Nam Em cảm ơn cha sau tuyên bố là 'trẻ mồ côi', không gia đình

Động thái trước sau bất nhất của Nam Em khiến cư dân mạng vô cùng khó hiểu.

Nam Em tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán sau khi đăng tải dòng trạng thái mới liên quan đến gia đình. Trong bài đăng lần này, nàng hậu lại thể hiện tâm trạng tích cực, thái độ sống tốt khác xa so với các bài đăng trước.

Cụ thể, Nam Em đã gửi lời cảm ơn đến người cha quá cố. Động thái này của mỹ nhân gốc Tiền Giang nhanh chóng nhận về nhiều sự quan tâm.

Tuy nhiên, thay vì ngưỡng mộ tấm lòng hiếu đạo của Nam Em. Cư dân mạng lại bày tỏ sự khó hiểu khi trước đó, cô nàng đã gay gắt tuyên bố bản thân là trẻ mồ côi, không gia đình và người thân. Thậm chí, Nam Em còn khẳng định chỉ có người thân duy nhất đó chính là bạn trai Bùi Hữu Cường. Chưa kể, phát ngôn gây sốc này chỉ diễn ra trước đó 1 ngày, thế nên công chúng mới càng thêm ngỡ ngàng, ngơ ngác về việc Nam Em thay đổi nhanh chóng mặt đến vậy.

Nam Em gửi lời cảm ơn đến cha sau phát ngôn tuyên bố không gia đình. Ảnh chụp màn hình

Nam Em gửi lời cảm ơn đến cha sau phát ngôn tuyên bố không gia đình. Ảnh chụp màn hình

Cư dân mạng cũng bắt đầu “nổ” ra tranh cãi. Có ý kiến cho rằng, Nam Em đang gặp vấn đề về tâm lý nên tâm tính trong những ngày gần đây liên tục thay đổi. Phía khác thì nghĩ rằng chân dài 9X đã hối hận sau phát ngôn thiếu suy nghĩ, nên cô đăng tải dòng trạng thái này như ngầm khẳng định bản thân đang học cách thay đổi trở nên tốt hơn.

Trước đó, ngoài phát ngôn tuyên bố là "trẻ mồ côi, không gia đình và người thân duy nhất chỉ có Bùi Hữu Cường" của Nam Em. Người đẹp còn nhấn mạnh việc không gì quan trọng bằng tình yêu của bạn trai Bùi Hữu Cường, dù cho đó có là tiền bạc, danh vọng hay sức khỏe. Cư dân mạng ngay lập tức đã tỏ thái không hài lòng với Nam Em, bởi trước cô vẫn còn một người chị song sinh - Nam Anh. Chưa kể những lời nàng hậu nói ra như đang bỏ quên các giá trị thiêng liêng về gia đình.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/nguoi-mau-hoa-hau/nam-em-cam-on-cha-sau-tuyen-bo-la-tre-mo-coi-khong-gia-dinh-202407121157531004.html
Zalo