Năm học mới, tâm thế mới

Tiếng trống trường không chỉ khởi đầu một năm học mà còn vang lên như một lời nhắc nhở: học sinh, phụ huynh và giáo viên sẽ bước vào hành trình ấy với tâm thế ra sao?

Hè là khoảng thời gian học trò nghỉ ngơi sau một năm học với nhiều áp lực, cũng là khoảng lặng để các em tích lũy trải nghiệm, năng lượng và sự trưởng thành. Hè đã chính thức khép lại và năm học mới sẽ ý nghĩa hơn nếu các em biết gác lại những ngày vui chơi, chuẩn bị cho mình một tâm thế sẵn sàng bước vào lớp học.

 Năm học mới đã bắt đầu với nhiều niềm tin, kỳ vọng mới.

Năm học mới đã bắt đầu với nhiều niềm tin, kỳ vọng mới.

Mỗi năm học là một chuyến đi mà mỗi cuốn sách, chiếc bút, trang vở là hành lý cần thiết, nhưng hành trang quan trọng hơn cả lại nằm ở tâm thế của các em. Học tập vốn không chỉ là chuyện điểm số mà là một hành trình tự rèn mình. Xây dựng cho bản thân một kế hoạch, mục tiêu rõ ràng, một phương pháp học tập khoa học chính là cách các em định hình tương lai của chính mình.

Nếu như học sinh là người trực tiếp bước đi trên hành trình tìm kiếm tri thức thì phụ huynh chính là những người bạn đồng hành thầm lặng. Những bữa cơm sáng vội vàng cho kịp giờ đến lớp, những lời nhắc nhở kiên nhẫn mỗi tối, những đón đưa ân cần sau giờ học… Mỗi ngày đến trường của con là sự gắn bó, là nỗi lo toan, là tình thương của cha mẹ.

 Sự ân cần động viên, đồng hành của cha mẹ, thầy cô sẽ giúp các em học sinh vững vàng tâm thế bước vào năm học mới.

Sự ân cần động viên, đồng hành của cha mẹ, thầy cô sẽ giúp các em học sinh vững vàng tâm thế bước vào năm học mới.

Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, áp lực thành tích vẫn là một thứ rào cản đè nặng lên tâm lý của nhiều bậc phụ huynh. Trong “guồng đua” đó, người lớn dễ quên mất rằng, điều con trẻ cần nhất là sự thấu hiểu, khích lệ và một mái nhà bình yên để được ôm ấp, chở che sau mỗi giờ lên lớp.

Điểm số cũng quan trọng đấy, nhưng chưa hẳn sẽ bảo đảm tương lai tươi sáng cho một đứa trẻ. Còn sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thích nghi chắc chắn sẽ giúp con đứng vững trước ngưỡng cửa cuộc đời. Thế nên, năm học mới, trong hành trang phụ huynh chuẩn bị cho con, ngoài sách bút, quần áo còn cần thêm những lời động viên, một sự tin tưởng để con vững vàng tâm thế bước vào thử thách mới.

 Bước vào năm học mới, học sinh mang theo khát vọng, phụ huynh mang theo tình thương, thầy cô mang theo trách nhiệm.

Bước vào năm học mới, học sinh mang theo khát vọng, phụ huynh mang theo tình thương, thầy cô mang theo trách nhiệm.

Năm học mới cũng là thời khắc đặc biệt với các thầy cô giáo - những người gieo chữ. Trong hành trình ấy, mỗi bài giảng, mỗi cử chỉ, lời nói của thầy cô đều có thể trở thành động lực hoặc dấu ấn khó phai trong ký ức học trò. Thầy cô đến lớp với tinh thần đổi mới, sự tận tâm và lòng yêu thương, học trò chắc hẳn sẽ tìm thấy niềm vui và cảm hứng học tập, rèn luyện.

Tiếng trống khai trường đã điểm, năm học mới đã bắt đầu - thời khắc ấy cũng gợi nhắc về sự đồng hành của cả xã hội trong sự nghiệp trồng người. Bước qua thời khắc ấy, học sinh mang theo khát vọng, phụ huynh mang theo tình thương, thầy cô mang theo trách nhiệm.

Khi tất cả gặp nhau trong một điểm chung là niềm tin và kỳ vọng, năm học mới sẽ không chỉ là hành trình tích lũy kiến thức mà còn là hành trình nuôi dưỡng ước mơ, tình yêu thương và cơ hội để trưởng thành.

Minh Khánh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nam-hoc-moi-tam-the-moi-post295135.html
Zalo