian-post245325.gd
Zalo